Thật là đơn giản, không phải tên nào cũng có năng khiếu làm lãnh đạo cả nhưng lúc nào chẳng muốn cưỡi lên đầu thằng khác, Aoe là một game chiến thuật đòi hỏi phải sử dụng cái đầu của mình, là nơi mà khả năng tư duy chiến thuật và đầu óc tổ chức được đặt lên hàng đầu trên cả tốc độ bàn phím và chuột, là nơi mà một thằng nhóc tì mới tập chơi không thể chơi được dân Đại Học như h-l thú thực, mình nhìn thấy mấy ông học ĐH-l bị bọn trẻ con nó bắn thua thấy nhục thay, dân tầm tuổi đi học chơi Aoe mới nhiều chứ Goodfuckingday có thể tìm được thằng nhóc nào chơi được Aoe ổn ổn không. Một cái khác nữa là không có một cách chơi thật cụ thể nào, cái này chắc ông GFD biết rõ, dù là có chơi giỏi nhưng đánh mỗi trận thì phải tư duy nhiều nhiều mới được, còn cái bọn chơi máy móc thì còn lâu mới tiến bộ.
Tự mình làm chủ một nền văn minh, mỗi civilation có một đặc điểm riêng, dù thật sự không khác nhau nhiều lắm nhưng cách chơi lại không giống nhau. Xây dựng civ của mình từ thời sơ khai - mang một chút lãng mạn, vì hồi bé, thằng nào chẳng mơ mộng muốn sống trong thế giới cổ đại, mê phim hoạt hình, hoang dã một chút thiếu thực tế một chút.... Như tôi lớn rồi mà vẫn còn thích mê mấy cái truyện kiếm hiệp đây nè- đơn giản là vì nó mang nhiều tính lãng mạn mà ai cũng khoái.
Cũng phải công nhận là có quá nhiều chi tiết bất hợp lý: nông dân giết sư tử, tỉ lệ giữa người và nhà ... nhưng tất cả người chơi đều bỏ qua được vì đây là game chiến thuật chứ không phải là phim hoạt hình.
Bây giờ, thời gian dành cho công việc của người ta nhiều hơn, thời gian giải trí cũng ít đi, vì thế càng cần những giờ phút giải trí thực sự và tôi thấy đối với nhiều người thì không có gì thoải mái hơn là kéo 6,8 thằng bạn ra hàng game lập mạng đánh đế chế, dù có lúc càu nhàu với nhau nhưng sự thật thì không đâu thoải mái bằng.
Cho dù nó có hơi cũ đi nữa thì cũng chẳng sao, chơi game chứ không phải game-tester, có những giá trị của quá khứ mà không thể bỏ đi trong một sớm một chiều, khi chưa có game chiến thuật nào hay hơn Aoe, phổ biến hơn nó thì nó vẫn còn tồn tại, còn tín đồ, còn người chơi... Như Tam Quốc Diễn Nghĩa đó, thời nào mà chẳng nhiều người đọc, ngày xưa người ta đọc bằng sách thì nay tui đọc bằng html trên máy tính.
Thôi, tạm thế đã, Game Aoe thì vẫn hay, còn cái Box này thì dở ẹc, đầy rẫy những thằng thích câu bài lên level (- số ít người có tâm huyết ra ).