Đánh liều lập topic dù vào box mới mấy ngày ~ LOVE!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Film sắp hết lịch chiều ròi đấy ;;)
 
quay đi bác ,chả bít học+game như vậy là đúng hay sai nữa ,nhưng giờ thấy thoải mái lắm
 
Đợi đi rồi mới quay đc chứ X( Hấp tấp.
 
Tôi đánh mất vẻ nhí nhố hòa đồng lúc trước vì tính cách đó từng làm tôi thất bại trong những trường hợp tương tự thế này.
Tôi đã nhấc chân lên đưa về trước 1 bước nhưng ko dám đặt xuống mà bước lui về phía sau ... kéo cả chân còn lại rút theo.
...
Tôi thích anh Isumi, thần tượng anh ta. Thích dáng người, cách ăn mặc, cả kiểu tóc và tính cách anh ấy. Cái gì của anh ấy tôi cũng bắt chước theo đc nhưng lại ko có đc sự may mắn cũng như quyết tâm cao độ của anh ta ... =((
 
Tôi đánh mất vẻ nhí nhố hòa đồng lúc trước vì tính cách đó từng làm tôi thất bại trong những trường hợp tương tự thế này.
Tôi đã nhấc chân lên đưa về trước 1 bước nhưng ko dám đặt xuống mà bước lui về phía sau ... kéo cả chân còn lại rút theo.
...
Tôi thích anh Isumi, thần tượng anh ta. Thích dáng người, cách ăn mặc, cả kiểu tóc và tính cách anh ấy. Cái gì của anh ấy tôi cũng bắt chước theo đc nhưng lại ko có đc sự may mắn cũng như quyết tâm cao độ của anh ta ... =((

cái vẻ đó hình như khi yêu người ta sẽ mất,nhưng chia tay rồi lại như cũ mà thôi
 
Thường thì cái vẻ ấy là thứ thu hút "người ta" ... mọi trường hợp vẫn đúng. Sau này mới thấy đó là con dao 2 lưỡi =((
 
tại hạ yêu 4 năm rồi mà vẫn nhí nhố nè, có sao đâu:-/ có điều chỉ khi có người yêu bên thì mới thế, còn với mọi người khác thì vẫn bình thường, thậm chí khó gần ! thế mới nói tùy người tùy tình huống, không nên tự biến mình thành người khác để được yêu, vì nếu có thành công thì người được yêu cũng chẳng phải là mình =((
Tôi thích anh Isumi, thần tượng anh ta. Thích dáng người, cách ăn mặc, cả kiểu tóc và tính cách anh ấy. Cái gì của anh ấy tôi cũng bắt chước theo đc nhưng lại ko có đc sự may mắn cũng như quyết tâm cao độ của anh ta ...
be yourself :wink:
 
tình hình là anh nào càng đẹp zai , càng cool thì càng nhiều gái theo.....:'>

tớ không có trong đám con gái ấy đâu nhá....:'>
 
Cool boy , đẹp trai trông bình thường , phải có chút gì bệnh bệnh tớ mới khoái :'>
 
đúng rồi tớ quên, ...:'>

bệnh một tí.....:'>
 
đôi khi đâu cần phải là cool boy hay nhiều tiền chứ, chỉ cần là có cuộc sống ổn định + chân thành + mặt dày và may mắn chút là ok rồi :D
 
tự nhiên thấy đạo này trầm tính hẳn đi ,à quên chưa hỏi ông kai ,bà zero với bà lax là ai vậy ?
 
sorry bác kai nhé ,hôm nay vào bõ speed coi kĩ mới thấy bác trả lời rồi mà không biết , hôm wa chơi MW ,đu đeo đẩy cấu hình lên tối đa kết quả là con 6600GT già nua cháy mất tiêu ,giờ lấy gì mà giải sầu đây
 
Con Gái Giờ Là Thế đấy Anh ạh Hic.....bùn Thật.....em Vẫn Không Quên được ....
 
Đôi khi đã nghĩ ra điều gì muốn làm thì làm ngay đi, đừng suy tính nhiều quá, sẽ vuột mất cơ hội.
 
Có một lần không biết em đọc được ở đâu, có một đoạn nói về tình yêu: "Dường như chúa muốn bạn gặp những người xấu trước khi gặp người tốt." Do tình yêu có từ 2 phía, nếu đã yêu thì phải yêu thật với lòng mình, và không hề hối hận nếu muốn hối hận thì hãy đỡi hoàn thành cái điều đang muốn hối hận đó. Sau đó tình yêu có thành công hay không còn chờ đợi thời gian "tình yêu có thể bắt đầu bằng một nụ hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hay một cái ôm vĩnh cửu." Vậy nên cứ làm hết bổn phận của mình, làm hết sức mình, sống thật với tình cảm của chính mình cho tới lúc nếu tình cảm của mình không được đáp lại, hay tình yêu đó không thành công đi nữa thì cũng không có gì đáng buồn và càng không có gì để hối hận.
Nhận ra một người không tốt như mình tưởng hay nhận ra mình chẳng là gì mặc dù đã cho họ rất nhiều nhưng chỉ nên buồn chút chút thôi và nên sống như mình đang sống đã sống, không cần nghĩ nhiều sống tiếp gặp ai đó đáng mến lại yêu tiếp để cho đến một ngày nào đó tèo cù nhè và nghĩ lại những gì mình đã làm và sung sướng vì cuối cùng mình cũng đã sống là chính bản thân mình.
Thế thôi:D
 
Tất cả chỉ là ngụy biện, Chúa cũng vậy ::(

tự nhiên thấy đạo này trầm tính hẳn đi ,à quên chưa hỏi ông kai ,bà zero với bà lax là ai vậy ?
Theo lax thì đó là triệu chứng tuổi ... dậy thì =))
Lax là mod box speed gia nhập năm rồi, ze là mem lâu năm nhưng mới tái xuất gần đây. Còn kai thì sắp quy ẩn ::)

sorry bác kai nhé ,hôm nay vào bõ speed coi kĩ mới thấy bác trả lời rồi mà không biết , hôm wa chơi MW ,đu đeo đẩy cấu hình lên tối đa kết quả là con 6600GT già nua cháy mất tiêu ,giờ lấy gì mà giải sầu đây
Kai cũng mấy lần đu đeo đẩy game nặng lên hết mức mà có sao đâu, ko quạt hút nhiệt nữa. Cao lắm là 85 độ thôi :'>

Đôi khi đã nghĩ ra điều gì muốn làm thì làm ngay đi, đừng suy tính nhiều quá, sẽ vuột mất cơ hội.
Biết người biết mình, trăm trận đụng ko sợ quê ... Cái gì lượng sức ko đc thì đừng cố thì tốt hơn =((
.
___________Auto Merge________________

.
Cuối cùng thì chỉ có 2 bài này là đúng cảm hứng sau khi phá băng trò phiêu lưu tìm người ... ::)
 
Tất cả chỉ là ngụy biện, Chúa cũng vậy ::(
Có thể đúng vậy, thậm chí em cũng chẳng tin là có chúa. Nhưng em tin là khi yêu ai đó mà bị sút thì cũng nên cảm ơn người sút mình vì đã cho mình biết sự thật về họ.
 
Cậu chứ chiến đấu nhiều vào, tiếp xúc với những tình huống như thế nhiều vào ... và nhận ra đó cũng là ... NGỤY BIỆN :hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top