- 4/3/05
- 1,341
- 1,542
Tớ thì gặp trường hợp ngược lại đây
. Đồn của tớ có nhiều kẻ địch quá,ngày nào cũng nghe kể về mấy vụ tấn công muốn mệt người. Đạn dành cho đồn đã ko đủ,giờ còn phải bắn rớt mấy thằng địch. Khuyên các cậu ko nên đánh đồn có địch,sau gặp trường hợp tương tự sẽ thấy khó chịu. Tớ có nói với em 1 câu : chuyện tình cảm em ko nên dây dưa,và anh cũng ko thích em dây dưa như vậy.....em nó im luôn. Quen mấy em xinh xinh khổ thật
.
. Đồn của tớ có nhiều kẻ địch quá,ngày nào cũng nghe kể về mấy vụ tấn công muốn mệt người. Đạn dành cho đồn đã ko đủ,giờ còn phải bắn rớt mấy thằng địch. Khuyên các cậu ko nên đánh đồn có địch,sau gặp trường hợp tương tự sẽ thấy khó chịu. Tớ có nói với em 1 câu : chuyện tình cảm em ko nên dây dưa,và anh cũng ko thích em dây dưa như vậy.....em nó im luôn. Quen mấy em xinh xinh khổ thật
.




.
Cách tốt nhất là kết thân luôn với chúng nó để lúc nào nó có biến mình còn trở tay kịp 
