Dalmasca - The world of War and Peace


Ryuku:
_ Vặn cổ!? Có cần nặng dữ vậy không!? E.H rốt cuộc đã lừa nữ hoàng cái gì mà khiến bà ta thù cô đến vậy?
 
WhiteHat.jpg

Rena Ryuugu:
- Ta chưa tới thăm nó! Ta còn chưa gặp nó...Mà thôi, điều cuối cùng ta muốn nói, đó là về Belphegor
 
th_Untitled-2.png

Decade nghĩ
( tên Ryuku này đúng là dạng ngu si tứ chi phát triển )

th_Untitled-2.png

Decade quay lại nhìn Rena:
- Hả, cô quen biết Belphegor à :-?
 
45337821.jpg

Zero nghĩ và cười thầm :
- Vậy hả ? Cô ta nói thật ở câu vừa rồi...

45337821.jpg

Zero nghe Rena nhắc tới Belphegor và vội chú tâm lại :
- À, làm sao ?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
(nghĩ) - Một E.H từng một thời làm lung lay Dalmasca lại sợ...cô ta làm mình ngạc nhiên.........

(nhìn sang Rena) - Đó cũng là một thông tin chúng tôi muốn nghe đấy.........
 
WhiteHat.jpg

Rena Ryuugu:
- Không, nhưng ta chỉ có thể nói: "Người các cậu gặp ở Wonderland là thật, còn điều Mickey nói về việc cô ta bị phong ấn cũng là thật nốt"
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Người thật, vậy thì là coi như cuộc hẹn hò của hai đứa tôi trên Sunset Hill là hiện thực rồi.
 
45337821.jpg

Zero :
Nghĩ : Có thể là chỉ phong ấn 1 phần sức mạnh của cô ta ? Cô ta vẫn đủ sức hiện hình ở 1 số nơi ? Hay là phong ấn đã bị phá ? Và như Decade nói là cập nhật tin chậm đấy ...
 
WhiteHat.jpg

Rena Ryuugu:
- Slaughter giống như mọt lớp sương mù đen che giấu sự thật, và điều các cậu phải làm là tìm ra cái gọi là "sự thật" đấy. Belphegor cũng là một trong những "sự thật" bị che giấu mà thôi
 
45337821.jpg

Zero cười khẩy , có lẽ cố ý để chọc tức Rena nhiều hơn là cười thật ...
- Hừ ...
Nghĩ : Điều cô nói đáng giá hơn suốt mấy ngày ngồi ở Disney Castle ... Như vậy không biết có kẻ nào lớn hơn giúp Slaughter không ...
 
Cô ta không nói gì , chỉ lắc đầu rồi bỏ đi
 
th_Untitled-2.png

Decade nghĩ
( Nếu "nàng" Belphegor của ta thật sự là ngươi chống lưng cho Slaughter, vậy có khi nào cả hội 6 người còn lại cũng thế )

th_Untitled-2.png

Decade thấy Renađang bỏ đi liền gọi theo
- Thế bây giờ cô định đi đâu.
 
WhiteHat.jpg

Rena Ryuugu:
- Đi làm vài việc, đừng có lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi cần thiết
 
45337821.jpg

Zero cũng quay lưng về phía Rena, hướng ánh mắt 1 lần cuối cùng như thể cô ta là người viễn chinh nhìn rời khỏi quê hương ...
Nghĩ : Dù sao cũng cám ơn ... heh ...
Go to Rabanastre

45337821.jpg

Zero quay về phía Decade :
- Biết vì sao tôi lại hỏi cô ta về Nanoha không ? Không phải vì tôi quan tâm tới cô ta hay con nhóc ấy đâu ...
 

Ryuku:
_Ý cậu muốn hỏi là có phải Rena thả Nanoha ra khỏi bệnh viện phải không?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Khi cậu muốn nói, tự cậu sẽ nói mà không cần hỏi ý kiến hay đợi tôi hỏi. Vả lại chuyện của cậu thì cậu sẽ tự tay giải quyết, kẻ ngoài cuộc như tôi đi chi tiết vào chỉ tổ chuốc phiền toái.

Nói rồi đi về phía lâu đài

Go to Rabanastre
 
45337821.jpg

Zero :
- Không, nếu thế thì cô ta đã nói thẳng luôn là cô ta thả rồi. Cô ta sợ gì chúng ta ? Có thể Nanoha tự trốn được, vì tôi nghĩ là canh gác là canh từ ngoài vào chứ không phải trong ra ...

45337821.jpg

Zero :
- Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô ta có biết Nanoha đã trốn không thôi ! Và có lẽ là cô ta không biết , tôi tin là cô ta nói thật lúc nãy... Như thế thì có khi cô ta sẽ làm mồi cho quân đội của triều đình nếu tới chỗ Nanoha lúc này ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ... ko cần tranh cãi nhiều... dù sao phải để mắt đến Rena, cô ta chưa thực sự đáng tin lắm.

Go to Rabanastre
 
Back
Top