(thông cảm, vì ko ai viết, 1 mình viết nên phải tách ra 2 bài kiếm chác ít exp, có công đóng góp, đừng trừ nghe mod , kekeke )
Trận chung kết nghẹt thở
09-11-2005 at 05.15
MANBAYFC - Saigon Saints 1 - 0
MB: tiến vào chung kết trong sự bất lợi về nhiều mặt: buộc phải bán TV divine với giá rẻ vì nó rớt form dữ wa (3 nấc trong ... 10 ngày :o ), ko thể tuyển kịp TM tốt mà chỉ dùng TM solid cho trận cầu wan trọng, TV cánh duy nhất cũng mất phong độ. Tuy nhiên MB có chút may mắn khi dàn TV trung tâm đều giữ phong độ khá cao và đây lại trở thành ưu thế quyết định chiến thắng :
SGS: cũng gặp nhiều trục trặc chẳng kém, TM "siêu sao" ko có phong độ tốt nhất (chỉ có thể đạt 8*/9* tối đa), TV số 1 của CLB sau khi chấn thương trong trận gặp H&H, nghỉ xả hơi 1 tuần và trở lại với phong độ tệ hại, còn hàng TĐ cũng ko duy trì nổi phong độ cao của nhiều tuần trước
MANBAYFC
Player rating and team formation
Midfield:
outstanding (very high)
Right Defence:
outstanding (very low)
Central Defence:
brilliant (high)
Left Defence:
outstanding (very high)
Right Attack: passable (very low)
Central Attack: inadequate (very low)
Left Attack: wretched (very high)
Saigon Saints
Player rating and team formation
Midfield:
solid (very high)
Right Defence:
excellent (very low)
Central Defence: passable (high)
Left Defence:
solid (high)
Right Attack:
solid (high)
Central Attack:
excellent (low)
Left Attack: poor (low)
dù đều có khó khăn, but khi trận đấu diễn ra, 2 đội vẫn thể hiện đúng phong cách thi đấu của mình và tạo ra 1 trần cầu nghệt thở.
Trái với lần gặp gần nhất, khi MB phong tỏa toàn bộ đường vào khung thành với TM 12*, thì lần này trận đấu mở hơn với số cơ hội 2-2 chia đều cho đôi bên. MB có cơ hội đầu tiên but TV cánh kém phong độ Sandro Kozier (weak form) đã bỏ lỡ. Đáp trả ngay sau đó, TV Ricardo Ciruelos có cú đánh đầu nguy hiểm but cũng do phong độ đang kém nên ko thể thành bàn

. H1 tỷ số 0-0, MB cầm bóng 59%
Khởi đầu H2, SGS suýt dẫn trước với cú sút vọt xà. Kiên trì phòng thủ, MB chuyền bóng wa lại (cầm đến 59% bóng) làm mất hưng phấn tấn công của đối phương và bất ngờ khai thác 1 sơ hở ở trung tâm hàng thủ SGS để Nicolás Lloret ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đã dẫn trước rùi 20 phút còn lại MB "đổ bê tông" (lại tiếp tục chuyền bóng wa lại

) thì có cánh SGS cũng ko thể xuyên vô được nữa
nhìn chung tỷ số 1-0 đúng y như i dự tính vì i chỉ khoái thắng sát nút thế này

, đã lâu rồi Cúp QG VN mới có 1 trận chung kết cân bằng và tỷ số sát sao thế này. Nhờ đó CLB MANBAYFC lần đầu tiên ghi tên vào lịch sử Cúp QG và lại CLB thứ 3 tại VN đoạt được cúp này sau SGS và CSG_FC :hug:
p/s: ngay sau khi đăng quang, nhận thấy thành công của CLB, có hàng chục cầu thủ "tứ xứ" về nộp đơn xin gia nhập CLB và chủ tịch CLB quyết định ... nhận hết

, bi giờ CLB hết sức nhộn nhịp (có đến 36 em), tụi cầu thủ mới-cũ cứ lo cụng bia ko :devil: