Đại học

Rớt đại học là hết , 28 điểm cao quá .
Học mãi , nào là học chọn lọc , làm bt nhiều , làm đủ cả . . .nhưng kiến thức vô thì ít , sách tham khảo thì 1 chồng ko biết chừng nào hết . . . Ai cũng kêu chọn nghành khác nhưng mình thích nghành này nhưng ôi sao nó xa quá , thi 5 lần ko biết đậu ko . Đời nó khó quá .

Cố gắng hết sức đi bạn, dù có thất bại cũng không hối tiếc.

Rớt đại học không phải là hết ;))
 
Sẵn có topic muốn hỏi mọi người 1 chuyện . Năm sau nghe nói sẽ gọp 2 kỳ thi lại vậy những người thi rớt của những năm trước , giờ muốn thi lại cũng phải thi 6 môn sao ?
Mình bỏ hết 2 năm giờ muốn ôn thi , để năm sau cố kiếm cái cao đẳng cũng được . Ai có thông tin gì cho mình biết , để sớm tìm chỗ ôn . Thanks
 
Chưa chắc đã gộp đâu mà nếu gộp thì nghe bảo thằng nào TN rồi chỉ cần thi 3 môn để xét KQ thi đại học thôi!:|
 
Chỉ nghe nói là năm sau gộp 2 kì thi vào là thi đại học và tốt nghiệp THPT, sẽ thi tốt nghiệp đủ 8 môn, nhưng điểm đậu thì vẫn là từ 30 trở lên, lấy 3 môn xét điểm đại học tùy theo ngành đăng kí thi vào đại học. (nghe nói từ ông thầy dạy hồi cấp 3)

Còn chuyện năm sau có cho thí sinh tự do thi đại học/cao đẳng không thì vẫn chưa nghe nói.
 
Vâng cám ơn mấy bác , thật ra mình ko thông minh lắm nhưng thật sự rất thích cầm dao mổ cứu người . Cứ hết sức xem sao rớt thì tiếp , rớt nữa tiếp nữa để coi ai sẽ thắng !
.
___________Auto Merge________________

P/s : ai có kinh nghiệm tự học bằng sách tham khảo thì share với .
 
P/s : ai có kinh nghiệm tự học bằng sách tham khảo thì share với .
kinh nghiệm của tớ là : tự học bằng sách tham khảo rất là khó=)) khó đầu tiên là khâu chọn và tìm sách, có được một cuốn sách hay là phải bỏ công ra tìm hiểu và đánh bóng mặt đường và mài nhẵn thảm chùi chân của các tiệm sách, nhiều khi còn là cái duyên nữa;)) khó thứ hai là tự mình vặn vẹo để hiểu kiến thức trong sách là khá mệt 8-| sau đấy mình lại còn phải tự tổng hợp và hệ thống kiến thức trong sách lại nữa, muôn phần gian khổ chứ không đơn giản là mở sách ra và gấp sách lại đâu:(

nếu như có một người nào đấy tu luyện có thành tựu rồi và sẵn sàng chỉ dẫn giải thích cho mình thì coi như trút được 50% gánh nặng, còn lại thì là do ngộ tính và lòng kiên định của bản thân thôi:">
 
Mình cũng đang ôn thi lại ĐH,năm ngoài rớt 1 phát đau quá.
Năm nay thì quyết tâm,nhưng cài đầu nó cứ nghĩ đi đâu đâu,làm bài thì cũng có làm,Tb 1 ngày 2 đề Toán-1 để Lý (Hóa ngu nên chắc đọc hiểu lý thuyết để kiếm vài điểm).Nhưng sao càng làm,càng thấy nhiều cái khó lòi ra.Nản ghê :((
 
thật ra mình ko thông minh lắm nhưng thật sự rất thích cầm dao mổ cứu người
Thôi thôi, xin can. ^:)^
Cái nghiêng là ưu điểm còn cái đậm là khuyết điểm thì chết người đấy :((
 
