Dalmasca - The world of War and Peace

45337821.jpg

Zero nhìn 6 người kia ...
Nghĩ : Thế thì tùy cơ ứng biến đi , tính toán để có khả năng chiến thắng chứ không phải cứ tính toán là chiến thắng ...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Vậy kẻ đó từng gây ra những chuyện gì ở nơi này, thưa nữ hoàng?
 
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Nghe nói thì người nãy đã...hủy diệt vài thế giới...Mà thôi, ta đã chuẩn bị 1 kế hoạch khác, đó là trong cái xe to nhất thì không hề chở các công chúa
 

Ryuku:
Nghĩ: Nếu nói như nữ hoàng, thì có thể nhóm keyblade master này chỉ là mồi đánh lạc hướng viper thôi, còn 7 công chúa thì đi theo đường khác... Dùng cách này có thể để đánh lừa viper...


Ryuku:
_ Biết ngay mà!!
 
45337821.jpg

Zero cười khẩy ...
Nghĩ : Hủy diệt vài thế giới, chắc ta nghĩ ra đó là ai rồi ... Rika có lần kể khá lâu rồi ...

45337821.jpg

Zero :
- Còn ai gác cái xe không chở công chúa không ? Ngoài trừ chúng tôi, tất nhiên ...
 
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Các cậu sẽ giả làm lính đi theo một chiếc xe tuần tiễu vòng ngoài...Thực ra chính là cái xe chở các công chúa thật
 
45337821.jpg

Zero :
Nghĩ : Chắc không đơn giản thế ?
- chỉ 7 chúng tôi thôi ?
 

Ryuku:
_Khoan nữ hoàng!! Nữ hoàng thấy như vậy không phải quá nguy hiểm ư!? Chính cô đã nói rằng nhân vật của Slaughter này đã hủy diệt sơ sơ vài thế giới mà, vậy chỉ cần cô ta ra tay bật tung tất cả các xe lên thì thế nào 7 công chúa cũng bị phát hiện!!
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Nghĩa là chúng tôi sẽ trực chờ tên Viper đến sa lưới.

(nghĩ) - Nghe nói tên này quỷ quyệt, liệu kế hoạch này có hoàn toàn ổn?
 
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Ta sẽ bố trí mấy chục cái xe giống xe các cậu chạy theo các hướng khác nhau, tuy nhiên cùng 1 đích đến là kinh thành, xe lớn ngụy trang thì cứ đi thẳng, ngoài ra nếu xe nhỏ của các cậu bị tấn công thì có thể dùng sóng liên lạc để gọi các xe khác
 
45337821.jpg

Zero :
- Nghĩ : 7 người giữ 1 xe có 7 công chúa, bị phát hiện ra khác gì mấy cả cụm ? Sao không mang 1-2 công chúa tách vào nhóm khác ... Nước cờ này đi liều quá ...
 

Ryuku:
_ Tôi có một kế này. Đầu tiên ta chia số xe ở đây ra làm 4, các keyblade master thì phân ra làm 2 nhóm, nhóm 1 gồm Zero, Terror và Ayumi sẽ lo hộ tống xe lớn, nhóm 2 gồm những người còn lại lo hộ tống xe thật, còn 2 xe kia thì làm mồi nhử phòng khi nhóm 1 bị phát hiện là đồ giả. Nữ hoàng nghĩ sao? (Nếu là cậu ấy chắc cũng sẽ nói như vậy...)
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Nếu nữ hoàng quả quyết thế thì ta y theo vậy....

(nghĩ) - Thật ra cảm thấy kế hoạch này có gì đó không ổn lắm... thật khó nghĩ.
 
79074572.png

Decade nghĩ
(Chắc chắn chẳng có xe nào là thật, tất cả đều chỉ là mồi nhử.)

- Khởi hành thôi, còn chần chờ thì No.2 tới đánh lúc này là mất cả chì lẫn chài.
 
Nữ hoàng thở dài
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Nếu ta tách riêng công chúa hay phân tán lực lượng của các Keyblade Master thì nếu mất sẽ chỉ mất 1-2 người, nhưng như vậy khả năng nguy hiểm sẽ cao hơn, ta không muốn mất ai cả, nên mới muốn nhóm cả 7 công chúa và các Keyblade Master vào 1 nhóm, nếu mất thì mất tất, tuy nhiên lực lượng bảo vệ sẽ ko bị chia ra.

Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Ngoài ra nếu Viper thật sự siêu phàm như lời đồn thì chuẩn bị thế nào cũng bằng thừa, nên ta chỉ còn cách này
 
45337821.jpg

Zero :
Nghĩ : Tóm lại là đánh bài liều chứ gì ... Dù gì thì tôi cũng chả phải người đóng góp chiến thuật, nhưng tôi không ưa việc đề cao đối thủ như kiểu nữ hoàng...If the Queen don't move, no one will follow ...
- Thôi được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm đi ...
 

Ryuku:
_ Nữ hoàng..... Như vậy thì quá nguy hiểm...


_ (thở dài) Thôi tùy cô vậy... Dù gì cô cũng là nữ hoàng mà...
 
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Ta đã chuẩn bị mấy cái xe máy nhỏ, hãy hộ tống cái xe ngoài cùng bên phải, thế thôi. Và địa điểm tiếp đến sẽ là Great Desert, vượt qua đó sẽ đến kinh thành
 

Ryuku:
_Vậy còn nữ hoàng!? Nữ hoàng có đi chung với chúng tôi luôn không!?
 
Back
Top