Đánh liều lập topic dù vào box mới mấy ngày ~ LOVE!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
mèng oy, lại Ze hả :o
Phóng lao là theo lao phá ... kỷ lục Beijing luôn
đúng rồi đó, kai phá kỉ lục phóng lao Beijing đi để có thể sánh ngang kỉ lục 3 lần của Ze trong box này :)) đùa thôi đừng chửi nhé =(((chửi không lại đệ đâu :cool:)
dù gì cũng chúc cả hai thành công trên bước đường... đột phá nhé, biết đâu quả này 2 nhà TG và TS lại được kết thông gia :D với điều kiện box TG được mở cửa lại =))
 
dù gì cũng chúc cả hai thành công trên bước đường... đột phá nhé, biết đâu quả này 2 nhà TG và TS lại được kết thông gia với điều kiện box TG được mở cửa lại
Ủa ... kai ở box speed! À mà nếu đc thì qua nhà này chơi nhiều hơn xíu :'>

@Nikomen_Aisha: bài trước nghe cứ ai oán ... theo kinh nghiệm thì chắc là soundtrack của game Nhựt Bổn nào đó phải ko? =(( Đạp đầu vào gối mà nghe vẫn thấy thảm ...
Bài sau thì nghe có vẻ đầy hy vọng, lạc quan hơn rồi :x
 
Người ta sẽ may mắn nếu là kẻ đến trước tiên.
Nhưng đối với kai này thì bao giờ cũng là kẻ tới sau, mỗi lần sắp ngã gục là lại nhờ âm nhạc mà đứng lên.
Bây giờ lại quay về vạch xuất phát giống 3 năm trước :'> ... lại nhờ bài hát này đỡ mình đứng dậy bước tiếp. Hi vọng cũng thành công như lần trước nhưng ko phải dính kết cục bi thảm cũng ... giống lần trước ::(
Đây là bài mà tui thích nhất và thường nghe vì bao giờ cũng gặp tình trạng này....
Mã:
http://kotase2005.googlepages.com/OneBetter.MP3

Bây giờ là Final Fantasy à?
 
yep ...FF...;))

không sao không sao , sông có khúc người có lúc mà.....;))
 
Ko hiểu do cái số hay do cái tính thích "bon chen" mà tui toàn chui vào đồn có "giặc" để đánh thế nhỉ? Đi cách mạng kiểu này thì chắc đã lên bàn ... sớm rồi =((
Đã nghĩ ra 2 kết cục và tìm ra 2 bài hát hợp với 2 kết cục đó ... "game" này lối chơi mở nên kết thúc cũng mở :'>. Đây là kết cục đầu tiên:
Mã:
http://kotase2005.googlepages.com/102-calm-before-the-storm.mp3
P/S: mod đừng nghĩ là nơi đây thành chỗ post nhạc nhá, chẳng qua là thay lời muốn nói :'>
 
Vừa sụp đổ chuyện tình cảm mới vừa đây và hết sức bi quan!! Đời chẳng có ai thật lòng cả sao? Gắn bó thân thiết bao nhiêu năm để rồi bỏ đi lạnh lùng ko thèm nói 1 câu. kai tự hỏi đã làm sai cái gì? Thua thiệt "tên kia" cái gì kia chứ? (cũng từng học trường chuyên như "người ta", cũng học Đại Học, biết hát, biết vẽ, biết thể thao, ghiền game offline và chả ngó ngàng gì game online, tính tình thì leng keng chấp nhận đc , chưa bao giờ quay lưng phản bội lấy 1 lần, ... ) - tui tin mấy bác ko cho là tui chém gió ... nhưng rốt cuộc vẫn bị phản bội!!
Xin hỏi mọi người trong 4rum thân thiết nhất của kai, bây giờ đã-tình-cờ-tìm-được "người khác" . Vậy tui phải tiếp tục cuộc đời như thế nào?
- Phiêu lưu thêm lần nữa ... --> có chết lần nữa thì đành chịu, đi hỏi ông Địa tại sao đầu thai nhầm chỗ
- Năm sau viện cớ đi du học và chuồn luôn, thoát khỏi ám ảnh 7love!
P/s: kai hiểu cái gì là bồng bột và đây cũng ko phải là lần đầu tiên, chỉ vì lần này thực sự shock nặng. Những lần trước biết rõ đó là chuyện trẻ con thôi
Tiếp tục tiến lên, thất bạn ko làm ta sợ mọi chuyện mà giúp ta thành công cho lần sau (thất bại là mẹ thành công)::)
Còn cái chuyện tình cũ, nghe bạn kể thì ko có gì là ko ổn, nhưng có lẽ do bạn nữ kia thấy trong bạn có cái gì đó ko ổn hay là do người thứ 3 xen ngang.
Cố gắng giữ lấy cái cơ hội này nhé. Good luck::)
 
