Đầu Trọc ..........

Tớ nói khí không phải chứ mặt bác chủ topic cắt trọc nhìn đẹp vl, cứ để đi, nhìn khỏe mạnh, manly quá trời, lo gì :D
 
có quan niệm cái đầu để thờ cha thờ mẹ ... đi cạo đầu có nghĩa là bất hiếu mún từ cha mẹ .... <~~~ đây là em nghe các chú hàng xóm nói thế
Ngày xưa có câu: đầu có thể chặt nhưng tóc k0 thể cắt mà :))
 
ối ối,đẹp thế:-*,tưởng gấu cỡ nào,ai ngờ mập mập tròn tròn,vào trường chắc khối đứa đỗ,con trai còn đỗ huống chi con gái:D.khỏi lo bạn ạ,cỡ 2 3 ngày là bt lại thôi.tớ cũng bị 1 lần;)),jống cậu ý(mà tớ để sole HQ)ngắn wá nên ng ta tưởng tớ quậy mà ai ngờ....:P
 
có quan niệm cái đầu để thờ cha thờ mẹ ... đi cạo đầu có nghĩa là bất hiếu mún từ cha mẹ .... <~~~ đây là em nghe các chú hàng xóm nói thế :-ss

cạo đầu mới thờ cha mẹ được chứ nhỉ, để tóc nhiều thờ chí à :)).
ngày nay con cái không làm gì xấu là có hiếu với cha mẹ lắm rồi >:)
 
tròn tròn quá
để thế trông manly nhiều em lại chết vì bác đó:))
 
Mặt bác này để mình thấy đẹp mà, nhìn khỏe mạnh lại hay hay :D, chả bù mình, trán dô người gầy, thích để lắm mà ko dám :((
 
Để hôm nào ta cạo trọc luôn xem (Trọc hẳn nhé, láng luôn chứ ko phải như chủ thớt đâu...sau đó đóng quả áo thun, quần đùi, dép lào rồi đeo tràng hạt vừa đi vừa niệm
Các bác bảo đi ngang qua đồn cảnh sát có bị nó tóm ko nhỉ :D
 
Để hôm nào ta cạo trọc luôn xem (Trọc hẳn nhé, láng luôn chứ ko phải như chủ thớt đâu...sau đó đóng quả áo thun, quần đùi, dép lào rồi đeo tràng hạt vừa đi vừa niệm
Các bác bảo đi ngang qua đồn cảnh sát có bị nó tóm ko nhỉ :D

tóm là chắc,mấy a CA tưởng bị não:)),àk còn ko thì mặt jan wá sao mà ng ta tin là thầy sư dc;))
 
tóm là chắc,mấy a CA tưởng bị não:)),àk còn ko thì mặt jan wá sao mà ng ta tin là thầy sư dc;))

Trần đời chưa thấy ông sư nào mặc quần đùi áo phông, chân đi dép lào cả
Nhưng ko thể tóm bừa được, ăn mặc là tự do của mỗi người. trừ phi nude hết cả thôi....
 
Trần đời chưa thấy ông sư nào mặc quần đùi áo phông, chân đi dép lào cả
Nhưng ko thể tóm bừa được, ăn mặc là tự do của mỗi người. trừ phi nude hết cả thôi....

ờ thế bữa nào,a mặc rồi pose vài tấm cho ae chiêm ngưỡng,coi mặt coi nó có nhân từ phúc hậu ko :D
 
Đội tóc giả, thích tóc kiểu nào cũng có, thay đổi kiểu tóc mỗi ngày :x
 
Làm những gì mình thích , thử những gì mình muốn, tuổi trẻ khỏe phải ăn chơi chứ , tớ ủng hộ bạn cắt trọc ( mặc dù đa số mọi người ko ưa đâu) chắc lại xì xào nhìn bặm trợn , như du côn đó mà, con gái lại càng ko mê đc :))
 
bác chủ topic mà mũi nhọn mặt gân tí nữa thì máu me lắm ;))
 
hom wa mới đi hớt tóc.thằng thợ nó tỉa sao giờ nhìn tua tủa tùng lum. tính đi cạo trọc đề lại tóc.giờ thấy pác vậy chắc em cũng từ bỏ:(
 
Đẹp mà, trông khỏe mạnh. Tại Vn nên lắm chuyện thế chứ bên US đứa nào cũng trụi thế :)) vài tuần là lại tua tua ra ngay.
 
Back
Top