Cậu có thể cố gắng ôn vì môn sinh thi Đh dễ lắm, làm toàn lý thuyết cơ bản thôi, toán với hóa ôn kỹ một tý thì may ra(phải nói là rất may ra) thì mới lết nổi đến 28 điểm!:))
 
nghe nói năm sau thi lại phải nhai 6 môn giống tụi lớp 12 thi tốt nghiệp luôn chắc phê lắm đây;))
 
không thi đậu trường này vẫn có thể đậu trường khác nếu như cậu thi hết sức minh :|
 
Rớt đại học là hết , 28 điểm cao quá .
Học mãi , nào là học chọn lọc , làm bt nhiều , làm đủ cả . . .nhưng kiến thức vô thì ít , sách tham khảo thì 1 chồng ko biết chừng nào hết . . . Ai cũng kêu chọn nghành khác nhưng mình thích nghành này nhưng ôi sao nó xa quá , thi 5 lần ko biết đậu ko . Đời nó khó quá .

Anh thi Y ah , có nhiều trường Y mà , DH Y Hà Nội cao lắm , hay anh vào học viện quân Y thấp hơn tầm 2,3 điểm , không thì đành vào hệ cao đẳng hoặc hệ đóng tiền ( dân sự ) vậy , ít hơn từ 5->8,9 điểm gì đấy . Anh học trường đấy lởm hơn Y Hà Nội nhưng có 1 điều đó là anh được theo đuổi ước mơ bác sĩ của mình . Anh học xong có thể học tiếp lên thạc sĩ , tiến sĩ , giáo sư cơ mà , sợ gì .
Nhiều người nghĩ bác sĩ là nghề kiếm tiền , nói thật bác sĩ cực không kém , thi vào thì khó , ôn có 10 hóa , 10 toán , 10 sinh vào trường đại học lại học lại từ đầu kiến thức THPT gần như vứt hết đi ( may ra có sinh và hóa ứng dụng nhiều )
 
Kinh nghiệm của mình về học thêm : Thầy nói mình hiểu , mình nói thầy hiểu là OK . Ko cần thầy giỏi nổi tiếng gì xấc .
Còn kinh nghiệm của mình về sách tham khảo : Bà cha nội nó ( Sorry mấy Mod , tức quá phải chửi thôi ) 10 thằng viết 10 tựa đề sách khác nhau về 1 môn thì tới 80% là giống nhau còn lại là ba cái thứ ba láp ba xàm từ năm ngoái mà năm nay đã chỉnh sửa. Toàn bọn sao đi chép lại với nhau . Các bạn ko tin thì ra nhà sách kiểm tra . Còn về sách hay thì xin thưa : các bạn nghe giáo sư này , giáo sư nọ dạy rất giỏi , luyện thi rất hay , lớp học của ông rất nghiêm túc , nhưng đã có bao giờ bạn thấy 1 quyển sách của họ chưa . Oh Yeah , sách của thạc sĩ , tiến sĩ nhưng : dành cho con nít học .
Sự thật phủ phàng là thế đấy .
Đến giờ mình chỉ tâm đắc nhất quyển Sáng Tạo BĐT của Phạm Kim Hùng viết mà thôi . Kiến thức rất khó mà lại rất đa dạng phong phú . Nhiều dạng hay , đọc vô thấy " khó hiểu " . Cái hay hơn nữa là sách viết lúc là 1 sinh viên :D.
 
Kinh nghiệm cho các bạn đi thi lần đầu: Làm bài phải đọc kỹ đề, tránh bị lừa tình, cái đáp án bộ cho ấy, đều là những cái đáp án mà khi làm sai nó ra đúng máy cai kq đấy, rất nguy hiểm, nên đọc kỹ đề là điểm sẽ cao hơn 2 đến 3 điểm so với làm nhanh!:D

đúng rồi , ngay cả thi ở trường thi thoảng em cũng sai 1 2 câu như thế , còn thi Đh cấp quốc gia chắc câu nào nó cũng gài quá :(:( lo ghê nmă sau em thi rồi , mà cho em hỏi là 90' làm k bít có đủ h 2 môn lí hóa tn k nhỉ , học sinh tàm tạm ih
 
