Dalmasca - The world of War and Peace

Ở trên trung, Kokoro, Ashe và Mickey đang nhìn nhau với 1 vẻ khó đăm đă,tuy nhiên Kokoro có vẻ cười cợt hơn
 
55014333.jpg

Zero chẳng nói gì và chờ người khác lên tiếng trước ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Đúng như dự đoán là nếu những người này gặp nhau sẽ khá phức tạp... có thể nữ hoàng đang và đức vua đang khó chịu bởi sự xuất hiện của Kokoro.
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi đứng yên và theo dõi cuộc nói chuyện của 3 người kia
 
1 Lúc sau nữ hoàng đứng dậy
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Chúng ta sẽ liên minh, như đã bàn trước khi các K.Master đến
 

Ryuku
_ Oh hey!! Nữ hoàng chịu liên mình kìa!! Nghe chưa Zero!! Tôi nói là nữ hoàng thế nào cũng đồng ý mà!!
 
suwakogm9.jpg

Suwako
- *sign* Dù ko ngờ tới.... nhưng nữ hoàng quyết định vậy thì tình hình cũng ổn thỏa.
 
55014333.jpg

Zero :
- Gì cũng được .... Không ý kiến ...
 
Cô bé ngả người ra sau
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Khong có việc gì khó,đã nói mà
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi:
- Được vậy thì thật là tốt :">
 
55014333.jpg

zero không nói gì và tiếp tục chờ ...
 

Ryuku:
_ Heh... Cô bé giỏi lắm!! Có thể thuyết phục nữ hoàng Ashe quên thù riêng để hợp tác với E.H là một việc rất lớn đấy!! (giơ bàn tay lên) OK, Give me five!!
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Liên minh thì lực lượng hùng hậu hơn nên nữ hoàng bằng lòng cũng nên.... trước mắt thì slaghter là chủ yếu nhất.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tuy nhien tiếp theo tôi muốn phân bổ các Keyblade Master ra để giúp cả 3 bên
 
55014333.jpg

Zero ngoáy tai ...
Nghĩ : 3 bên ?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Ý cô là ... bên cô, nữ hoàng, đức vua là ba bên? Vậy phân thế nào?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Như đội hình vừa đi ra 3 thế giới đi
 
55014333.jpg

Zero :
Nghĩ : Vậy là không phải đi cùng với E.H nữa, có khi mình sẽ đỡ khó chịu hơn. Hôm qua có chuyện gì đó rất khó diễn tả ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Vậy là chúng ta tiếp tục chia nhóm như trước khi tới Dalmasca để đi ra 3 World ...? Cụ thể là những nơi nào?
 
Back
Top