Hôm nì còng rảnh nên post bài dự thi đây,do văn còng cũng thuộc hàng...(hổng tìm được mức nào dưới yếu nên đành bỏ dấu ba chấm vậy,bạn nào biết bổ sung cho còng nhá).
Cảm tưởng:ở cấp hai còng chỉ mới biết chơi game trên ps mà thôi.nhưng lên đến cấp ba thì còng tiép nhận được cảm giác thú vị khi chơi game trên pc.và ngưòi đầu tiên giúp còng nhận ra diều này là anh hàng xóm.anh này rất thân với còng và đã chỉ bảo cho còng rất nhiều.cũng là một điều thú vị ngẫu nhiên,đĩa game đầu tiên còng chơi trên pc và cũng là đĩa game anh hàng xóm tặng còng là một đĩa aoe.khi bắt đầu chơi,tui đã cảm nhận được đây sẽ là game mà mình yêu thích nhất.điều này một phần cũng là do sở thích cảu tui,từ lâu tui đã muốn có một đế chế cảu riêng mình,có những vùng đất,con ngươì mà mình có thể thống trị,tự xây dựng nó thành một đế chế hùng mạnh.và aoe đã đem lại cho tui cơ hội ấy.chơi aoe quả thực là một thú vui khi mà chúng ta có thể điều khiển những người nô lệ làm theo ý thích cảu mình,có thể phát triển quân sự để xâm chiếm hoặc bảo vẹ lãnh thổ,có thể tham gia những trận chiến khốc liệt cả trên bộ lẫn trên biển.trong nền nhạc hoành tráng,có thể thấy những chiến binh xông lên với một khí thế mạnh mẽ khiến cho tôi cũng như các bạn một sự rạo rực thích thú cứ muốn chơi mãi chơi mãi.
Kỉ niệm:còng chơi aoe như vậy là đã được ba hai năm rồi.và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó,còng cũng đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui với aoe.còn nhớ lúc mới tạp chơi,còng không biết quân nào là có lợi nên mua bừa mấy tên lính rìu đá mang đi chiến với ngưòi ta,cư tưởng quân mình thiện chiến lắm,không ngờ bị dợt cho te tua đó là lần đầu tiên còng...ra trận và bại trận.dù sao cũng là một kỉ niệm vui đã giuóp còng....sáng mắt ra và không ngừng cố gắng tiến lên.hay như trận đại chiến cùng ông anh họ ngoài Hà Nội năm trước.lúc đó còng lên đời ba không nhanh lắm,17 phút mới lên được đời ba nên hôm đó mặc dù đã đấu...9 trận nhưng còng đã thua tất cả.quả là một kỉ niệm buồn,còng đã rất bực mình và không hiểu vì sao mình lại thua.nhưng dần dà chính nhờ những kỉ niệm như thế mà còng tiến lên được như ngày hôm nay,chậm nhất là 13 phút lên đời ba!
Lợi ích của aoe:AOE mặc dù là một game hay nhưng nó cũng là một trò chơi.chính vì vậy mà các bậc phụ huynh đã không ngừng coi aoe là game xấu.tất nhiên không có cái gì là toàn diện,và như còng đã nói,mặt tốt cảu aoe còn lớn hơn gấp nhiều lần.truwóc hết aoe giúp chúng ta giải trí lành mạnh,bạn bè khắp nơi có thể giao lưu gặp gỡ nhau qua những trận đánh hay,thông minh sáng tạo.tiếp nữa aoe đã gián tiếp giúp đỡ thanh thiếu niên tránh những trò chơi đường phố như đua xe...cũng như giúp đỡ mọi ngưòi hoàn thiện hơn về khả năng tính toán một cách logic của mình.muốn chơi tốt aoe bạn cần biết quân nào phối hợp quân nào và khắc chế quân gì cũng như bị quân gì khắc chế...
Vài lời tâm sự:có thể nhiều người sẽ nói còng quá đa cảm nhưng có điều này còng không thể không nói ra.khi đã tham gia vào bất kì trò chơi nào còng đều coi nhân vật mình điều khiển cũng có sự sống.và aoe cũng không ngoại lệ,chính điều này đã giup còng có thể điều khiển quân một cách tốt hơn.còng luôn tìm cách giảm thiểu tối đa thương vong cho quân mình và luôn tìm tòi cách phối hợp sao cho ít có thương vong nhất.đó là cách chơi cảu còng.không biết các bạn nghĩ sao về điều này?

t