Tui thích chơi voi ma của macce ở đời IV , bởi vì có thể nói thua voi Persian hay Carth nhưng bù lại nó chịu phù thuỷ cứ gọi là , tuy nhiên hơi bất lợi là nếu đối phương có pháo thẳng hay gặp voi Carth ỏ Persian thì bó tay con chim way lun .
Cho nên em đánh Macce em ít lên đời IV lắm , chỉ càn quét thật lực và sinh cung A thủ nhà , còn lại dồn lực cho đồng đội có wân có độ càn mạnh hơn lên IV đi càn , thí dụ xọc đôi hay song pháo .
còn nếu dư dả lắm thì em mới lên IV chơi C bắn ,nhừng mà tốn vàng lắm , tốt nhất là thủ làm kinh tế cho đồng đội .
bình thường em toàn càn đời III , nếu đầu cánh chơi ngựa C ( + 2 tầm xa , có khi khỏi cần ngựa dò ) hoặc cung A + pháo C nếu nhà giàu + ở trong cánh , có thể tin đuọc đồng đội cầm cự cho mình tới phút 15 . Sau đó cung A + pháo C mà càn thì ít đối lắm ( ko dám nói là ko đối , vì nhìu nhà có pháo lớn khoẻ như hit sum hay cung A minoan ...) .
Nói thì nói vậy , em vần thích đánh Macce , với lợi thế dân nhìn xa , nhà macce ko lo đói , vì vậy , tốc độ lên đời là tạm ổn , và do được cọng tầm nhìn này nên wân của macce nói chung ổn , chỉ mỗi cái dân chạy chậm !
còn đối với em , chuyên wẩy đá thì macce là số 3 , chỉ thua yamoto và Shang thui , dân nó nhìn rộng, ko lo đói , mang 1 con dân theo wẩy thì cứ gọi là nhất , chan dân suớng lém . Hi` hi` , em noob lém, có gì các cao thủ đừng mắng nha ~