- 25/10/06
- 1,613
- 344

người tên T... không hiểu hay không muốn hiểu nhỉ

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Hiểu hay ko hiểu về chuyện gì hả bạn?[sailormoon];11740154 nói:
người tên T... không hiểu hay không muốn hiểu nhỉ![]()
[sailormoon];11740229 nói:về chuyện của bạn và L o.O!
thật tình mà nói là lần dứt khoát 1 năm về trc mình đã nói rất rõ ràng là mình ko thể tiếp tục dc,vì tình cảm mình ko thể tiến xa,và lúc đó L cũng đồng ý,và 1 ít tgian sau cả 2 cũng coi nhau như bạn bè,vẫn chat bình thường.Và minh ko muốn L cứ nghĩ hoài nữa,mình nói rõ và ko liên lạc nữa,im ắng 1 tgian ko có gì,sau này L biết T và mình yêu nhau,thì mới sinh chuyện ra bạn à.Mình cũng nói rõ với L là ngưng viết entry nhảm nữa đi,có gì muốn nói thì nói với mình,và nói T là nếu T cần 3 mặt 1 lời để đối chứng những gì L nói thì mình sẽ cùng T đi gặp L,nhưng T ko đồng ý vì ko muốn rắc rối với L nữa,và đến h L vẫn chưa chấm dứt việc viết entry than thở,mặc dù mình đã nói rất rõ ràng.Ngày hwa T chia tay mình,ko biết L có biết ko,nhưng lên blog thì có 1 entry mới "buông tay nhau ra đi",và hnay lại có 1 entry mới "Vui vẻ quá".Mình không đồng ý với chủ topic về cách bạn nói về L. Dù sao bạn cũng nên nghĩ đến cảm nhận của L. Bạn cho người ta 1 cơ hội rồi lấy lại mà không lý do gì dĩ nhiên người ta phải hụt hẫng(chắc L thật lòng với bạn). Có thể cách níu kéo tình cảm của L là hơi con nít, nhưng dù gì cũng là con gái. Nếu có thể bạn cứ thử gặp mặt, nói chuyện rõ ràng với L. Tốt hơn là cho L 1 cơ hội để nói hết ức chế trong mình. Be a man!
Thân

rơi nước mắt vì mình thì chắc ko có đâu bạn àL và T móc ngoặc nhau chăng![]()

L nói mình là con người,và là con gái nữa,mình ko tha thứ cho 2 bạn khi 2 bạn yêu nhau như vậy,mình là con gái mình có ích kỉ riêng của mình -->não.Mình yêu T thì liên quan gì đến L nữa,dù L còn yêu mình hay ko thì giữa mình và L kết thúc từ lâu rồi,ko còn liên quan gì nhau nữa.T với L dù gì cũng là bạn cùng lớp, với lại chuyện đã xảy ra trước đó giữa bạn với L thì thật tình là chẳng liên quan gì T nên cái ý nghĩ 3 mặt một lời thật sự là khó cho T quá.
Riêng về phần L, mình nghĩ bạn thử hỏi L xem thật tình L còn có tình cảm với bạn hay không hay chỉ là vì không chấp nhận chuyện bạn có người khác. Nếu thật lòng với bạn thì phải vui khi bạn hạnh phúc và tôn trọng quyết định của bạn chứ. Còn nếu nói chuyện không kết quả nữa thì mình nghĩ bạn chỉ còn cách tạo niềm tin ở T thôi. Thời gian sẽ tự làm phần việc còn lại.
Chuyện của bạn chắc sẽ còn dài lắm. Chúc may mắn vậy.
Thân
đã nói thẳng mặt mà L cứ tiếp tục vậy thì bạn tính sao?Quyền viết gì là quyền của L,ai cấm dcÔi dcm con L nó thần kinh hay sao vậy, ông con trai mà ko giải quyết dc chuyện đó sao, đến nhà gặp ngay cả họ con L bảo cho ra nhẽ, cả con T cũng hâm, ông cũng hâm, giải quyết con L lẹ đi, con thần kinh![]()

ko yêu thật thì níu kéo làm gì zzznó éo nghe thì ông đến bảo với mẹ nó, vào nhà gặp thẳng, đĩnh đạc ngồi xuống từ từ nói đầu đến cuối cho ba mẹ nó biết con gái họ thế nào. Cả ông cũng bảo lại cả con T nữa, yêu thật hay ko mà thế, cả ông nữa![]()

