Dễ bị lung lạc !!

đến 1 ngày..bước chân mỏi mệt..
bổng nhìn lại..ko còn ai đứng..bên ta....:-"
ƯNG HOÀNG PHÚC
THANKS
 
oánh, oánh cả 2 đi. =))
..................................
 
sao anh ymb cmt kiểu gì thế ..................... !!
 
oánh = tán mừ, nói thế cho nó máu =))
 
bây giờ bạn thử 1 tuần không nhắn tin, gặp mặt cả 2 người xem lúc đó bạn thấy thiếu ai thì cuộc sống của bạn bị đảo lộn, hoặc rối tung lên vì nhớ họ. Bạn phải lần lượt thử 2 người họ coi thiếu ai mới làm phải đau khổ thì người đó mới là người bạn phải chọn. Trong 1 tuần không liên lạc với họ mỗi ngày tự bỏ ra khoảng 5p 1 mình, kê gối cao lên suy nghĩ cả ngày hôm nay mình không có cô ấy cuộc sống mình như thế nào, nó anh hưởng đến công việc ra sao. Sau khi hết 1 tuần thì tự bạn sẽ rút ra kết luận tốt nhất cho mình


Cái mà bạn đang mắc phải đây là lầm lẫn giữa yêu và thích, người bạn "cần" trong cuộc đời và người bạn "muốn có". Theo mình thấy như bạn nói thì người con gái thứ 2 chỉ là người bạn "muốn" để thỏa mãn cái tôi thôi. Người mà bạn yêu phải là người làm bạn cảm thấy vui khi nghĩ đến, lo khi biết người đó buồn, nhiều lúc ngồi 1 mình nghĩ đến thôi cũng mỉm cười được khi nghĩ đến. Lúc mà bạn biết người mình yêu thật sự không yêu bạn thì cái cảm giác đó nó khó chịu lắm, giống như là bị bước hụt 1 bậc thang vậy, vừa đau vừa tức vừa buồn. Còn người bạn cần thì bạn chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi sẽ nhanh chóng quên họ.

Nên nhớ rằng thích có thể cùng lúc nhiều người nhưng mà yêu thì chỉ có 1, đừng vì sự tham lam và ích kỷ mà quyết định sai hoặc duy trì mối quan hệ như hiện giờ.

Cuối cùng xin tặng bạn bài hát của Queen " Too much love will kill you"
http://mp3.xalo.vn/cakhuc/190601450900/Too-Much-Love-Will-Kill-You~Queen.html

Sau vài tuần thấy 2 em đi với thằng khác thì =))
 
hôm nay mát trời gê , bạn cho 2 đứa đó xúc nhau đi :-w , đứa nào thắng thì cậu chọn đứa đó :-&
 
thực sự khi vào đây thấy mấy thằng nào có bài viết : 0
là biết anh ấy đang chém gió rất mạnh =))
 
Thử tưởng tượng thế này nhé , 2 đứa đấy cùng rớt xuống hồ mà lại không biết bơi bạn sẽ cứu đứa nào :P
 
đọc Ichigo 100% đi :-"
 
Thử tưởng tượng thế này nhé , 2 đứa đấy cùng rớt xuống hồ mà lại không biết bơi bạn sẽ cứu đứa nào :P

nó không biết bơi mà cứu thì chết chung à :-ss

thôi, nếu đơn thuần là thích gái đẹp thì thiếu gì :))
 
Thử tưởng tượng thế này nhé , 2 đứa đấy cùng rớt xuống hồ mà lại không biết bơi bạn sẽ cứu đứa nào :P

Chủ topic sẽ ngó quanh xem có em nào xinh ko mà thay thế. Nhảy xuống làm gì, ướt hết quần áo. ;))
 
Gay ah ? Thu Thủy thì có thể ko đến mức quá đẹp nhưng Lý Nhã Kỳ mà chê đc thì ko đc bt đâu .

@ chủ thớt : post cái ảnh thật lên , post "tương đương" kỉu này chả ai tin đc . 2 con pé kia mà tương đương với 2 em này thì chắc ông củng tương đương Cường $$ hay Ba quậy ?

thủy tiên chứ thu thủy đâu ra vậy t/y 8-}
 
Theo tớ bạn nên làm review chi tết cả 2 em, so sánh hiệu năng rồi chọn sẽ dễ dàng hơn :P
Đùa tí chứ bạn muốn giữ 2 em lại để làm gì, làm vợ hay là để thỏa mãn tính đào hoa ;)) Cần xác định rõ ràng xem là yêu hay là ham muốn đã :-j
 
Nếu còn phân vân, tốt nhất là hãy chọn người nào sinh dc nhiều con hơn cho bạn. ;))
 
À, mình mãi tâm sự nên quên mất :-s, các bạn có thể giúp mình làm thế nào để "vẹn toàn" cả 2 được ko :-s
Ko phải bắt cá 2 tay, nhưng cá đã chủ động tìm tới, ko bắt thì cũng bị thằng khác bắt :((

share cho ta 1 đứa là đỡ áy náy nhất \m/
 
Thử tưởng tượng thế này nhé , 2 đứa đấy cùng rớt xuống hồ mà lại không biết bơi bạn sẽ cứu đứa nào
Đứng nhìn 2 em í chết đuối luôn vì trên bờ còn một em ăn đứt 2 em đó :'>
 
phủ lý phủ lý =))
hay cho tui làm quen với 1 em đi bác chủ thớt
 
nhường cho tui 1 em đi ;;)
tôi giữ hộ cho bác ;;)
 
Cái tên này lại muốn vừa yêu một em lại muốn em kia vẫn là của mình , hình như hơi bị tham đó , phải chọn đi thôi , có thể bắt giữ 1 đứa , còn 1 đứa thả lỏng bên ngoài đó ,nếu có gì bất trắc còn có hàng sơ cua =))
Mà chả biết sao mình thấy bạn này chả nghiêm túc trong tình cảm quái gì nhỉ :))
 
Bạn ý cứ chém gió chăng ? Hay là ăn dưa bở rồi ?
 
Back
Top