Dalmasca - The world of War and Peace

55014333.jpg

Zero không trả lời, có lẽ cũng đang nghĩ ... và hướng ánh mắt trống rỗng về phía Terror và Decade ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Kẻ địch bây giờ quá mạnh với chúng ta.
 
55014333.jpg

Zero nhìn Terror 1 lúc , cố gắng tìm kiếm điều gì đó ...
- Được !

55014333.jpg

Zero uống 1 ít cà phê nữa và trầm ngâm , con mắt đỏ sáng dịu đi 1 chút ...
 
th_Untitled-2.png

Decade tự rót cho mình một ly cà phê, vừa uống vừa suy nghĩ ....

th_Untitled-2.png

Decade quay sang nhìn Rena
Nghĩ ( Lại nợ cô ta thêm lần nữa )
- Được, tôi đành nợ cô thêm lần nữa.
 
55014333.jpg

Zero :
Nghĩ : Không phải, mọi người không nợ cô ta nữa rồi ! Chỉ còn tôi là nợ thôi ...

55014333.jpg

Zero thổi vào tách cà phê của Decade và nó trở thành cà phê đá ...
- Cậu không nợ đâu ...
 
Rena chỉ ngồi, có vẻ cười cười nhưng không nói gì
 
55014333.jpg

Zero nhìn 2 người kia và hắn nghĩ lúc đầu họ phiền toái , nhưng giờ lại thấy họ dễ chịu hơn 1 chút ... Hắn bước tới chỗ người vừa cười ...
- Ryuugu, chúng tôi sẵn sàng rồi ...
 
th_Untitled-2.png

Decade đứng dậy thay ly cà phê mới, nhìn thấy Rena cười cười
Nghĩ ( Déjà Vu ? )

quay lại Zero:
- Cậu nói thế nhưng khi có dịp tôi sẽ vẫn trả dứt nợ với cô ta.
 
55014333.jpg

Zero cười khẩy ...
- Tôi nghĩ cậu nên uống cà phê lạnh, thật đấy ... Chất kích thích trong cà phê nóng cao hơn cà phê lạnh, và hôm qua cậu phê thuốc đủ rồi ...

55014333.jpg

Zero nhìn và con mắt đỏ lóe sáng ...
- Tôi tin thế ...
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Chờ mấy người kia thêm 1 lúc...Tuy nhiên tôi không hề quên mối thù giữa hai ta đâu zero ạ
 
55014333.jpg

Zero trĩu con mắt trái của mình xuống ...
- Nhớ rồi, Ryuugu ... Chúng ta không phải là bạn cho nên cũng khỏi cần phải tỏ ra tử tế với nhau ...
 
th_Untitled-2.png

Decade cũng cười đáp Zero
- Đành là thế nhưng nếu cậu đâu có muốn một kẻ ngủ gả ngủ gật chiến đấu bên cạnh mình đúng không.

Hất đầu về phía Rena
- Và nhớ đừng để cô ta chết trước khi tớ trả xong nợ với cô ta.
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Oáp , xin chào buổi trưa , hình như tôi dậy hơi muộn à
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Mấy cậu kia ngủ dữ quá nhỉ. Đến giờ vẫn chưa dậy. Đặc biệt là Ryuku. Đêm qua, hắn ngủ mớ la hét ầm ầm. Chẳng cho ai ngủ cả. Tường dày như thế mà vẫn nghe được...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Chào, mới sáng sớm mà trông tất cả căng thẳng vậy......... mà chắc cũng vì trận đấu hôm qua...
 
55014333.jpg

Zero cười ngặt nghẽo :
- Và tôi cũng không muốn 1 người phê hay thiếu tỉnh táo tới mức đánh đồng đội ...

55014333.jpg

Zero :
- Cô ta chết 1 lần rồi, sẽ không ngạc nhiên nếu có lần 2 đâu ...
 
th_Untitled-2.png

Decade cười đáp:
- So với viên Refrain mẫu mà tên Terror đưa cho chúng ta hôm qua thì ly cà phê này chẳng thấm vào đâu cả.

th_Untitled-2.png

- Cậu giữ cho cô ta sống, coi như là trả nợ cho cô ta. Tớ đưa cô ta xuống đoàn tụ chị em là việc làm trả nợ của tớ. Đừng suy nghĩ thêm cho phức tạp
 

Ryuku:
_Yo... Chào mọi người.... (ngáp) Đêm qua có ai ngủ được không vậy!? Chẳng hiêu sao cái lưng cứ nhói nhói, làm cả tối hôm qua cứ nằm lăn qua lăn lại chứ chả ngủ được gì cả...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror liếc sáng Ryuku
nghĩ: Thế mà tên nào ngủ mớ la hét cả đêm ấy nhỉ...
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Vậy là mọi người đi tất sao?
 
Back
Top