Đánh giá toàn cảnh về Dòng Tank Pháp và chi tết từng loại xe

  • Thread starter Thread starter hunt18
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tăng pháp phải từ Tier 5 ben nhanh MT và Tier 6 bên nhánh HT trở đi mới bắn ngon đc ... mấy TIer đầu khổ cực lắm :D
 
Tăng pháp phải từ Tier 5 ben nhanh MT và Tier 6 bên nhánh HT trở đi mới bắn ngon đc ... mấy TIer đầu khổ cực lắm :D

Zui nhất là mấy con tier 4, nếu đứng top tank, cứ ban ra rồi đứng im đó canh bắn, tí là kiếm được steel wall =))
 
từ lúc chơi trò này chưa bao giờ ức chế như chơi tank pháp, chơi đến tier 4 mà cầm súng 47mm chắc để bắn MS1, như dòng tank nga, lên t-28 súng đã 85mm rồi, ít ra không chơi giỏi mà cũng có tý dam, đằng này táng hết cả trăm viên mà chúng nó chẳng mất tý máu nào

Súng ngắn, tầm bắn hiệu quả thấp, ngoài 150m bắn ko chính xác, dù có chính xác bắn cũng ko pen. Hôm trước cầm khẩu súng máy 25mm, bắn gần 200 viên đạn mà ko giết dc con D1, hit ratio tụt thê thảm '+_+
May là qua giai đoạn này cũng nhanh thôi.
 
ARL-44 toàn bị ném vào battle 9,10 nhục ko tả dc.exp thì bèo nhèo ko bít bao giờ mới lên súng ngon mà bắn dc
 
ta là ta thấy tank pháp giáp giấy còn hơn cả tank mỹ, lần đầu tiên trong đời cầm con t50 tier giết con gì heavy tier 8 của pháp, cả wán net cười ầm ỹ, bắn nó từ 40 % đến chết. lúc nó drum đạn xong, hài vãi chưởng. có vẻ tank pháp cũng ko phải là con đi tuyến đầu.
 
ta là ta thấy tank pháp giáp giấy còn hơn cả tank mỹ, lần đầu tiên trong đời cầm con t50 tier giết con gì heavy tier 8 của pháp, cả wán net cười ầm ỹ, bắn nó từ 40 % đến chết. lúc nó drum đạn xong, hài vãi chưởng. có vẻ tank pháp cũng ko phải là con đi tuyến đầu.

ủa chứ ai nói nó đi tuyến đầu ~~ nó là DPS tuyến 2-3 thì có ...Giáp giấy ~~
 
tank Pháp cứ đi sau, thấy chú nào còn 1 nửa HP là nhào lên, xả nguyên 1 drum vào thân nó, rồi lùi ra hẳn phía sau chờ load.chớ dại mà đi 1 mình.....hổ báo quá không cẩn thận chết crew loader hoặc nổ thùng chứa đạn là đi ăn mày.mình bắn tier 10 toàn bị thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
từ lúc chơi trò này chưa bao giờ ức chế như chơi tank pháp, chơi đến tier 4 mà cầm súng 47mm chắc để bắn MS1, như dòng tank nga, lên t-28 súng đã 85mm rồi, ít ra không chơi giỏi mà cũng có tý dam, đằng này táng hết cả trăm viên mà chúng nó chẳng mất tý máu nào
Tier IV chưa ăn thua cưng ơi, dòng HT Pháp lên tier VI mà stock thì vẫn nhục như con trùng trục. Mình đang cân nhắc việc giải tán dòng tăng Pháp, ứ thèm chơi nữa, cứ Nga, Mỹ với Đức ta phang.
 
tank Pháp giáp giấy quá nên từ tanks bé đến tanks lớn nó gặp nó bắn nhiệt tình ^:)^
nên lắm lúc full máu đứng kế thằng bồ kế bên còn chưa đến 100 máu gặp mình nó cũng phang '+_+
 
Tier IV chưa ăn thua cưng ơi, dòng HT Pháp lên tier VI mà stock thì vẫn nhục như con trùng trục. Mình đang cân nhắc việc giải tán dòng tăng Pháp, ứ thèm chơi nữa, cứ Nga, Mỹ với Đức ta phang.

