Đánh đồn có địch.

  • Thread starter Thread starter Hieseu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dù sao tôi vẫn ko ủng hộ đánh đồn có địch. Tôi thấy cái cảm giác bạn dành cho cô ấy chỉ là cảm giác háo thắng của 1 thằng con trai mà thôi chứ chưa thật sự là tình yêu.

Bình tĩnh và suy xét lại đi.
 
1. Nếu đúng như lời em í nói: chứng tỏ em và bạn trai đang vui vẻ bên nhau, mình chen vào 99% chả nước nôi đc j mà còn mang tiếng. Nếu thật sự có tình cảm với em í thì đừng bao giờ mong em í bị bạn trai bỏ rơi để mình nhảy vào.
2. Nếu em í nói chỉ để từ chối khéo: chỉ có 1% khả năng thành công. Bởi nếu em í cho mình vào list ứng cử viên tất sẽ có 1 lý do khác nhẹ nhàng hơn để hoãn binh. Lý do kiểu này là cố ý loại mình từ ngay vòng gửi xe rồi.

Kết luận cả 2 trường hợp: thôi can. :|

chính xác...Uhm chính xác quá b-)
 
Chả cản cậu làm gì, thích thì cứ việc, xem như cậu là vật dụng thử thách tình yêu của 2 người họ ;))
Dù gì tớ cũng chả chịu trách nhiệm về cuộc đời cậu, cũng như cuộc đời cô gái kia. Cậu phá hoại hạnh phúc người khác chỉ vì sự ích kỉ, thậm chí ko có 1 chút tôn trọng đối với người mình thích, kết quả sau này có sống chung thì cũng chả phải bàn
- Tui mà là nhỏ đó cũng sẽ chạy dài đối với bác :-s ..... Vì người không tôn trọng mình, đánh giá thấp mình thì quen làm gì cho khổ thân :-< .........
Còn cô ấy mà bỏ người yêu theo cậu đó là chuyện của cô ấy, trong nhờ đục chịu, có gì cũng chỉ là do hành động của bản thân, ko trách ai đc.
 
Ơ,hôm qua thằng nắm tay bạn gái tớ thì ra là cậu ah , cố lên nhá . Tớ đang kiếm người đóng vai ác mà làm vai phụ cho cuộc tình của chúng tớ :)) mà cậu đăng ký tham gia nên tớ tuyển lun ;;)
 
Vậy tối nay tui hẹn nhỏ ra công viên đè xuống hôn luôn.
 
Vậy tối nay tui hẹn nhỏ ra công viên đè xuống hôn luôn.

- Uhm, sẵn hấp em nó luôn :-" ..... Rồi trói gô em nó lại, bỏ thùng phi, đem về nhà mà hưởng thụ dài dài :-" .....
 
bác thử đặt vị trí mình vào em ý hay người yêu của em ý xem bác thấy như thế nào? :-<
thôi em xin can :-<
căn bản người yêu em rất nhiều thằng bu quanh, làm em ý rất khó xử, nên em rất ghét các chú như thế :-<
 
Đã từng có người yêu nhưng tôi không giữ nổi . Bây h em đã đi theo người thứ 3 rồi . Đến h vẫn còn buồn :-< .
 
Có phải cho đi sẽ nhận lại được không.
Thằng bạn tui (làm chung chỗ nó) nói thằng bồ cũ con này cũng chung công ty, đẹp trai lắm, nhưng vì cá độ và lô đề, con này khuyên không được nên nó bỏ.
Tui nghĩ ra ý này, tui có gần 5tr, lại nhà rủ nó đi mua áo, sẵn tiện "khoe" mới trúng số đề. Muốn mua sắm gì cứ thoải mái.
Chưa sâu đậm thì dứt khoát cho nó nhẹ nhõm.
Chứ lòng vẫn còn vương vấn quá, làm vậy có thể con bé đó sẽ "ghét" mình, mình biết nó "ghét" đó cũng là 1 lí do để tự an ủi.
 
