Đại hội thể thao ĐNA SEA Games 31 - Chủ nhà Việt Nam

Tài bắt trái việt vị bên Việt Nam khó hiểu vl
uh, cũng ko hiểu, chuyền ngang ngược về sao tính việt vị dc nhỉ
 
Thứ mấy Việt Nam-Mã vậy các pạn?
 
Chỉnh sửa cuối:
Tks u, đặt chổ mai coi thôi !
 
Cơ thủ Việt Nam cho biết bản thân chiều lòng khán giả trong chiến thắng 100-55 trước huyền thoại Efren Reyes tại bán kết SEA Games 31 chiều 18/5.

Chia sẻ với Zing sau trận, cơ thủ Nguyễn Trần Thành Tự khẳng định: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần thắng Reyes từ trước. Tôi nghĩ cơ thủ Việt Nam ở trình độ khác so với các đối thủ tại Đông Nam Á ở nội dung carom 1 băng.

Thật ra do khán giả cổ vũ quá nhiệt tình, nên tôi đã cố tình đánh hỏng vài đường để chú Reyes được ra bàn đấu".

Đây là lần thứ tư liên tiếp Reyes thua cơ thủ VIệt Nam tại nội dung carom 1 băng ở bán kết SEA Games. Trước đó tại SEA Games 2013, 2015 và 2019, Reyes thua Mã Minh Cẩm (2 lần) và Ngô Đình Nại.

TT_zing.jpg


Thành Tự thể hiện trình độ áp đảo huyền thoại Reyes ở nội dung carom 1 băng. Ảnh: Việt Linh.

Cơ thủ 27 tuổi của tuyển billiards Việt Nam cũng cho biết: "Tôi vui và tự hào vì được đấu với Reyes. Vì có nhiều người muốn thi đấu với chú ấy cũng không được".

Nói về màn trình diễn ở trận bán kết, Thành Tự cho biết: "Tôi đã thi đấu không đúng sức. Không phải tôi không hài lòng, có chiến thắng là được, nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn ở trận chung kết".

https://zingnews.vn/thanh-tu-toi-co-tinh-danh-hong-de-reyes-duoc-ra-ban-dau-post1318345.html

Ai cũng muốn chọc bi với huyền thoại @Bata Efren Reyes :)).
 
Xem chị em đỡ bóng còn đỉnh hơn mấy thằng đàn ông
 
Tiến Linh thì sút như sợ bóng đau, Hoàng Đức thì có thù với chim ở sân vận động =)).
 
Coi đám trẻ này Công no hope vkl, y như đang xem CAN , toàn sút tào lao mía lao
 
Đá nhạt như nước ốc. Ông Park khôn thì nốt giải AFF Cup lần sau giải nghệ trong danh dự
 
Đá nhạt như nước ốc. Ông Park khôn thì nốt giải AFF Cup lần sau giải nghệ trong danh dự
Thì giải SG này là lần cuối ổng nắm đội trẻ rồi, AFF cup sau mà vô địch đc thì chắc cũng rút gấp :3cool_nosebleed:

Còn nếu ko chắc cũng "chày cối: kiếm đc chức vô địch để rút lui trong danh dự.

Vấn đề của BDVN chắc ai cũng thấy rồi, quá sức là tầm thường! May có dàn cầu thủ đẳng cấp vượt trội cộng ông thầy mát tay nên có 1 khoảng thời gian "sống trong nhưng lụa". Nhưng sau dịch Covid 19 là may mắn nó cũng bỏ đi hết
 
bùn ngủ luôn , ghi bàn hiệp phụ mà nhạt vl =)) xem chán thôi rồi
 
Vẫn y như hồi aff. Khác cái là đợt này không có Hải nên còn chẳng tạo nổi tình huống để tiếc luôn.
 
Chung Kết chủ nhật này lúc mấy h ấy ae nhĩ?
 
Ae chê , m cũng chê

Nhưng m có xem Thái đá ,nếu ck Thái chủ công thì ko ăn đc u23 mình đâu

Nó ko công cứ vất bóng cho m lên thì lại khác :(
 
Thái thì vì danh dự chưa chắc nó đã thủ với mình, mà chả biết dc.
 
chiều nay nam futsal gặp Thái, mai đội nữ đá , chủ nhật đội nam cũng đá với Thái luôn
 
Chung kết chắc lại hòa 0-0 rồi lôi nhau vào hiệp phụ.

Lối đá U23 Việt Nam không hy vọng cải tiến được gì rồi, đơn giản là chuyền ra biên rồi tạt.

Mà xuống biên cũng không vào được halfspace hay chí ít là đáy biên nữa, toàn tạt sớm từ giữa sân vị trí đánh đầu cách khung thành cả 15 20m thì ghi bàn thế quái nào được.

Cũng may là giải này thằng nào tấn công cũng tù túng chứ k riêng Việt Nam. Thằng Thái cũng thế
 
Năm nay trình độ các đội đều đi xuống, không chỉ riêng VN đâu. Thái gặp mình thì 50-50. CK mà ngang sức thì chẳng biết được, thắng thua còn phải xem khí vận của đội bóng
 
Back
Top