tình hình là tối hôm qua T gặp mình và nhất quyết chia tay,nói là tính T lằng nhằng dở hơi vậy đó,sẽ làm mình mệt mỏi thêm thôi,sao mình ko chia tay đi để đỡ mệt.Mình ko đồng ý,mình cần 1 lí do,T nói T ko có lí do,chỉ là chuyện cũ khiến T ức chế và ko tin mình.Rồi mình cầm tay T,và nói hãy tin mình và cho mình thêm cơ hội và thời gian,và T im lặng và ko nói gì,mình cầm tay T thật chặt và nói là mình thương T lắm,mình ko muốn kết thúc vì lí do vớ vẩn.Và rồi hnay T đã bình thường lại,nhưng ko biết nếu có những entry tiếp tục ra lò từ L,thì chuyện này sẽ lặp lại,và mình sẽ lại cố gắng thôi hehe.