Làm vậy để được cái gì ?Sao ko tự mình dừng lại mà phải làm cho nhỏ ấy ghét rồi mới từ bỏ được? Nếu đã muốn từ bỏ thì nên dứt khoát , ko cần phải lý do này lý do kia đâu .
 
Bây giờ lấy lí do gì để mà quên. Khi mà mỗi lần tui nhớ(kêu đừng nhớ thì khó bằng lên trời), nhắn tin đối tượng đều trả lời.
Nếu nó KHÔNG cho mình cơ hội, thì dễ dàng quên hơn.
 
Khi mà mỗi lần tui nhớ(kêu đừng nhớ thì khó bằng lên trời), nhắn tin đối tượng đều trả lời.
Đấy là phép lịch sự thôi mà.
Xóa số đt, xóa nick YM, xóa ...
 
Có phải cho đi sẽ nhận lại được không.

- Ở đâu ra cái lý thuyết này :| ..... Đã cho là cho, cho mà còn muốn đòi lại thì cho làm gì :| ........ Như đem tiền cho ăn xin, xong bắt thằng đó ký giấy nợ vì nhận tiền của mình cho b-( ...... Còn không cho tiền ăn xin, sau này nói nó phải trả ơn vì mình đã cho nó 8-} ..........

- Còn muốn không liên lạc thì cứ xóa số của nó là xong :hug: ..... Em nó còn lịch sự nên mới nhắn tin trả lời đấy [-x ...... Gặp bạn tui là nó khỏi thèm nhắn tin luôn :-" .........
 
- Uhm, sẵn hấp em nó luôn :-" ..... Rồi trói gô em nó lại, bỏ thùng phi, đem về nhà mà hưởng thụ dài dài :-" .....

Mình thấy bạn nên áp dụng cách này để tăng hiệu quả :)
 
Theo tớ thì nên theo đuổi 1 cách sòng phẳng, không thủ đoạn là được. Nghĩa là không lợi dụng thừa nước đục thả câu, trơ mặt trừ khi người ta giới thiệu hẳn với bạn là "đây là người yêu tớ"....
Nói thì nói thế thôi chứ đừng biến mình thành nguyên nhân chia tay của người khác là được:)
 
Nhất cự ly, nhì tốc độ.

Cậu còn chưa được cô ấy tin tưởng thì nói gì chuyện yêu đương. \m/
 
Bây giờ lấy lí do gì để mà quên. Khi mà mỗi lần tui nhớ(kêu đừng nhớ thì khó bằng lên trời), nhắn tin đối tượng đều trả lời.
Nếu nó KHÔNG cho mình cơ hội, thì dễ dàng quên hơn.

Làm đàn ông phải mạnh mẽ , cầm lên đc thì bỏ xuống đc . Sống thế thì gái nó mới nể . Tự hạ thấp bản thân mình hoặc làm những trò điên khùng ngu dốt chỉ làm gái nó khinh thường thêm . Biết là đau , biết là yêu , biết là nhớ , nhưng nếu cần thì anh vẫn sẽ vứt em đi ;)) ;))
 
Bây giờ lấy lí do gì để mà quên. Khi mà mỗi lần tui nhớ(kêu đừng nhớ thì khó bằng lên trời), nhắn tin đối tượng đều trả lời.
Nếu nó KHÔNG cho mình cơ hội, thì dễ dàng quên hơn.
đây ko phải là nó cho bạn cơ hội đâu, phép lịch sự tối thiểu thôi bạn. Dù có đau, có nhớ đến mấy nhưng nếu bạn bi lụy nó chỉ thêm thương hại thôi. nếu nhớ cứ nhắn tin nhưng đừng có nói những lời yêu đương. Chừng nào nó chủ động thì mới có hi vọng...
 
She has a BF ... U know that ....
Nếu ông yêu em ý đến thế thì cứ lên thôi .... dù bạn bè bảo ông ngốc hay bé ấy chỉ chơi đùa với ông thì cũng việc gì phải nghĩ ...
U don't care ? Who care ?
 
Ăn lơ rồi.
Không chúc buổi sáng vui vẻ, buổi tối ngủ ngon nữa rồi.
 
Back
Top