giống mình, chắc bỏ dòng MT của nó, HT thì cố lên được :D
 
con B1 là HV tank vô dọng nhất mình từng thấy =)) hôm qua cầm con T-28 đứng soko với nó =))
thế éo nào mà súng nó bắn ứ pen đc giáp t-28 =))
 
HV tier 6 của Pháp có cái hull ảo phết đấy, tank cùng tier bắn ko cẩn thận bouce như thường. Dòng tank Pháp mình chỉ convert exp lên tier 8 rồi chơi thoai. Chứ chơi mấy con tier thấp nhục lắm :))
 
HV tier 6 của Pháp có cái hull ảo phết đấy, tank cùng tier bắn ko cẩn thận bouce như thường. Dòng tank Pháp mình chỉ convert exp lên tier 8 rồi chơi thoai. Chứ chơi mấy con tier thấp nhục lắm :))

Hôm bữa mình cầm AMX 40, quần nhau với KV 107 bị vàng turret. Bắn nó hơn 20 viên HE súng cuối mà chả mất tí máu nào =)). Bên mình thì còn mình và M7 Priest, bên kia thì còn mình hắn. Quần nhau 1 hồi nó bắt kịp được mình, thế là mình áp sát thân nó để arty bắn, chấp nhận hi sinh luôn. Ai nhờ hắn bắn vào turret mình mà bị bounce =)). Và arty tiễn hắn lên đường =))

P/s: Bữa đi IS7, gặp con AMX 50B chạy lon ton thẳng tới mình (hắn còn dưới 400 HP), tưởng ngon ăn bắn ko cần canh, nhưng chắc chắn là trúng hull.... Thế mà bị bounce :|
 
Tank pháp drum đạn, bắn xong, phải về tuyến sau núp chờ load xong đi bắn tiếp...nghe na ná giống kiểu chơi KV 152mm nhỉ ;)) Chỉ khác là tốc độ cơ động cao hơn KV nhiều lần :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tank phát có drum thì bắn vào turret ấy, hull bà điên dễ bounce lắm :D
 
Hôm bữa mình cầm AMX 40, quần nhau với KV 107 bị vàng turret. Bắn nó hơn 20 viên HE súng cuối mà chả mất tí máu nào =)). Bên mình thì còn mình và M7 Priest, bên kia thì còn mình hắn. Quần nhau 1 hồi nó bắt kịp được mình, thế là mình áp sát thân nó để arty bắn, chấp nhận hi sinh luôn. Ai nhờ hắn bắn vào turret mình mà bị bounce =)). Và arty tiễn hắn lên đường =))

P/s: Bữa đi IS7, gặp con AMX 50B chạy lon ton thẳng tới mình (hắn còn dưới 400 HP), tưởng ngon ăn bắn ko cần canh, nhưng chắc chắn là trúng hull.... Thế mà bị bounce :|
trúng hull thì bounce là đúng rồi , hull nó 200+ chưa tính độ nghiêng nữa mà , bọn tank pháp có drum thì cứ nã thẳng turret là pen ngọt xớt =))
 
HT Pháp thấy dễ giết nhất vì cái turret quá yếu, nó vừa leo lên chút lộ turret ra là thịt được ngay. nên trừ khi bị hội đồng hay tình hình bất lợi thì cứ vậy xông lên mà thịt
 
mình bắn 122mm KV-3 còn pen turret AMX-50-120 cơ mà =))
 
HT Pháp thấy dễ giết nhất vì cái turret quá yếu, nó vừa leo lên chút lộ turret ra là thịt được ngay. nên trừ khi bị hội đồng hay tình hình bất lợi thì cứ vậy xông lên mà thịt

xông lên 1vs1 với nó thì nó táng cho vỡ sọ =))
 
Tank Pháp hổ báo khi snipe và cắn lén :-ss
Cứ tưởng tượng cảnh mình bị lũ scout nó spot, cái bỗng đâu 4-5 viên đạn ở cùng 1 hướng bay vào mình vèo vèo => ngủm =))
 
Back
Top