Cuối cùng thì cũng chia tay....

Và hôm nay lại rơi xuống vực. Các bạn. Có nhiệm vụ mới đây. Các bạn ạ. Lax đang online Y!M. Và status bây giờ là "Tình một ngày"
14 tháng 9. Thứ 7. Đi chơi trung thu (sớm). Không đội mũ. Công an bắt. VÌ cô ấy là người lái xe. Mà xe lại là của tớ ::(. Con gái mà bị công an thổi -> hoảng -> chạy -> bị công an cho thêm cái tội bỏ chạy. Giữ xe 30 ngày. Sau đó 3 mẹ hai bên làm ầm lên. Bên nhà cô ấy thì cho rằng tớ là con trai a\maf không chịu chở bạn, xe mình không giữ lại bắt người ta chạy. Nhà tớ thì nói con gái con lứa gì mà gặp công an còn dám giỡn mặt với công an. Thế là xong. 1 ngày quen nhau. Tan nát hết cả.
ĐÃ CHIA TAY !
4 năm chờ đợi và 1 ngày quen nhau. Hạnh phúc sao thật mong manh...
Cô ấy chia tay cậu ?..
Chỉ vì 1 chuyện thế này?
Nếu cô ấy thật sự yêu cậu,thì hãy chờ đợi(dù rằng nhiều khi chờ đợi là k tốt 8-}),rồi cô ấy sẽ quay về thôi :)..
Còn nếu ty của cô ấy cho cậu chỉ là thoáng quá :),so bad :D..
Hãy để tình cảm thật tự nhiên,đừng gượng ép,việc đó sẽ làm ta và cả người kia thoải mái hơn :hug:
 
@Po : Cái đấy chẳng thể gọi là cuộc tình Po ạ. Tớ chỉ tìm trong muôn vàn người, tìm ra một người hợp với tớ thôi. Mà muôn vàn người không tốc độ như thế thì làm sao kịp ?
@tag : Ừ. Tớ sẽ chờ.
 
Liệu chị ấy có thật sư iêu anh không =)) ?
Phục anh quá, anh wen như cái máy ấy, có điều hơi bị xui thôi ;))
 
Chắc là không...
 
vậy tại sao chấp nhận quen dzới bạn , nếu đúng như bạn nói thì đó chỉ là cái cớ thôi (_ _ ")
 
À. Đính chính là hình như (hình như thôi ạ) là có. Vì vừa thấy tin nhắn xin lỗi. Do điện thoại hết pin mà lại đi học. Về nhà sạc mới thấy tin nhắn ::)
Nhưng cũng chả biết được thế nào...
 
sao giống câu chuyện của ông anh tiệm nét tôi thế 8-}

thiệt tình, ko biết chừng nào chú LAX mới thoát được cái hoàn cảnh này đây :;)
 
Chừng nào Hạnh yêu Lax :D
Còn không thì Lax sẽ đợi đến khi Hạnh lấy chồng rồi kiếm đại con nào về đẻ con :p
 
vậy cứ mà hi vọng đi nhé ;;)
rồi đến một-lúc-nào-đó lại ngồi thầm mà tự "chữi" mình sao mà "ngốc" thế ;))
 
Ừ. Lax biết Lax đang ngốc mà. Nhưng có ai yêu mà khôn được đâu :x
 
Don't write me off là cái gì ?
Nhắn tin quá trời không reply lun.
Cô ấy tính tình khá cứng cỏi. Không hiểu cứ sến sến kiểu này có được không ?
Mà mình cứ căng lên thì già néo đứt dây

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này , cả 2 đang tức nhau đến điên lên thì tốt nhất là im lặng 1 thời gian ngắn ( khoảng 1 tuần ) . Để mọi việc tạm lắng xuống đã , sau đó thì dùng quà cáp , gặp mặt mà làm lành .

