DemonGod118
Mario & Luigi
Lần đầu tiên Post bài ở Box Tâm Sự..............
Tình hình là em vừa đi cắt tóc về , lần trước định thử cắt trọc nhưng không dám , hôm nay thử hạ quyết tâm cắt thử
Giờ thật là hối hận , 14 năm chưa bao giờ mình bị phàn nàn về đầu tóc cả , căn bản toàn cắt đầu đinh , phụ huynh với giáo viên thích lắm ...........
Lúc cắt xong cũng đã thấy sợ sợ rồi , về nhà y như rằng , mẹ em gào ầm lên
, " tao làm sao ra đường được đây " " nhìn hàng xóm thế nào đây .v.v. " đại loại thế 
Lúc trước hỏi mẹ " con cắt trọc thì làm sao hả mẹ ? " trả lời hồn nhiên " chẳng sao cả ^.^"
Đến lúc cắt rồi thì ..........
May mà lúc đi mình Quách Tỉnh mang theo cái mũ lưỡi trai , không chắc giờ đang ngồi cứa cổ tay trong phòng vệ sinh rồi
Mà sao các cụ hay có thành kiến xấu về người cắt trọc thế , nhiều người cũng để mà
Ngu quá , biết thế hồi hè cắt thì không phải cắn rứt như bây giờ , đến trường chẳng lẽ cứ sùm sụp cái mũ hả giời ?
Mai 2/9 , để cái đầu này dám đi đâu đây
Tình hình là em vừa đi cắt tóc về , lần trước định thử cắt trọc nhưng không dám , hôm nay thử hạ quyết tâm cắt thử
Giờ thật là hối hận , 14 năm chưa bao giờ mình bị phàn nàn về đầu tóc cả , căn bản toàn cắt đầu đinh , phụ huynh với giáo viên thích lắm ...........Lúc cắt xong cũng đã thấy sợ sợ rồi , về nhà y như rằng , mẹ em gào ầm lên
, " tao làm sao ra đường được đây " " nhìn hàng xóm thế nào đây .v.v. " đại loại thế 
Lúc trước hỏi mẹ " con cắt trọc thì làm sao hả mẹ ? " trả lời hồn nhiên " chẳng sao cả ^.^"
Đến lúc cắt rồi thì ..........
May mà lúc đi mình Quách Tỉnh mang theo cái mũ lưỡi trai , không chắc giờ đang ngồi cứa cổ tay trong phòng vệ sinh rồi
Mà sao các cụ hay có thành kiến xấu về người cắt trọc thế , nhiều người cũng để mà
Ngu quá , biết thế hồi hè cắt thì không phải cắn rứt như bây giờ , đến trường chẳng lẽ cứ sùm sụp cái mũ hả giời ? Mai 2/9 , để cái đầu này dám đi đâu đây

.






bị nghe chửi khoản tuần là đâu lại vào đấy thôi, chủ topic hết lo nha 