Dalmasca - The world of War and Peace

sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-1.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Vậy giờ mình đi kiếm chỗ nào có sông với mấy lá bèo thả hồn chơi đùa... lâu rồi ko được thư giãn thế này...
 
Lúc mọi người đang bàn tán thì 1 người lính bước vào...
- CÓ người nhờ tôi đưa quà cho mọi người
 

Ryuku:
_ Hey... Có ai không...? (sụt sịt mũi) Thậm chí còn không thèm trả lời mình một tiếng nữa... Cái số đen thật...


Ryuku:
_ Quà gì vậy!? Ai gửi thế!?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Ai quen biết mà tặng chúng ta vậy nhỉ?
 
55014333.jpg

Zero :
- Kiểm tra bom thư, khí độc chưa đấy ? Nếu chưa thì mở ra giùm chúng tôi ...
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi:
- Có ai nhớ mấy lần trước được nhận quà ko
 
Người lính đưa ra 1 tấm thiệp viền vàng
 
aucno04.jpg

Unaba
- Ai gửi vậy nhỉ. Có khi nào bọn Slaughter gửi bom hẹn giờ vô để giết sạch Keyblade Master và người đứng đầu EH không nhỉ
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thẻ gì vậy , ATM à
 
th_Untitled-2.png

Decade mừng ra mặt
- Đi uống trà thôi.
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Lại là thiệp mời chúng ta đến tea party đây mà....
 
55014333.jpg

Zero :
- Có lẽ thế, vậy xem đi mấy người ?
 

Ryuku:
_ Đi uống trà nữa à!? Vườn hoa rồi, rừng nhiệt đới rồi, lần này là tới gì đây!? Núi lửa sắp hoạt động à!?
 
Bên trong có ghi:
Chào, lâu không gặp, ta chờ ở Khu Aquarium, bên ngoài Kinh thành, . Ai đến thì tùy, nếu ai thấy nói chuyện mà ko hiểu gì, hay thích ăn nhanh và chơi đùa hơn, có thể ko đi, không ép
 
th_Untitled-2.png

Decade
-Tôi đi là chắc chắn nhé.
Go to Aquarium.
 
55014333.jpg

Zero :
- Có ai muốn đi không ?
Go to Aquarium...
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi:
- Tôi cũng muốn đi nữa
Go to Aquarium
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-dĩ nhiên là tôi đi rồi
Go to Aquarium
 

Ryuku:
_ (lầm bầm) Ít ra thì còn có con gái ở đó... Chứ ở đây thì có ai đâu mà chơi chung...


Ryuku:
_ Đi thôi nào mọi người!! Để con gái chờ là thất lễ lắm đấy!!
Go to Aquarium...
 
Back
Top