Đại hội thể thao ĐNA SEA Games 31 - Chủ nhà Việt Nam

Thái khởi đầu chậm nhể
 
vn đá buồn ngủ luôn =))
 
Sau 3 trận thấy rõ lứa này đc chân tay mà thiếu đầu óc quá

Trên 5 lần m thấy trung vệ đứng thoáng mà tụi nó k chuyền về để củng cố lại build up mà lại rê quẩn ra biên xong mất bóng ngay sân nhà.

Build up còn k lên đc thì đừng nói chi đến bài miếng ở 1/3 sân đối phương, đập nhả 1 2 xuyên trung lộ k có, chồng biên overlap cũng k có, underlap khoan half space dĩ nhiên cũng k có.

Ý tưởng tấn công duy nhất là chuyền cho Lê Văn Đô rồi cả team phi vào vòng cấm chờ anh Đô, mà anh Đô thì siêu sao gì cho cam, anh cũng bối rối k biết chuyền tn vào vòng cấm.

Hoàng Đức, Hùng Dũng thiếu Quang Hải lòi mặt chuột, khả năng chơi 1/3 sân đối phương khá hạn chế, kém sáng tạo.

Team này được cái phòng ngự tốt, nhưng cứ hòa 0-0 3 trận tn thì khéo k vào đc bán kết.
 
Đối tượng Park lộ diện là kẻ ăn hôi vĩ đại
 
Lê Văn Xuân nó đá kiểu gì quái đản vl =))
 
Mãi cũng vào •)))
 
Xem mệt mỏi thực sự
 
Thứ mấy đá với Timo ấy ae nhĩ?
 
Ngon, đúng giờ đi đá bóng về xem dc !suong
 
Đá với đông timo mà coi mệt vậy
 
đám này đá như cc, moá y như đám Stoke khi xưa
 
Đối tượng Park lộ diện là kẻ ăn hôi vĩ đại
Ông Park kiểu như hợp đội, khai thác đc tối đa năng lực cầu thủ. Nên Park nghỉ thì chưa chắc kiếm đc HLV tương xứng, mà ngược lại, lứa hiện tại nghỉ dần thì ông Park cũng "móm".
 
Ông Park kiểu như hợp đội, khai thác đc tối đa năng lực cầu thủ. Nên Park nghỉ thì chưa chắc kiếm đc HLV tương xứng, mà ngược lại, lứa hiện tại nghỉ dần thì ông Park cũng "móm".

Hợp lứa U23 Thường Châu + tuyển 2018 nên đá như cọp. Sau đó Lứa đấy thọt thì thầy cũng hết phép.
 
Trời má nó dở.
Dở ơi là dở

Đẳng cấp HCĐ =))
Cơ mà thắng Thái cái tớ lại khen liền à =))
 
Tài bắt trái việt vị bên Việt Nam khó hiểu vl
 
Ông Park kiểu như hợp đội, khai thác đc tối đa năng lực cầu thủ. Nên Park nghỉ thì chưa chắc kiếm đc HLV tương xứng, mà ngược lại, lứa hiện tại nghỉ dần thì ông Park cũng "móm".
Giờ mới thấy mấy pha ban bật nhuyễn như Tây Ban Nha của Việt Nam là thành quả của Hà Nội T&T và HAGL. Ông Park chỉ kết hợp cái sẵn có này vào lối phòng thủ khu vực trên nền 3 trung vệ - bài tủ của ông.

Cái lứa đó đi qua tới U23 lần này mới thấy mấy chú to cao khỏe khoắn lựa về đá tù túng thế nào. Ngay anh Lê Văn Đô đá có nét nhất cũng có dáng dấp của tù trưởng.

Nói đi cũng phải nói lại, ông Park tuy bài vở không có nhiều nhưng lại khá hợp nắm đội tuyển quốc gia ở chỗ lão có những quyết định khá tốt. Lựa chọn đấu pháp, lựa chọn nhân sự, thúc đẩy tinh thần cầu thủ cũng tốt.

Cải thiện lối đá lối chơi mình nghĩ không phải việc của ông Park. đó là nhiệm vụ của các CLB

HN T&T với HAGL lứa trước ngon rồi đá chính suốt nên k có đất cho cầu thủ trẻ nữa. mà các CLB khác đá k nhuyễn, đợt này hàng trẻ từ các CLB khác lên là chủ yếu mà đá tù quá. đc cái phòng ngự vẫn cứ tín
 
lứa này đâu bằng lứa trước , lứa trước được đi đông đi tây, cọ xát với toàn đội mạnh, 2 năm dịch ko được đá bao nhiêu nữa
 
Dòm lứa này bán kết gặp Thái có vẻ ko ăn thua
 
kèo vẫn cứ là hot, thắng là được tung hô ngay !suong
thua thái thì cũng bình thường
lứa này chỉ khẳng định thêm vấn đề trầm trọng của bóng đá Việt là không thể đá tấn công và dứt điểm tệ
 
Back
Top