Dalmasca - The world of War and Peace


Ryuku:
_Ếch bà bà làm gì vậy!? Xe ngụy trang bị tấn công chứ đâu phải xe mình!! Mau gấp rút chạy lẹ về kinh thành đi!!
 
Lúc này lại có 1 vài tin khác, hình như có một vài đội Heartless đã tấn công các xe tuần tiễu khác...

Dường như đối phương đang muốn tìm cái xe thật
 
45337821.jpg

Zero vẫn bình tĩnh ...
- Sao đối phương mãi không tới chỗ này nhỉ ... Đáng lý ra chúng sẽ sớm có mặt ở đây ...
 
79074572.png

Decade
- Một là chúng mắc mưu, hai là ở đây đã có người lo rồi.
 

Ryuku:
_ Mọi người chuẩn bị tinh thần đi!! Có lẽ bọn chúng sắp mò tới chỗ chúng ta rồi đấy!!


Nói xong liền lấy keblade ra thủ thế:
_ Henshin!! Keyblade Master Ryuku!!
 
79074572.png

Decade cốc đầu Ryuku thật mạnh
- đó là Roll call của ta, ta kiện tội vi phạm bản quyền bây giờ.
- lo lái nhanh hết mức đi.
 
c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako:
- Ta cứ phòng hờ trước cho chắc ăn chứ, có lẽ chúng sắp mò tới đây chứ không phải chơi.
 
Lúc này, xe đã đến một cây cầu lớn, mốc chỉ giới của kinh thành, bắc qua một cái vực, chỉ cần qua cầu và đi khoảng 1 cây số nữa là đến kinh thành
 
45337821.jpg

Zero :
Nghĩ : Cũng may là nhờ có Ryuku nên cái không khí này không bao giờ bị buồn chán đến mức ngủ gật ...
- Đừng nói nữa , giữ sức đi Ryuku... Qua cầu nào ...
 
79074572.png

Decade
- Cầu bắc qua vực thẳm là thứ lúc nào cũng sập khi bị truy đuổi. Còn đường nào khác vào thành không
 

Ryuku:
Nghĩ: Lại một cây cầu nữa..... Chết tiệt thật! Cầu mong là đừng giống như lúc trước...


Ryuku:
_ Cố lên nào mọi người!! Hãy nghĩ tới bao nhiêu mĩ nữ, sơn hào hải vị, của ngon vật lạ đang chờ ta ở kinh thành!! Chạy nhanh hơn nữa nào!!
 
Khi chiếc xe của ta bắt đầu đi qua cầu, thì có 1 chiếc xe khác trái chiều chạy lại...
 
206b143c1a67221a526675c511dcf7f7.png

Suwako:
- Khoảng cách đến kinh thành không còn dài nữa, mong là không có gì gay go diễn ra tới lúc đó.

c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako (nhìn thấy cái xe tiến đến)
- Gì nữa vậy? Ko lẽ lời cầu của mình không linh nghiệm........
 
45337821.jpg

Zero :
- Thôi, qua cầu đi ... Nếu còn đường khác thì họ đã xếp chúng ta đi đường ấy rồi ...
Nghĩ : Trừ khi họ chọn cho chúng ta đường này ...

45337821.jpg

Zero quay lại nhìn cái xe phía sau, rồi nhìn xe phía trước ...
- Liệu ...
 
79074572.png

Decade
- có xe đi ngược chiều chặn đường chúng ta. Thằng lái xe chắc chắn là người của địch
 

Ryuku la lớn:
_ Coi chừng cái xe chạy ngược chiều!!


Nghĩ: Nữ hoàng ơi!! Làm ơn nói rằng cái xe đó chỉ là một cái mồi nhử nữa đi!!
 
Có tiếng nói trong cái xe phía trước:
- Cho hỏi từ đây đến ốc đảo còn bao xa...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Hết vía, thì ra họ hỏi đường..........
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Đợi đã, có khi nào đây là mưu kế của kẻ địch.........
 

Ryuku:
_Hả!?... À... Cứ đâm thẳng phía trước là tới ốc đảo ngay... Ấy, mà không được, hiện giờ ở ốc đảo đang có một cuộc chiến, tốt nhất là quay lại đi!!


Chợt Ryuku nghĩ ra một cách:
_ Mọi người!! Hay là tôi lấy cái xe này chặn cầu, cản chân chúng câu giờ cho mọi người chạy!?
 
45337821.jpg

Zero nói luôn ...
- Cứ đi đi đã ... rồi tôi sẽ nói ...
 
Back
Top