--Mà theo tui thì hết , hết thật rồi . Mới wen mà đã làm 1 cú mất lòng gia đình 2 bên quá nhìu , có nối lại đc thì củng ko đc gia đình ủng hộ , rồi củng lại chia tay . Mà lỗi củng 1 phần ở ông , xe mình thì mình chạy , đưa nó làm quái ỳi , đã thế còn ko đội MBH , hay là muốn tận hưởng cám giác ôm eo em nó ?? . Làm ỳi củng nên suy nghĩ về hậu quả của nó , để tránh đưa nhau vào những tình huống ntn .
 
uhm, kể ra cũng đúng....

hôm qua, nt với em hỏi em có thể TS với mình ko, em nói máy hết tiền kêu tôi gọi, gọi thì nói dc vài câu thì em nói đói bụng kêu mình mua đồ lên cho ăn. Không 1 chút suy nghĩ đồng ý cái rụp ::) lúc đó thì trời cũng 12h khuya rồi ^^!

sau 3 tháng gặp lại em, vừa vui, vừa buồn. Vui vì 1 điều gì đó, ko thể tả dc, buồn vì em dạo này gầy hơn xưa nhiều quá. Trời hôm qua tuy mưa phùn + lâm râm, mà vẫn cảm thấy ấm trong lòng :x
 
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này , cả 2 đang tức nhau đến điên lên thì tốt nhất là im lặng 1 thời gian ngắn ( khoảng 1 tuần ) . Để mọi việc tạm lắng xuống đã , sau đó thì dùng quà cáp , gặp mặt mà làm lành .

--Mà theo tui thì hết , hết thật rồi . Mới wen mà đã làm 1 cú mất lòng gia đình 2 bên quá nhìu , có nối lại đc thì củng ko đc gia đình ủng hộ , rồi củng lại chia tay . Mà lỗi củng 1 phần ở ông , xe mình thì mình chạy , đưa nó làm quái ỳi , đã thế còn ko đội MBH , hay là muốn tận hưởng cám giác ôm eo em nó ?? . Làm ỳi củng nên suy nghĩ về hậu quả của nó , để tránh đưa nhau vào những tình huống ntn .

Em đòi chạy bác ạ. Em nói em muốn. Làm sao cãi :'>
Theo tui thì hết hay không không quan trọng. Tôi vẫn đợi em :x
.
___________Auto Merge________________

.
uhm, kể ra cũng đúng....

hôm qua, nt với em hỏi em có thể TS với mình ko, em nói máy hết tiền kêu tôi gọi, gọi thì nói dc vài câu thì em nói đói bụng kêu mình mua đồ lên cho ăn. Không 1 chút suy nghĩ đồng ý cái rụp ::) lúc đó thì trời cũng 12h khuya rồi ^^!

sau 3 tháng gặp lại em, vừa vui, vừa buồn. Vui vì 1 điều gì đó, ko thể tả dc, buồn vì em dạo này gầy hơn xưa nhiều quá. Trời hôm qua tuy mưa phùn + lâm râm, mà vẫn cảm thấy ấm trong lòng :x

Vui đi. Vì ông đã có trái tim của em !
 
Em đòi chạy bác ạ. Em nói em muốn. Làm sao cãi
Theo tui thì hết hay không không quan trọng. Tôi vẫn đợi em
hồi trước tôi cũng như ông , tôi đợi em và em ko đợi tôi =((
 
Dù em không dợi tôi tôi vẫn đợi em =((
 
trên đời này có lẽ ít ai hạnh phúc cùng với mối tình đầu của mình =((
 
đời nó ko đợi ai đâu LAX ơi :| cứ ngồi đó mà đợi đi :|
 
chú LAX cứ khăn khăn đồi đợi thì có khuyện cũng bằng thừa :-j
 
Dù em không dợi tôi tôi vẫn đợi em =((
Me fking too =((
Ôi sao bạn lax trong tình yêu giống ta thế này T_T.Đều thằng thành khờ khạo :P...
==
Cưa vớ vẩn thì ta k mắc sai lầm,khi yêu thật lòng,sao nhiều sai lầm quá :-<
Ôi =((
 
Cưa vớ vẩn thì ta không mắc sai lầm bởi ta không khờ :D
Khi khờ thì ta hay làm điều ngu ngốc và.... Sai lầm.
Her her...
 
Back
Top