- 25/6/09
- 96
- 2
Mọi chuyện lạ lùng thật, đang phân vân, hình như mình đang thích 2 ng. 1 người mình thích nhiều hơn nhưng cảm giác ng đó quá xa, ko thể với tới, 1 ng còn lại thấy có thể với tới thì ko biết ng ta có thích mình thật ko hay chỉ định cho mình ăn dưa bở. Mà cuối cùng mình có thực sự thích ko nhỉ.:(



.......

nhờ mình có tính "hào hiệp" bảo vệ mấy em trong lúc hoạn nạn, mà mình cũng "đẹp chai" nên thế 
....... "Liều chết một phen" , thử nghĩ công cha mẹ nuôi dưỡng bao năm để rồi chết vì GÁI
....... Thử nghĩ nó không giết chết mà làm thương tật 30~50% vĩnh viễn thì sao
. Em còn lại thì lúc đầu em ý có ra tín hiệu( chắc chắn 90% là đèn xanh luôn vì t thử hỏi 4 5 ng cả trai lẫn gái đều bảo nhu thế là e ý phát tín hiệu đấy). Đến lúc mình quyết định bày tỏ thì, bùm, em ý làm ngay câu:" cậu không ... dc tớ đâu", sau đó thì lại kêu:" tớ cũng không biết chính xác là như thế nào nữa, cứ để như thế đi". Hix mệt và khó chịu vl luôn. T định buông xuôi, 1 ng thì mập mờ 1 ng thì mih ko với tới, ko hiểu sao cảm giác vừa mệt vừa.......bất lực.
....