WispX: Vậy tiểu tăng hỏi ngài, ngài ở đây chờ đợi thí chủ Mel được làm vợ, được kề cận người cho đến bao giờ? Trong khhi ngài ở đây chờ đợi, không làm gì hết liệu gia đình của nữ thí chủ có đồng ý cho ngài làm nghĩa tế chính thức hay không? Hiện giờ chuyện của ngài và nữ thí chủ Mel đã được mọi người biết đến, ngài làm chồng một nơi, vợ ngài 1 nẻo cẳng phải hữu danh vô thực, phận nữ thí chủ Mel là gái có chịu nổi sức ép dư luận thế này hay không?
Ngài thử nghĩ xem sao.
Nếu ngài còn thương, còn yêu nữ thí chủ Mel, ngài nên có hành động cụ thể mới được.
Một mình tiểu tăng không thân thích không địa vị khó nói, ngài thân là đại tướng quân danh tiếng ở quốc gia, hay ngài nhờ hoàng tộc sắc hôn cho ngài hoặc nhờ người có địa vị đến giúp tiểu tăng cũng được, không cần ngài phải ra mặt.