baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Chứ bạn nghĩ sao, mỗi người 1 hoàn cảnh. Mình do nhà xa nên ko thể nào tham gia bất cứ hoạt động nào của trường.
Mà thôi mình nghĩ tới đây là đủ rồi, bởi vì lên ĐH là mình định hướng rõ là "học cho mình, sống cho mình" tất cả là vì bản thân thôi. Nếu như bản thân lo đc thì mọi chuyện thì mấy chuyện khác thì lo sau (bao gồm đi chơi, hoạt động)
Mà thôi mình nghĩ tới đây là đủ rồi, bởi vì lên ĐH là mình định hướng rõ là "học cho mình, sống cho mình" tất cả là vì bản thân thôi. Nếu như bản thân lo đc thì mọi chuyện thì mấy chuyện khác thì lo sau (bao gồm đi chơi, hoạt động)

Lên lớp học ,chứ k phải vui chơi :-*