betakool
Mr & Ms Pac-Man
- 29/6/06
- 102
- 0
Trước đây mấy tháng có post một topic "Tớ quá đào hoa!!!" hay sao sao đó.
E hèm, hôm nay gặp một nhóm bạn cũ, bao gồm 3 nam và 1 nữ. Trong 4 người đó, chỉ quen được 1 người, là đàn anh lâu năm của tớ (lớn hơn tới 7 tuổi) và bắt gặp em đó (= tuổi tớ, và cũng là nhân vật chính trong câu truyện).
Có thể là dưa bở, nhưng nghe hết chuyện đã.
Tới thì rất có tài năng gây ấn tượng đầu tiên vì tớ là người rất cởi mở, ko bao giờ ngại ngùng. Cũng vì thế mà nhiều đứa thích.
Bọn tớ dẫn nhau đi ăn, rồi tối tối đi nhậu. Ngồi nối chuyện đã lắm. Bạn gái ấy hỏi tớ nhiều lắm (Đào hoa mà lị), nhưng nhìn ra thì cũng thuộc người đàng hoàng, vì bạn ấy vừa đi học vừa đi làm. Tính tình hiền lành ko có giống như mấy đứa con gái 9x hiện nay. Bạn ấy cũng 9x btw.
Đó là gần đầu tiên gặp mặt. Tớ cũng ko để ý gì nhiều lắm vì cứ tưởng bạn ấy có bf rồi.
Bạn ấy có bộ ngực đẹp, hơi phô trương một tí, nhưng mà ko sao. -.-
sau gần nửa tháng không nói chuyện bạn ấy gọi cho mình, rủ mình đi uống nước. Mình cũng đoán là bạn ấy thích mình nhưng mà con gái bạo vậy cũng ít thấy.
Ừ thì đi, tớ đem cái xe ra chở bạn ấy lên Sài Gòn uống nước ngồi nói chuyện thong tha thôi.
"Sao mà P không thấy ngại gì hết vậy, chứ L ở bên P hơi ngại đó."
"Ai mà biết, tính tình P Đã như vầy rồi."
Cũng nhờ tối hôm đó trời lạnh mà mình đã chủ động kêu bạn ấy ôm mình, và bạn ấy đã làm. Tình cảm chỉ trong ngày đầu tiên đi chơi mà đã tiến triển nhanh quá mức.
Dẫn ra nhà thờ Đức Bà ngồi hóng "lạnh" nói chuyện rồi cô ấy còn dựa vào mình nữa, tại lạnh quá. Bạn ấy người của tớ răn chắc quá. (Vì tớ là dân thể thao mà lị)
Mới gọi rủ đi chơi nữa.
Nói chung là chẳng có vấn đề gì, nhưng đối với tớ bây giờ có gf là hơi sớm, nhưng mà bem bạn ấy xong rồi bỏ là chỉ có những thằng mất dạy mới làm. -.-
Thôi lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
E hèm, hôm nay gặp một nhóm bạn cũ, bao gồm 3 nam và 1 nữ. Trong 4 người đó, chỉ quen được 1 người, là đàn anh lâu năm của tớ (lớn hơn tới 7 tuổi) và bắt gặp em đó (= tuổi tớ, và cũng là nhân vật chính trong câu truyện).
Có thể là dưa bở, nhưng nghe hết chuyện đã.
Tới thì rất có tài năng gây ấn tượng đầu tiên vì tớ là người rất cởi mở, ko bao giờ ngại ngùng. Cũng vì thế mà nhiều đứa thích.
Bọn tớ dẫn nhau đi ăn, rồi tối tối đi nhậu. Ngồi nối chuyện đã lắm. Bạn gái ấy hỏi tớ nhiều lắm (Đào hoa mà lị), nhưng nhìn ra thì cũng thuộc người đàng hoàng, vì bạn ấy vừa đi học vừa đi làm. Tính tình hiền lành ko có giống như mấy đứa con gái 9x hiện nay. Bạn ấy cũng 9x btw.
Đó là gần đầu tiên gặp mặt. Tớ cũng ko để ý gì nhiều lắm vì cứ tưởng bạn ấy có bf rồi.
Bạn ấy có bộ ngực đẹp, hơi phô trương một tí, nhưng mà ko sao. -.-
sau gần nửa tháng không nói chuyện bạn ấy gọi cho mình, rủ mình đi uống nước. Mình cũng đoán là bạn ấy thích mình nhưng mà con gái bạo vậy cũng ít thấy.
Ừ thì đi, tớ đem cái xe ra chở bạn ấy lên Sài Gòn uống nước ngồi nói chuyện thong tha thôi.
"Sao mà P không thấy ngại gì hết vậy, chứ L ở bên P hơi ngại đó."
"Ai mà biết, tính tình P Đã như vầy rồi."
Cũng nhờ tối hôm đó trời lạnh mà mình đã chủ động kêu bạn ấy ôm mình, và bạn ấy đã làm. Tình cảm chỉ trong ngày đầu tiên đi chơi mà đã tiến triển nhanh quá mức.
Dẫn ra nhà thờ Đức Bà ngồi hóng "lạnh" nói chuyện rồi cô ấy còn dựa vào mình nữa, tại lạnh quá. Bạn ấy người của tớ răn chắc quá. (Vì tớ là dân thể thao mà lị)
Mới gọi rủ đi chơi nữa.
Nói chung là chẳng có vấn đề gì, nhưng đối với tớ bây giờ có gf là hơi sớm, nhưng mà bem bạn ấy xong rồi bỏ là chỉ có những thằng mất dạy mới làm. -.-
Thôi lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

, viết xong bài rồi té ko để lại vết tích gì
, up hình hoặc tài khoản của bạn ở ngân hàng để tớ nhận xét và chứng thực cho :devil:



