bdt_td
C O N T R A
- 30/4/07
- 1,980
- 4,129
đại ca phân tích nghe có lú quá.bí kíp"tán gái" của đại ca lên mức thượng thừa rùiSau khi thảo luận với GF thì có những kết luận sau được rút ra:
-Em này không có ý định phản bội Bún Cá hay cái gì từa tựa thế. Vì đã là con gái, không đứa nào ngu và bỉ tới mức làm chuyện ấy ngay trước mắt bạn trai mình cả.
-Hành động của em nó là cố ý chọc cho cậu ghen. Nhưng sau khi làm xong lại thấy đã làm quá tay nên mới thành ra sợ. Và vì sợ nên mới phải gọi điện làm lành với cậu ngay.
Từ những thông tin có được xuyên suốt topic này. GF của anh kết luận là:
+ Tuổi tâm lý của em này là cỡ 16. Trong khi đó tuổi tâm lý của Bún Cá là 25. Ở đây ta không nói tới trình độ cưa cẩm hay hiểu biết tình yêu nhé.
+ Em nó chưa biết quý trọng những gì mình có được; cũng chưa có những cảm nhận sâu sắc về tình yêu. Thế nên em nó mới bày ra cái trò ngớ ngẩn ở trên.
+ Bún Cá nên tiếp tục với em này. Không phải vì thương hại em nó hay cáo, gà gì cả, mà là để tình cảm nó dứt khoát. Cho dù kết cục cuối cùng vẫn là chia tay, vẫn là cậu sẽ phải đau khổ. Nhưng cái đau khổ ấy sẽ là cái đau khổ dứt ra được. Như vậy cậu mới có thể thực sự bắt đầu 1 tình yêu mới. Cái này thì anh nghĩ là đúng. Không có cái gì khó dứt hơn là tình dang dở cả, anh đã trải nghiệm rồi.
Kết luận cuối cùng của GF anh là: "Bún Cá là 1 chàng trai khá tuyệt vời. Em này ko xứng với cậu. Cậu hợp với những cô gái hơn cậu 1 tới 2 tuổi hơn."
Nhưng vì GF anh khen cậu nên anh quyết định là: "Nếu cậu hở ra chỗ nào là anh tặng thẻ đỏ chỗ ấy".Cứ cẩn thận nhá. Just kidding!
p/s: Nói thế không có nghĩa là bảo kết cục của chuyện này sẽ là chia tay nhé. ^^ Chẳng ai biết chắc được điều gì. Cái chính là cậu phải biết dẫn dắt, dạy bảo cho em nó lớn dần lên.



chúc buổi sáng tốt lành các bác
em vừa mới dậy xong,tối qua đi ăn tất niên bò nướng với 2 thằng bạn thân về hơi muộn,lăn ra ngủ đến h mới dậy =.=
chiều qua em qua đèo nó đi uống cafe,lúc gặp em vẫn có cái cảm giác tối hôm trước nên ko nói 1 câu gì với nó cả,nó ngồi sau ôm em..đi 1 quãng đường dài ko thấy em nói gì..nó cứ bảo là xin lỗi suốt...rồi lại hỏi thế ấy muốn gì để tớ tặng chấp nhận lời xin lỗi đây...em vẫn ko nói gì...
..lúc đang đi thì nó có đt..xong em thấy nó tắt máy và ko nói gì..em hỏi " ai đấy,sao ko nghe " nó bảo là " người hôm qua đi chơi cùng..."
em mới điên lên nhưng vẫn cố cười bảo là.." thế sao ko nghe xem người ta bảo gì.."
nó bảo " ko muốn nghe,đang bận rồi..tí về hỏi lại xem có chuyện gì sau.."
em cười ko nói 1 câu gì cả.
đến quán cafe nó nắm tay em bảo tay em lạnh..và nó cứ thỉnh thoảng cầm cốc cafe rồi áp lên tay em cho tay em ấm..em nói là " tay có ấm hay ko là do tớ..lạnh thì vẫn là lạnh thôi..
nó ko nói gì..cứ làm như thế..cho đến khi cốc cafe nguội dần....
em thấy nó hơi buồn..nó quay sang bảo em là " những gì trưa nay tớ nói rồi ấy còn nhớ ko..."
em bảo " còn.mà sao.."
nó bảo " thế sao vẫn giận tớ,tớ xin lỗi mà...tớ biết là tớ vô tâm.."
em bảo " ko.chuyện vô tâm thì tớ hết giận rồi,mà tớ giận chuyện khác nữa :) "
nó bảo " nếu có chuyện gì thì phải nỏi ra t mới biết đc chứ,đừng như thế nữa..."
em bảo " đôi khi có 1 số chuyện ko nói đc.với cả cả 2 đều hiểiu thì nói làm gì nữa..."
nó ko nói gì..cứ bảo em nói ra...
em chán chẳng nói gì..im luôn..nó thì cứ bắt nói ra...
1 lúc sau em quay sang chốt 1 câu "..tớ chẳng bao h nói ra suy nghĩ của mình đâu,hỏi vô ích...."
nó quay đi..cả 2 im lặng 1 lúc
.....
.......
.........
1 lúc sau em quay sang bảo " hết chuyện rồi à..." nó gật đầu...và cả 2 lại ko nói gì.
....
.....
......
em thấy chán,với cả thấy em hơi quá đáng..nên quay sang bảo là " thôi ko thế này nữa,nói gì đi..."
...và nó nói nhiều chuyện nữa,em nói cùng..đc 1 lúc em thấy nó khá hơn rồi ..em bảo nó " 1 lần..và cũng là lần cuối..đừng bao h như thế nữa nhé.." nó cười cười bảo " dạ,thưa chàng .." xong rồi em bình thường với nó.
ở quán cafe xong 2 đứa còn đi dạo..xong đi lạc nữa cơ các bác ạ..ở khu đô thị ấy..xong vui vẻ trở lại.
đọc xong mà muốn










ôi sao mà romatic:(:(:(:(:(:(:(:(
20 năm rồi mà chưa có 1 mảnh tình







. Ở đây ta không nói tới trình độ cưa cẩm hay hiểu biết tình yêu nhé.
Cứ cẩn thận nhá. 


..chúc mọi người 1 ngày mới tốt lành.
..hí,nghe mọi người nói em vui thế.


chúc mừng bác, lẹ khiếp đảm 
:P