..đây,em đã trở về rồi đây các bác ạ...

và để em kể tường thuật cho các bác nghe

e hèm,hôm nay đón em nó 2h ở nhà đèo ra trường học chưa thấy em nó có biểu hiện gì như hôm qua nên em có hơi lo sợ...:(
em tua nhanh qua lúc học luôn!!!!
..lúc tan tầm thì em nó cùng lũ bạn rủ nhau đi ra hầm bigC ngồi chơi tí( vì hôm nay trời cũng mát nữa ) nên em cũng bị lôi đi cùng.
..lúc ra đấy thấy em nó mải mê nói chuyện với lũ bạn quá,chẳng nói với em 1 câu nào cả..em buồn rồi tự nhiên thấy hơi bực...
..lúc bye lũ bạn,đi về ..em chẳng nói câu gì cả.....
..em nó ghé mặt vào tai em hỏi là " ấy hôm nay làm sao đấy"
em trả lời lạnh.." không làm sao cả.."
nó bảo tiếp " không sao mà ít nói như thế à,cứ như dỗi tớ í..."
em trả lời " tớ bị đa nhân cách đấy..lúc này lúc kia...sợ tớ ko..."
em nó bảo " ko sợ đâu..vì tớ cũng bị thế mà..."
...em lại lạnh lùng đi tiếp..chẳng nói gì nữa..
được 1 đoạn thì em nó hỏi mấy câu..em lúc đấy vẫn giận nên ko trả lời..em nó đòi xuống xe....
..em sợ tạch nên đỗ vội,bảo em nó rảnh ko đi ra đây với tớ...
.. em chở 1 mạch ra quán cafe quen e hay ngồi....
...lúc 1 đứa ngồi với nhau,ban đầu em nói chuyện trời đất...và bắt đầu lan dần vào trọng tâm..theo lời các bác....
..xong rồi em bảo em nó " ấy với tớ chơi tag đi..

"
em nó đồng ý và mỗi đứa hỏi đứa kia 3 câu..
..2 câu đầu em hỏi em í là " điều ấy thích làm là gì nhất " và " ấy có muốn biết tin nhắn hôm qua tớ bảo ấy là gì ko.."
câu 2 em nó trả lời là " tớ muốn biết..nhưng mà ấy nói cho tớ nghe đi..."
em lúc này vận nội công rút hết mana với máu đánh liều hỏi 1 câu.." tớ...tớ yêu ấy và tớ muốn ấy làm ny tớ được ko...":(..đồng thời em nắm tay luôn..!!!
..em nó ko nói gì...xong rồi cả 2 đứa im 1 lúc...Đm lúc đấy cái quán cafe lại bật cái bài nhạc sàn các bác ạ..cứ hự hà hự..

..lại còn rõ to..em đỏ hết cả mặt...

..em nó thấy thế cười cười bảo là " nhạc ko đúng với hoàn cảnh gì ấy nhỉ.." xong rồi còn đánh trống lảng mấy chuyện khác (như là tay ấy đẹp,cafe ngon,quán này hay..vv)..em nghĩ là em nó ngại nên đánh trống lảng đây mà

..em nhìn thẳng nghiêm nghị vào mắt nó..tay cầm tay..bảo là " câu trả lời sao lại khó khăn thế ah.."
em nó lấy cái dd ra..xếp tay em với tay nó thành hình trái tim..xong tách 1 cái...:)..xong rồi còn định chụp em nữa chứ..

..mà hôm nay em hơi xấu trai nên bảo nó là chụp sau đi

.xong rồi em nó lại đánh trống lảng và bảo em nhìn ra đằng kia....em nó chụt cái vào má em xong cười..
..

về sau em sốt ruột quá...em nó thì cứ đánh trống lảng..xong rồi em bảo là.." khó khắn để trả lời quá sao...." thì em nó bảo là.."thế a ko biết câu trả lời bằng hành động à..t trả lời từ nãy rồi đấy :P "
em bảo là " muốn nghe nói cơ...."
em nó bảo.." đến 1 lúc nào đấy sẽ nói...." ..xong em để ý em nó có vẻ ngại..nên em cũng ko ép...
..đoạn cuối trước khi về..em nó kéo gần em...em :-* em nó 1 cái vào môi nhớ...

nhưng chưa lưỡi :(
..lúc về em nó ôm em chặt như chưa bao h chặt hơn....
mỗi tội chưa đổi xưng hô..cứ tớ ấy nghe vừa xa lạ lại thế nào ấy...
các bác giúp em luôn vụ xưng hô luôn nhá :X
hôm nay hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu đề ra...
thanks các bác :-*