Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

http://x1.comicvn.net/2012/08/cuu-long-thanh-trai-2-chap-42.html
[spoil] Giờ đã hiểu sao LCT lại bệnh hoạn đến thế =) [/spoil]
Lạ là sao ng` hiểu rõ LQP nhất ko phải là Lam Lâm <từng xuất hiện trong CLTT1> mà lại là kẻ thù... của LQP nhỉ =))
<À trong CLTT1 thì Lôi Lạc cũng từng gây sức ép Lam Lâm giải quyết cuộc chiến của LQP với OCL>
 
Chỉnh sửa cuối:
Lôi Lạc---> Lôi Công Tử...vãi đạn .
 
Lôi Lạc chỉ là chú thôi :-? <đường huynh là gì nhỉ? Anh họ à?>, ku Đường Chấn Đông chết rồi thì Lôi Lạc lên chức -> Lam Lâm thế chỗ Lôi Lạc -> LLac vẫn gây sức ép với LQP+Lam Lâm để thị uy -> kéo tới thời Bạo lực đoàn vs Long thành bang :))
 
hóa ra LQP cũng chỉ là nickname, riết rồi thấy ai cũng xài nickname: 12, OCL, AV...mà OCL tới giờ vẫn chưa biết tên thật nhỉ...
 
ca ca mỗi lần xuất hiện đều có phong thái ảo diệu khó tả :)
 
Ca ca trong truyện này là thiên hạ vô địch rồi nên phong thái là hiển nhiên :1cool_byebye:
 
vậy rốt cuộc chap vừa rồi cha anh Lạc xuất hiện chưa vậy nhỉ :4cool_confuse:
 
Chap 43
001.jpg

http://x1.comicvn.net/2012/09/cuu-long-thanh-trai-2-chap-43.html
Chap 44
001_3.jpg

http://x1.comicvn.net/2012/09/cuu-long-thanh-trai-2-chap-44.html
 
Ông thần Địch Thu toàn đi feed nhỉ :)) .
 
vì hắn là feeder nên mới đi gato với anh LQP chứ
 
rồng LQP ngày xưa vs hổ Chấn Đông chưa biết thế nào chỉ biết là về sau vs 1 hổ khác là OCL thì hẹo thẳng, cái tội lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc...:))

Mà cái khúc này chỉ nên làm ngoại truyện thôi, tác giả đem vô câu giờ thế này sốt ruột...

Sau này có ngoại truyện thời trẻ của OCL thì hay...nhưng mà còn đường đi lên của OCL toàn do ổng đánh hết chỗ này chỗ nọ chứ chả mưu kế gì cả...
 
Dự là LQP đập chết thằng Chấn Đông nên thằng con mới hận LTB đến thế
Vẫn ko hiểu OCL lúc này ở đâu, nếu dựa vào tuổi tác thì lão có khi = Chấn Đông và già hơn LQP vài tuổi, thế mà lại ko nổi lên lúc này đc mà phải đợi đến khi LTB lớn mạnh <tức cũng phải vài năm sau khi đập nát Thanh Thiên hội>
 
Dự là LQP đập chết thằng Chấn Đông nên thằng con mới hận LTB đến thế
Vẫn ko hiểu OCL lúc này ở đâu, nếu dựa vào tuổi tác thì lão có khi = Chấn Đông và già hơn LQP vài tuổi, thế mà lại ko nổi lên lúc này đc mà phải đợi đến khi LTB lớn mạnh <tức cũng phải vài năm sau khi đập nát Thanh Thiên hội>

Chắc bận luyện võ ở chùa Thiếu Lâm.. . Đến lúc ra chơi thì giang hồ yên bình, bang nào cũng địa bàn riêng...
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc bận luyện võ ở chùa Thiếu Lâm.. . Đến lúc ra chơi thì giang hồ yên bình, bang nào cũng địa bàn riêng...

OCL có con gái sao tu ở chùa đc :3cool_shame:
 
OCL có con gái sao tu ở chùa đc :3cool_shame:

Vô luyện võ cần gì phải tu.. . Mà kể cả có thì hoàn tục mấy hồi, Băng Thất cũng từng là sư mà ăn cơm thịt suốt ngày...
 
cỡ địch thu so với thời xưa thì là cao thủ hay gà nhỉ :5cool_ops:
 
Bằng đc Cát Tường cũng mừng =), ko có tí bá khí và máu liều sống chết như chú CT, động tí đã nước mắt nước mũi chảy ra rồi, anh em nhà họ Địch đúng là bạc nhược như nhau =)
 
Back
Top