Dấu Ấn Rồng Thiêng

Status
Không mở trả lời sau này.
thăng đaino có cây kiếm, còn thằng bạn nó tên gì và có vũ khí gì nhỉ??? hỏa kim kê?
 
Hỏa kim kê là của thằng cha Dracubin chứ :)).
 
hỏa kim kê của thằng bạn thằng daino mà (thằng gì mà có 2 quả cầu 2 tay đó) quên mie nó tên ròi
 
đòn đấy có phải hỏa kim kê đâu
đòn đấy là vừa băng vừa lửa chống lại bọn quân cờ bằng orihalcon
 
ồ, tụi kim mã, tượng, hậu gì đó hả??
mún coi lại chỗ đó quá. bác nào có link đọc truyện không??

ồ, nhớ lộn. thằng đó lúc sau nó làm con hỏa kim kê biến mất :)) my bad
 
Bom đó là bom Kuronowa
trên wiki thì tên tiếng anh là Black core
thằng đai phóng lên trời cùng quả bom nguyên tử (thời đó mà cũng có bom nguyên tử có đủ sức nổ tung cả trái đất mới ghê
nổ 1 trái thì vô tư,cùng lắm chết ráo cái đám ở Ma cung,nhưng còn 6 trái mới đựoc đông cứng cũng activate thì trái đất(hình như chỉ là bề mặt trái dất thôi)cũng thành bụi,cái ma cung thiết kế tuyệt thật,mà chú dracubin gì tên thật là Verm,gọi là god of devil,còn Hadlar là demon lord rồi,là đồng minh với dracubin đấy mà trong truyện ko khác gì tay chân hạng bét^^
 
tìm ra rồi
bộ dấu ấn rồng thiêng thứ 2 xuất bản là Dragon Quest Emblem of Roto
 
Quả cầu ánh sáng của Pop :)), đòn đó mạnh phết, khối thằng sợ.
 
bộ thứ 2 thì vẽ quái rất đẹp,con Orochi với binh đoàn ma thú nhìn phải biết,nhân vật cũng ok,nhưng nhìn kĩ thuật thì chắc là bộ này ra đời trứoc bộ của Đai
 
ồ, bộ 2 chỉ kết mỗi thằng gì người thú mặt người và mấy bộ áo giáp

mà nhớ ra rồi, thằng bạn daino tên là pop :))
 
Mà truyện này từ lâu lắm rồi mà vẽ vũ khí đẹp quá nhở :D . Ngày xưa iem kết nhất cái thuơng của Hunken hay ai đấy ko nhớ :D
 
Thương là của Địa Long Si sên, vũ khí của Hunken là cái kiếm vỏ nó có thể biến thành giáp. Mà cái thương cũng có giáp :))
 
Cái giáp của kiếm nhìn máu hơn:))
 
Nó che không chừa 1 lỗ nào nếu như không rút thanh kiếm ra :))
 
Nhớ sao này thằng Hunken đổi qua cầm cái thưong đó phải ko :))
 
bộ thứ 2 thì vẽ quái rất đẹp,con Orochi với binh đoàn ma thú nhìn phải biết,nhân vật cũng ok,nhưng nhìn kĩ thuật thì chắc là bộ này ra đời trứoc bộ của Đai
bộ thứ hai ngắn vãi ;))
chung quy cũng chỉ đánh nhau với ma vương....
bộ thứ nhất có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn....ví như cái con be bé đi theo thằng đai vậy(con pipi thì phải) trông thế mà khỏe phết #>:)
 
có bộ này Dragon Quest VII - Warriors of Eden nét vẽ cũng ổn , còn nội dung thì ... mới coi được vài chap mà cũng lâu rồi nên ko rõ , có ai biết bộ này ko :-?
 
Nhớ sao này thằng Hunken đổi qua cầm cái thưong đó phải ko :))

Đúng gòi, sau đó thì thèng sisen kia quay lại, nó lại trả cái thương cho nó.
Đoạn này phét vãi, hunken gãy hết xương rùi mà vẫn đưng lên phang típ đc 8-} ! Mà lại còn dùng tay không đánh vỡ hợp kim ori mới ghê chứ:cool: :cool:

Nếu cái thàng tướng ông(ko bít có đúng ko:-? ) ko chơi đểu thì chắc là thằng sisen đóa ko phải quay lại-> coi như chết lun#>:) :devil: :devil:
 
Ấy, cái đóa gọi là sức mạnh tinh thần, giống doping thế hệ mới đó mà. Nhưng mà đoạn tay thịt đập vỡ kim loại mà ko sao hết điêu quá đi mất.
nxb dịch tướng ông sai mịe rồi, nó là con vua trong cờ vua chứ đâu có phải con tướng?
Orihalcon nó ko phải là hợp kim, nó là kim loại của god. Mấy con cờ vua làm bằng ori thì có tiền nhiều tiền là okie, có tiền mua tiên cũng được mà.
 
Cái lũ quân bào gồm cả thằng tướng ông chắc nó cho 1% ori nên mới búng nhẹ cái mà cả đám nát bét =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top