..sáng nay...
em đi chơi bóng rổ mà ko có 1 tí tâm trạng nào..
ngồi tâm sự với mấy thằng bạn đi cùng,anh em rủ nhau đi uống rượu,1 điều mà 19 năm sống em chưa từng đụng đến.:)..nhưng đến hôm nay thì....
..lúc về nhà,tâm trạng ko tốt...em mở máy dd ra thì thấy 4 sms và 20 cuộc gọi lỡ của nó...tin nhắn sms là xin lỗi với hỏi em đâu sao ko nghe máy,tối qua về cũng ko nhắn tin,nó bảo nó buồn vì đón giao thừa ko có em..và nó muốn em ở cạnh nó lúc đấy...nó cố gắng gọi cho em từ tối qua mà ko đc...
..xong lúc em đang đọc tin nhắn thì nó lại gọi...em bắt máy nghe..và rồi nó hỏi em đi đâu sao ko nghe gì cả,tối qua mấy h em về..rồi em trả lời đúng theo những gì nó hỏi và bịa thêm chuyện máy hết tiền (mặc dù em ko muốn liên lạc từ tối qua)..rồi nó hỏi em giận nó à..em ko trả lời,chỉ cười và bảo ko có gì,sao lại phải giận...nó bảo là nó cảm thấy thế..và nó hỏi lại câu đấy mấy lần nữa,em chỉ trả lời y như cũ và ko nói gì thêm..2 đứa lặng 1 lúc và nó kể em nghe 1 câu chuyện...
" ấy biết ko,trái tim tớ có 4 ngăn...1 ngăn dành cho gia đình,1 ngăn dành cho bạn bè,1 ngăn dành cho công việc...và 1 ngăn để ko..đợt trứoc nó từng là 1 ngăn rất đẹp...và rồi nó đã hóa đá,bụi phủ kín cả ngăn đấy..và tớ đã đóng cửa nó..nghĩ là sẽ ko bao h cho ai bước vào ngăn đấy nữa...nhưng mà rồi..ấy,chính ấy đã đứng trước ngăn đấy,và đã mở nó ra trong tớ..nhiều lúc tớ muốn để ấy vào mà tớ sợ..sợ ngăn đó rồi sẽ bị hóa đá 1 lần nữa,1 lần đối với tớ là quá đủ..."
xong rồi nó còn nói mấy điều nữa,rất dài và nó khóc..và xin lỗi em..:).. em lạnh chẳng nói gì nữa..nó cứ bảo nó làm gì để em hết giận đây..em bảo chẳng làm gì cả,rồi nó còn nói nhiều nữa....
..em chưa yêu nhiều và những mối tình trc của em đều chỉ là thích...còn đây là lần đầu tiền em biết đc thế nào là yêu 1 người..
..Cay có,đắng có,khổ có...và em sẽ tin..sẽ chấp nhận lời xin lỗi..1 lần cũng là lần cuối..dù sao em cũng muốn cho nó 1 cơ hội hoặc ít ra là cho mình 1 cơ hội..em thật sự ko muốn mất nó..em yêu nó rất nhiều.
.Cảm ơn mọi ngừoi đã quan tâm đến em,em ko có nhiều bạn bè..và tại đây em đc nghe những lời khuyên.của các anh,những người đi trước khuyên em mọi điều,1 gia đình thứ 2 vậy.
..mọi người hãy cứ dõi theo em nhé.rồi em và mọi người sẽ xem câu chuyện này kết thúc ra sao..:). em tin quyết định của em ngày hôm nay.và mong mọi người hiểu cho quyết định đó của em.
.em vừa nói chuyện đt với nó.có nói rất nhiều điều và hiểu nó thêm đc rất nhiều.khóc có.vui có.buồn có..và lo sợ cũng có nữa.
.chiều nay 4h em sẽ qua nhà nó,2 đứa sẽ đi đâu đấy..dạo quanh..mặc kệ trời mưa..cái chính em sẽ gặp nó và muốn hỏi nó xem nó như thế nào.