Chắc là vẫn nên fiêu lưu nữa bác ạ ::)

đời chẳg có ai thật lòg........em cũg nghĩ thế, nhg có lẽ chỉ là tạm thời thôi

mog là bác sẽ fiêu lưu đc cái j` đó mới và hạh phúc hơn

mới bị hơi jốg bác nên cũg chán đời lắm :)) cái j` rồi cũg qua theo tg thôi mà ::)
 
Vẫn đang phiêu lưu nhưng do "bí đường" nên vào "Hướng dẫn hỏi đáp" này của gamevn tìm bản hướng dẫn đây ::)

kỉ lục 3 lần của Ze trong box này
Tưởng chỉ mới 2 lần thôi chứ, 3 lần thành ra câu "bất quá tam" vô nghĩa à? =((
 
bí đườg thì tạm thời nghỉ đã.............

phiêu lưu cũg cần thời gian mà ::)
 
Bác sao thì ko biết chứ tui thấy bí đường này cũng như bí game vậy, qua ko đc thì bứt rứt. Đành rằng ko mua ko chơi thì thôi, lỡ moi ra thì phải làm cho tới hết sau đó muốn nghỉ hay vứt cũng đc (à em đang nói về game nhá :'>)
 
thằng em black ở box speed nè bác ,em cũng vừa chìm xuồng vụ tình cảm xong ,thôi thì bác cứ nghỉ ngơi cho tâm thần ổn định sau cú sốc này đi ,đi chơi hay chú tâm vào học hti2 càng tốt ,thằng em đang xài cách này ,cũng công hiệu lắm ,ko nghĩ ngợi gì nhiều đến em ấy nữa ,cái gì đến thì sẽ phải đến mà bác,chỉ là sớm hay muộn và mình có dám chấp nhận ko thôi .Nhưng mà em tin bác làm được ,dân speed bọn mình thần kinh vững lắm mà ,phải ko bác kai:D
 
Nghỉ ngơi gần 1 năm rồi chú ::), dân speed chỉ có đc mỗi cái đầu lạnh thôi!
Cả box speed ai cũng nói kai điên, bệnh! --> =)) chắc cũng đúng thật.
Ko dũng cảm làm sao có kết quả nhỉ? Như bác toi5 nói đấy: "muốn thành công phải làm cái gì đó khác thường, muốn có thành tích xuất sắc phải làm cái gì đó ko giống như điều mọi người làm" :hug:
Để coi ngọn lao bay tới đâu rồi? ::( xa quá... ko thấy ...
Ủa mà chú cũng xuất thân từ Rockport à? :'>
 
Bác sao thì ko biết chứ tui thấy bí đường này cũng như bí game vậy, qua ko đc thì bứt rứt. Đành rằng ko mua ko chơi thì thôi, lỡ moi ra thì phải làm cho tới hết sau đó muốn nghỉ hay vứt cũng đc (à em đang nói về game nhá :'>)

game bh em đag tạm nghỉ ôn thi đh nên k biết

tạm thời em cũg đag bí đg` đây, 7luv mà :)) =((
 
thằng em cũng từ rockport lun ,từ hồi mostwanted là kết lun ,hồi đó cũng 7love,lao vào chơi game, học điên cuồng ,giờ chuẩn bị học đại học thì thêm quả này nữa .nhưng sao trong lòng ko luyến tiếc nhiều nữa .Thằng em vô cảm wa' hả Kai:-/
 
;)) ko phải vô cảm mà là mất niềm tin tạm thời ...
Lớn thêm 1 chút sẽ hiểu ra thoi :'>
Học + game nhiều để quên 7love là thất sách đấy.
 
;)) ko phải vô cảm mà là mất niềm tin tạm thời ...
Lớn thêm 1 chút sẽ hiểu ra thoi :'>
Học + game nhiều để quên 7love là thất sách đấy.

Tại sao đó lại là thất sách ạ, em nghĩ đó cũng là một trong những thượng sách chứ.
 
Đó gọi là đối phó cũng mang tính ... tạm thời :| Sớm muộn cũng phải quay đầu đi tìm "lối khác" mà đi tiếp, chả nhẽ trốn mãi ...
Cái lúc kai dùng cách đó cũng đã cách đây 4 năm ... lại quay về vạch xuất phát.
 
Hãy cho tớ cái bài ở phần Credit của game ấy :'>
Có ai muốn xem Tokyo Drift phần 2 đóng như thế nào ko ? Tớ quay về cho =((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top