Cuộc đời bao ngang trái ...

Tôi vừa nt cho em hỏi rằng hôm qua về muộn có sao không , em nhắn lại nói là không sao rồi nói hôm qua vội quá chưa biết tên là gì , đang học ở trường nào ...
Rồi tui trả lời sau đó hỏi là nhà có em gái không . Em ý nói sao lại hỏi thế , tôi nhắn lại bảo là vì thấy L xinh quá nên muốn tìm hiểu người nào giống như L vậy ( L là tên ẻm )

Có nên tiếp tục không nhỉ , thấy em nt lại rất nhanh còn nhí nhảnh nữa chắc cũng có tc với mình ...
Thật bất ngờ , em vừa nt lại nói là " nha` L hok co e gaj dau ,cok' qen thj lam quen vs L ney ;;) "

Trời ơi con tim tui muốn rụng quá :((
 
Tôi vừa hỏi em , em nói rằng em và anh tôi đang học cùng trường và họ chưa chính thức yêu .
Tôi lại cảm thấy em rất mạnh mẽ và tự tin khác với những gì tôi nghĩ về em :|
 
Tôi vừa hỏi em , em nói rằng em và anh tôi đang học cùng trường và họ chưa chính thức yêu .
Tôi lại cảm thấy em rất mạnh mẽ và tự tin khác với những gì tôi nghĩ về em :|

:) Chú nghĩ 2 người sẽ tiến được hem ? ... trong khi anh bạn đang quen người đó ...
Nếu mà anh của chú biết chắc bất ngờ lắm đây \m/
 
Thật bất ngờ , em vừa nt lại nói là " nha` L hok co e gaj dau ,cok' qen thj lam quen vs L ney ;;) "

Trời ơi con tim tui muốn rụng quá :((

Tôi vừa hỏi em , em nói rằng em và anh tôi đang học cùng trường và họ chưa chính thức yêu .
Tôi lại cảm thấy em rất mạnh mẽ và tự tin khác với những gì tôi nghĩ về em :|
Cậu đặt vào hoàn cảnh anh cậu khi biết chuyện này đi :|
Muốn làm sao tùy cậu :|
Nghe sôi cả máu.
 
Tớ mà là ông anh thì tớ sẽ im lặng.
Dù sao cũng là em mình, nỡ nào đối xử lạnh nhạt...
nhưng cũng sẽ có 1 ít rạn nứt tình anh em =((
 
Cậu đặt vào hoàn cảnh anh cậu khi biết chuyện này đi :|
Muốn làm sao tùy cậu :|
Nghe sôi cả máu.

- Hãy nghe lời bác trên đi :| ..... Thử là chú rơi vào tình cảnh ấy thì sao :| .....

- Nếu tui là anh chú, tui sẽ không bao giờ nói chuyện với chú nữa [-x .......
 
Đề nghị xem lại con bé đó , xem nó có đáng để cậu đánh đổi tình cảm anh em hay ko .

Nếu như nó xinh đẹp , thông minh ... cậu lại thật lòng thích nó , thì sẵn sàng cạnh tranh công bằng với ông anh đi .

he he , chúc cậu may mắn
 
cạnh tranh công bằng với ông anh đi .

- Đã gọi là "anh-em" thì sẽ không bao giờ có sự công bằng :| ......... Trừ khi chính em nó "đá đít" anh chú thì chú mới có thể đụng vào :| ........
 
Hic
Nãy h tôi nt cho em , sau một hồi đùa giỡn tôi nói rằng " trông L rất xinh nhưng tớ không thể quen với bạn gái của anh mình được , rồi nói đùa là nếu có ai như L thì giới thiệu cho tớ nhé "
Em ấy im lặng 15p rồi nhắn lại nói là " nếu có duyên sẽ gặp rồi nói bận phải đi học "
Giờ có lẽ nên bơ thôi ... Nhớ lại cảnh mình và ông ảnh hồi lớp 1 ổng lớp 5 có thằng đánh mình ổng ra đánh nó khóc ré :( rồi còn bao nhiêu việc đều ổng làm hộ chịu lỗi cho mình
h nhớ lại muốn khóc quá mình thật chẳng ra sao T.T
 
Chuyện này cũng thường xảy ra trong xh mờ
Anh em tranh nhau ng` iu là chuyện phình phường , chứ còn có cả vụ bố con chém nhau vì tình ý chứ ...
Thí thử như tớ là tớ sẵn sàng dấn thân , nếu đc yêu .Yêu mà ko dám vượt chông gai thì cắt tr** làm đàn bà cho rồi ...


