Decade lui vào góc phòng, rất mệt do tác dụng phụ của thuốc, tuy nhiên cậu vẫn còn đủ minh mẫn để nghe hiểu.
nghĩ ( Mắc nợ người ta thì phải trả, rắc rối thật )
Zero dùng tay phải, run run và cố dùng kẹp lấy viên đạn ra khỏi vai ... Không thể ngờ là nó không găm vào xương... Trước đây gã cũng toàn bị thương và nghiền răng tự chăm sóc ...
Zero nhắm mắt lại, cố gắng coi như không thấy Rena ...
- Tôi cũng chẳng mong cô giúp ... Tôi nợ cô 1 mạng và không muốn nơ nữa đâu ... Khốn thật ... argh ...
Rena:
- Thực ra thì, đó là thủ đoạn thường thấy của Miyo, đến tận nơi...Nói chuyện với cô ta chắc là cũng khá áp lực đấy, tuy nhiên tất cả chỉ là đòn dể làm đối thủ sợ hãi thôi. Co ta sẽ khong quay lại đấu, cứ yên tâm đi
Ryuku:
Nghĩ: Tại sao không phải Rena cứu!!! Chứ được mấy tên cảnh vệ cứu thì sung sướng gì...
Ryuku:
_Umm... Nếu như Miyo không quay lại nữa thì tốt nhất ta cứ tạm ở đây dưỡng thương đi. Chứ đi tới đi lui khéo lại bị tấn công nữa. Thanks Decade for the pic...
Terror nói với Decade
- Đừng lo. Đây là loại refrain mới do cao nhân cùng tên chế lại. Uống vào làm mất cảm giác đau. Ngoài ra không có tác dụng phụ. Zero cũng uống rồi. Cậu uống 1 viên đi. Terror ném sang cho Decade 1 viên thuốc.
Rena:
- With Interia Cancel, She can negate all your attack...THôi, vậy giờ sao đây, các cậu có chấp nhận lời thách đấu của cô ta không. Sẽ đến hội nghị các nguyên thủ hay không...Nếu các cậu sợ thì cũng là bình thường, tôi không trách đâu!
Terror quay sang Zero
- Cũng đỡ nhiều rồi. Mấy viên thuốc này hiệu quả thật. Vị cao nhân đó thật là cao tay khi chế ra mấy viên thuốc này... Terror
- Bọn tôi không sợ! Nhất định lần sau bọn thôi sẽ cho cô ta nếm mùi!