Dalmasca - The world of War and Peace

aucno.jpg

Unaba
- Ở dưới Valhala có con quái vật, theo như Nanoha thì con quái vật đó có khả năng tàn phá cả thế giới. Chị có thể kể rõ hơn về con quái này không.
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Câu trên cũng sai địa chỉ nốt...what the heck...
 
55014333.jpg

Zero hơi ngạc nhiên vì nhận được câu trả lời nhiều hơn mong đợi, hắn nghĩ có thể hỏi gì khác nhưng chưa nghĩ ra... Có lẽ cần hỏi 1 câu khác trong khi chờ thời gian nghĩ ...
- Ở Valhala Kiếm, gậy, khiên, lấy thế nào ?

55014333.jpg

Zero nghĩ nhanh vài câu hỏi khác ...
 
aucno011.jpg

Unaba
- Hỏi sao cũng không xong. Thế còn Khiên, Gậy và Kiếm mạnh nhất. Làm sao để có chúng.
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Nên lễ độ với người giúp mình, cáo ạ. Vì bản thân đặt câu hỏi cũng không xong thì giẫn dỗi cái gì

BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Còn trả lời cậu, Zero à, đó là 3 thứ đó chỉ có thể mở được nếu có 3 Item tưởng ứng, và người nhận được chúng phải là có cái Keyblade Master đã chọn khi awakening. tức là 1 người tấn công, 1 ma thuật và 1 phòng thủ
 
55014333.jpg

Zero quay lại chỗ mấy người kia ...
- Hỏi sai thì sẽ không có câu trả lời đúng, Valhala khác Grave of Sword và Gateways to nowhere , hiểu chưa ? ... Nói thẳng, tôi hơi ghét việc đi party 3 nhưng giờ ít có lựa chọn vì sức chưa mạnh ...

55014333.jpg

Zero
- Tại Asgard, Ở Grave of Sword, tôi muốn biết chi tiết về con quái vật ở đó
 

Ryuku lắc đầu, thở dài:
_ ..... Vậy tức là trong 7 người ở đây, gồm 3 rod, 2 sword và 2 shield sẽ có 1 rod, 1 sword và 1 shield cùng nhau mở cái phong ấn đó chứ gì!?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Phải rồi... nghe nói 3 cái biểu tượng vũ khí phong ấn ở Valhala là những kẻ thù rất mạnh, nếu đánh bại đc thì sẽ có phần thưởng lớn là gì? Câu này chắc cô phải biết, Kaede nói thủ lĩnh đã từng trao đổi với cô về việc này.
 
aucno011.jpg

Unaba
- Em là sói cơ mà, đâu phải cáo.

aucno09.jpg

Unaba
- Nhưng mà nói vậy, tức chỉ 1 người trong những người theo cùng 1 đường có được nó thôi phải không Vậy 3 item đó là gì, sao lấy được chúng.
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Chính xác, hiểu nhanh đấy, còn giờ đến con quái đó...Các cạu sẽ càn 1 Party với LV 70+ trước khi đánh nó, nó là 1 con quái thú truyền thuyết rất mạnh, đã có tuổi thọ ngang với thời đại các vị thần. vì các cậu chưa đủ sức nên tạm thới chưa cần biết. Còn trả lời cho phần thưởng 3 cái đó, nghe nói là Keychain gì đó
 

Ryuku:
_ Tôi cá 1 ăn 10 là trong đó chứa Ultimate Weapon đấy..... Trong 3 rod thì người có khả năng vào trong đó nhiều nhất là Zero rồi, còn sword với shield thì chưa biết...
 
55014333.jpg

Zero :
Nghĩ : Liệu "bí mật" có liên quan quái gì tới con thú nắm ở đó không nhỉ ?
- Tại Asgard, Ở Gateway to Nowhere, cái hố ẩn chứa điều gì ?
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Cái hố đó ta khong biết, nói chính xác là ta không tác động được sức mạnh lên đó, vì thế nên nó có thể là 1 vết nứt thời gian, không gian. Có thể đi đến tương lai bằng cái đó, nếu ta không nhầm
 
55014333.jpg

Zero :
Nghĩ : Chắc cũng chả liên quan tới thế giới này luôn ... Mà mình cũng chả quan tâm ...
- Tôi đoán là cô biết, Mysterious Voice là ai ? Nhưng chắc sẽ không nói ?
 

Ryuku:
_ (lầm bầm) Rõ đúng là thiên vị mà... Mình hỏi thì trả lời là sai địa chỉ!! Còn Zero hỏi thì lại trả lời đàng hoàng!!


Ryuku:
_ Mà này! Nếu như cái hố đen đó có thể tới tương lai, vậy... nó có thể trở về quá khứ không!?
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Câu trả lời là không, nhưng đầu kia của nó thì có..và ta biết cậu nghĩ gì trong đầu đấy
 
55014333.jpg

Zero quay sang phía Ryuku ...
- Cậu phải hỏi là Gateway to nowhere có 1 cái hố, không phải là Valhala ...

55014333.jpg

Zero hỏi 1 câu có vẻ như mang tính suy luận nhiều hơn ...
- Tại sao Mysterious Voice lại chọn Ryuugu và Fuyou , hãy nhìn ở phương diện sức mạnh thì nếu chọn, hắn sẽ chọn Word và Ryuugu ? Cô giải thích được không ?
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Vì họ còn có thể cứu được
 
55014333.jpg

Zero tự nhiên thấy vui sau câu trả lời vừa rồi. Nó đồng nghĩa với những người kia đã chết và có lẽ hắn vừa thắng đối thủ mạnh nhất của mình ...
- Cám ơn, thực sự đấy ...

55014333.jpg

Zero :
- Tôi muốn biết thân thế của cô ...
 

Ryuku:
_ Oh... Ra là tôi nói hố lần nữa.....


Ryuku nói với cô bé:
_ Uhm... Cô biết rất nhiều chuyện, của bọn này, hay của ai cũng vậy... Nhưng bọn này chẳng biết gì về cô cả!!
 
Back
Top