Thằng bạn tui thi tốt nghiệp năm 2003, lần đầu thi y 3 môn dưới 10 điểm. Năm đầu tiên thi lại dưới 10 điểm (do nó chơi nhiều quá), năm tiếp 12 13 điểm, tiếp nữa lên 15 hay 18. Năm 2007 nó thi đủ điểm đậu Y Cần Thơ, nhưng thiếu điểm Y TPHCM. Năm 2008 nộp hồ sơ Y Cần Thơ cho chắc, điểm nó đậu cả Y TPHCM.
6 lần thi ĐH với 5 năm ngồi ở lò luyện thi.
Khó hay dễ vậy bạn.

theo mình biết chỉ được thi đại học không quá 3 lần thôi bạn ạ luật này từ năm 2004 thì phải.
 
mình nói thật
con đường y dược khó lắm bạn à=((
thi đầu vô đã khó
quá trình học còn khó hơn=((
học đc 6 năm ra trường, bằng loại khá xách đi hông ai nhận=((
đành học thêm 2 năm thsĩ vẫn chỉ là bs thực tập=((
lúc thi vào thì nặng 58kí lúc ra trường vẻn vẹn còn 34kí=((
nó là cả một quá trình gian khổ đấy bạn
mình khuyên bạn nên chọn ngành khác:(
còn nếu bạn đã quyết tâm thi thì mình nghĩ nên chọn con trường khác thì hơn. có thể là Y hà nội, cần thơ hay y phạm ngọc thạch ,,,
con đường nào chả dẫn đến tthành công hả bạn:| vấn đề ở đây chỉ là bạn thích hay kô mà thôi
kô fải có trường Y dược là tốt nhất đâu bạn:P
 
mình cũng thi đh, cũng thấy lo chả kém ai

nhg mà cứ tự nhủ là cố gắng hết sức, dù trượt cũng sẽ ko hối tiếc ::)

dù sao cũng hy vọng và chúc bạn thi đỗ ;)
 
theo mình biết chỉ được thi đại học không quá 3 lần thôi bạn ạ luật này từ năm 2004 thì phải.

Còn mình biết thì thằng bạn mình nó mới đậu ĐH Y Cần Thơ năm 2008 nè. 6 lần thi nhé.
 
đúng rồi , ngay cả thi ở trường thi thoảng em cũng sai 1 2 câu như thế , còn thi Đh cấp quốc gia chắc câu nào nó cũng gài quá :(:( lo ghê nmă sau em thi rồi , mà cho em hỏi là 90' làm k bít có đủ h 2 môn lí hóa tn k nhỉ , học sinh tàm tạm ih

Chính xác là câu nào nó cũng gài cả 4 đáp án, năm ngoái bị một lần sợ roài, không đỗ được trường mình thích may mà có cái NV2 nó cũng đỡ nhục với bạn bè, họ hàng không thì chán lắm!;))
 
Bạn thi Y nào mà đến 28 điểm vậy ?
năm ngoái Răng-Hàm-Mặt cao nhất 28,5 nhưng sau đó tuyển thêm sv mấy đứa 27,5 cũng vào được mà
Bạn thi hệ đa khoa thì điểm chỉ dao động tầm 26-27 thôi , cá biệt năm nay ko hiểu sao có mấy ông rửng mỡ thi đỗ rồi bỏ ko học, có đứa 25 vẫn nhận được giấy gọi nhập học mà:D
Mà bạn cũng nên suy xét kỹ trước khi chọn trường này,thi vào khó đã đành,học 6 năm trong trường cũng là 1 thử thách rất lớn.Mình biết 1 anh khóa trên đã từng 3 năm thi mới đỗ, học đến năm thứ 4 thì bỏ=))=))
Nhưng nếu bạn có quyết tâm thì 26-27 ko phải là quá xa vời
Good luck
 
Back
Top