mấy ông tướng không biết gì về NVQS, học lóm đâu của người ta vài chiêu rồi vào bày mấy cái cách Martyr thì vãi hồn !!
năm nào cũng thế, cứ tới đợt NV thì lại có topic, rồi lại có mấy ông bày theo phong cách Martyr
thôi thì cũng có vài lời
cách đút : thông thường thì ở phường luôn có 1 thằng nắm danh sách " lính " được gọi là Phường Đội Trưởng, đúng là nên đút thằng này ... nhưng, đã đút thì sẽ gọi là phi pháp , tức là kể từ lúc bạn đút, thì bạn đang làm việc phi pháp , thì tùy tâm của thằng Phường Đội, bạn sẽ sống chết ra sao tùy ý nó , ví dụ như nó buồn buồn, vài hôm sau lại gọi đt trình bày cái lý do abc xyz gì gì đấy nữa, đòi bạn phải nộp thêm 1 chai nữa ( đút lần 2 ) để nó hoàn thành nốt thủ tục zzz gì đó ( thật ra éo có, nó chỉ tham ăn thôi ) ... ko thì dính ( hoặc đợt sau nó ghét sẽ cho dính ) . => cách này hên và xui ko biết đâu mà lường
cách trốn : thường là ko có hiệu quả cao, khi bạn ở nhà ăn chơi thì ko ai ngó ngàng, chứ khi bạn trốn nghĩa vụ thì đi đâu, làm gì , người ta cũng đều biết cả, hé 1 tí là nó tìm tới ngay, và cái cảnh vài thằng dân quân đi cưỡng chế cứ như đi bắt tội phạm cũng chả hay ho gì ... đôi khi buồn nó lại ghép tội trốn tránh nghĩa vụ ... tù vài năm thì teo khoái lạc song châu..
cách chuyển sang phường xã khác : ( theo lời bày dại của 1 martyr nào đó

) cũng chả hiệu quả mấy, dù trên danh nghĩa là chuyển phường, nhưng bọn nó thừa biết đây là mẹo của bạn, nó sẽ gây khó dễ đủ kiểu, và biết ở cái phường bạn vừa chuyển đến, nó cũng đang khám NV, phường cũ gọi đt cho phường mới, hợp tác moi cái đầu bạn ra thế là... => ko hiệu quả
cách làm thay đổi thân nhiệt / nhịp tim trc khi khám : hên xui, ko tin cậy, mấy con mụ khám nghĩa vụ cũng ác lắm, nhịp tim 100 mấy mà nó cứ ghi vào 80 mấy thì coi như KHỎE

, và mấy cái khác cứ độ độ mà ghi .
sau đây là mấy cách xài được
1. có bệnh tật là ko đủ sức khỏe để đi, ví dụ bệnh cận, bệnh tim, gãy xương tay, chân, khoái lạc song châu nước...v...v.. mà ở tuổi khám nv đều là tuổi thanh niên, ít nhiều gì cũng có vài ba bệnh trong người ( nếu may mắn ko có bệnh gì thì đành đút bác sĩ để " đẻ " ra bệnh ) cứ đi khám sức khỏe tổng thể ở bệnh viện ( tốn tiền lắm ) , nhân tiện cũng nắm đc tình hình sức khỏe của mình, nếu có bệnh gì thì cứ trình bệnh đó ra . và đừng quên khi khám bôi cái gì ẩm ướt vào tay ( quay tay càng tốt )
2. nếu đã đút lót, còn 1 năm cuối thì đút cũng đc, nhưng bác nào còn Kháng chiến lâu dài

thì tốt nhất đút xong xin cái đơn chuyển qua dân quân, vừa ko mang tiến là trốn, vừa được phong là chiến sĩ ! oai phết
và sau đây là 1 số trục trặc thường gặp
- đang học liên thông
- đang đi làm
miễn nghĩa vụ quân sự khi đang đi học ở trường đại học chỉ được 1 lần, sau đó các bác vẫn phải bị khám khoái lạc song châu, vì thế muốn được học yên ổn thì nên học ngành nào đào tạo cỡ 5 đến 6 năm cho chắc