Còn anh em thì vẫn cạnh tranh công bằng đc chứ , tình trường thì huynh đệ bất phân mờ .
 
Chuyện này cũng thường xảy ra trong xh mờ
Anh em tranh nhau ng` iu là chuyện phình phường , chứ còn có cả vụ bố con chém nhau vì tình ý chứ ...
Thí thử như tớ là tớ sẵn sàng dấn thân , nếu đc yêu .Yêu mà ko dám vượt chông gai thì cắt tr** làm đàn bà cho rồi ...


Còn anh em thì vẫn cạnh tranh công bằng đc chứ , tình trường thì huynh đệ bất phân mờ .

- Màu đen : đồng ý, nhưng phải cạnh tranh trong hoàn cảnh nào kìa [-x ........

- Màu xanh : trải qua chưa :-/ ...... Chưa trải qua mà chỉ coi trên phim thì đừng phán bừa [-( .......
 
Thế rốt cục là như nào đây , nghe mấy cha mình đã nói ra làm ẻm bơ rồi giờ mấy cha lại nói yêu không dám vượt là sao ~x(
 
Thế rốt cục là như nào đây , nghe mấy cha mình đã nói ra làm ẻm bơ rồi giờ mấy cha lại nói yêu không dám vượt là sao ~x(

- Xem trong này bao nhiêu người khuyênngung7 và có mấy người nói tiến [-X .......

- Trừ phi em nó "đá" anh chú văng chục cây số ấy, thì chú mới nên tiếp :-< .....
 
chủ thớt có chắc nếu quen dc em rồi sau này em ấy gặp người khác cũng nãy sinh tình cảm như với bác, nếu 2 người ko có tình cảm thật thì có chuyện đấy :|
 
Vợ bạn còn không được chứ đừng nói vợ huynh trưởng !!! Thiện tai...thiện tai !
 
Con lẳng lơ . :-|
Ý kiến như trên.

Quen bạn trai hơn 1 năm, mà mới chỉ gặp em trai của bạn 1 lần đã có ý đong đưa, lại còn :

ẻm ngồi sau cứ níu áo mình rùi mình có cảm giác ngồi ngày càng sát hơn , có lúc còn bị vật thể lạ tấn công sau lưng nữa

Tội này người đời gọi là đ*

Mà cũng có thể là gió to ;))
 
đời lại thêm 1 con hàng:-w .............
 
Chuyện này cũng thường xảy ra trong xh mờ
Anh em tranh nhau ng` iu là chuyện phình phường , chứ còn có cả vụ bố con chém nhau vì tình ý chứ ...
Thí thử như tớ là tớ sẵn sàng dấn thân , nếu đc yêu .Yêu mà ko dám vượt chông gai thì cắt tr** làm đàn bà cho rồi ...


Còn anh em thì vẫn cạnh tranh công bằng đc chứ , tình trường thì huynh đệ bất phân mờ .

thế mấy cái chuyện thường xảy ra đấy nó có bao giờ dẫn tới kết cục đẹp ko hả bạn ơi???

chủ topic còn nghĩ ngợi gì nữa nhỉ, chấm dứt sớm đi ko mỗi lúc bị kéo vào sâu hơn là mệt đấy.nói thật tớ thấy đau thay cho anh cậu đấy :|
 
Khéo có khi người ta thử cũng nên .

Nhưng thôi , biết điều rồi thì cũng đừng nghĩ nữa làm gì , con thầy vợ bạn gái cơ quan còn phải dè chừng nữa là chị dâu tương lai .

Tình cảm thì cũng là tốt thôi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó , ko thì chả tốt được nữa đâu :-j .
 
Back
Top