yugi: uh thì cũng là giải phong trào,vui vẻ là chính thôi. thấy em nó bé,lên forum kêu ca thì a cũng chi góp ý thế thôi. có vấn đề j đâu. nhưng em nói thế cũng ko ổn, e nên nhìn sự thật là e đã để game thủ thi đấu ko đugns với tên thật của họ (dù có lí do) a biết 4-5-1 đá nick gacoi thì gacoi sẽ đá nick 4-5-1 vào thư 5 tuần sau thôi. nhưng e sai cugnx chính ở cái đó vì em biết tên 4-5-1 và gacoi,đúng ko? .Vì ESPORTS!
@KAKA: nói vậy cũng đâu ổn, nếu mình gặp 4-5-1 ở bán kết, hoặc chung kết (chỉ là ví dụ, NẾU thôi), mình cũng nói 4-5-1 (Hưng) đâu phải là gacoi,uns chicken tên khác mà, thì mình khiếu nại BTC để mình thắng luôn đỡ phải đá, tự nhiên cầm chắc 3trieu trong tay, đúng ko? ý mình muốn nói là a e quen biết nhau hết, nếu vì esports thì tránh và hạn chế việc nể nang nhau những chuyện nthe đi, đồng ý quen nhau có thể tạo đkien cho nhau đá sớm hoặc muộn hơn, người quen hơn người ngoài ở chỗ đấy, đúng ko? Hiểu ý mình đugns ko:hug:
KAKA đặt sân nhé,alo cho tớ là ok luôn, cũng đang định vào rủ đây,thấy bảo hết đau chân rồi.:'> đừng gọi số kia nữa, alo tớ số 0934630477 nhé.
Mình nghĩ cris nói đúng rồi, Yugi xử lí như thế chưa được, nên nhận sai :p Bọn trẻ hơn nó bé nó có thể nói không lọt tai, nhưng ít ra lần này nó nói thẳng. Ở đây trong cuộc chắc ai cũng quen mình trừ subasa

Cho nên cũng không phải thắc mắc là BG có thiên vị hay không.
Bảo không đúng tên thẻ thì không thuyết phục, vì cũng có người khác đá thế, giờ gặp 1 ông ất ơ ông ấy hay lên gamevn đọc biết thì 451 với gacoi nghỉ nhỉ, mà đúng ra trọng tài biết rồi thì phải nghỉ luôn. Không thì phải để subasa đá chứ?

Nói chuyện nó thắng hay không thì lại cũng không thuyết phục. Cái này là cái anh nghĩ nên bỏ đi nhất. Đã từng có cái thời giải PES không ai chịu đi đá, vì nghĩ chẳng thể thắng. Tư tưởng vậy làm sao đi lên được

Giờ lại tự tay mình gieo vào đầu mọi người suy nghĩ đấy thì hỏng

Thắng hay thua, cứ phải đá. Và nó mới, chắc chắn tham vọng chẳng có gì, dự giải để đuợc đá là chính chứ :hug:
Còn chuyện bảo nó ậm ừ lúc đấy rồi thì không được nói nữa thì đúng là lỗi của nó. Nhưng nhìn lại một tí thì thời xưa yugi đi đá anh Thảo, anh Duy mà bảo thế thì có nói gì được không hay ậm ừ rồi thôi? Nhưng có thoải mái không? Có cảm thấy fair cho mình không?
Giờ một thế hệ mới đi lên rồi, các đồng chí trẻ giờ cầm trịch (ở HN chắc toàn uNs nhể) anh ở ngoài nhìn rất là mừng vì rất là nhiệt huyết, đầy năng lượng. Không có cái đấy chắc chắn không thể làm được. Nhưng mà vị trí càng cao, cũng nên nghĩ xa hơn với nhiều trách nhiệm hơn ::) Không nên cứ phải chấp nhặt trẻ con như thế là một. Thứ hai là xử lí cẩn thận hơn. Đã đứng ra tổ chức giải thì là dâu trăm họ, mà dâu thì mẹ chồng nào cũng phải như nhau, không phân biệt quen thân, mới cũ, lớn bé. Không còn là đứng một góc nhìn cộng đồng nữa mà là đứng trên mà nhìn ra xung quanh. Nên dần tự có nguyên tắc của mình (công tâm, cái gì linh động được và cái gì không) và trung thành với nó
Chuyện xong rồi thì cũng chẳng làm gì nữa, dài dòng tí hi vọng giúp được các đồng chí rút tí kinh nghiệm :hug:
p.s.: subasa lần sau cũng nghĩ cho kĩ, đúng cứ bảo đúng sai bảo sai, không thì hỏi các anh lớn trong team. Còn đã nói ra rồi thì không có kêu ca nữa :
