tieunhilang
Mr & Ms Pac-Man
- 5/4/05
- 206
- 4
- Banned
- #1
Tớ và GF quen nhau tại hội thơ của trường. GF của mình là hội trưởng; còn tớ là thành viên (người chuyển thể và phổ thơ sang nhạc). Hôm trước GF có mời tớ cùng đám bạn đến dự sinh nhật của anh trai em í tại 1 quán karaoke.
Trong sinh nhật, có một cô gái (được giới thiệu GF anh) mà tớ biết rất rõ lý lịch là cave. Lúc uống rượu ngà ngà mọi người yêu cầu bật nhạc để nhảy cô í cũng tham gia và lắc rất có nghề. Một vài người ra ngoài, Tớ cũng dắt GF ra ngoài cho đỡ ồn và có dặn GF khuyên anh trai nên chia tay cô gái í. Ai ngờ GF bỏ đi còn cả nhóm người đang đứng xông lại đánh tớ.
Hiên tại hai đứa vẫn chưa làm lành, tớ cũng không dám đến tham gia hội thơ nữa, tớ phải làm sao để cô í hiểu những điều tớ nói chỉ muốn tốt cho cô í và gia đình cô í
Trong sinh nhật, có một cô gái (được giới thiệu GF anh) mà tớ biết rất rõ lý lịch là cave. Lúc uống rượu ngà ngà mọi người yêu cầu bật nhạc để nhảy cô í cũng tham gia và lắc rất có nghề. Một vài người ra ngoài, Tớ cũng dắt GF ra ngoài cho đỡ ồn và có dặn GF khuyên anh trai nên chia tay cô gái í. Ai ngờ GF bỏ đi còn cả nhóm người đang đứng xông lại đánh tớ.
Hiên tại hai đứa vẫn chưa làm lành, tớ cũng không dám đến tham gia hội thơ nữa, tớ phải làm sao để cô í hiểu những điều tớ nói chỉ muốn tốt cho cô í và gia đình cô í



, hết kỉu cả đám đang say sỉn lao vào bảo " bạn gái của anh em là cave , anh biết rất rõ " thế thì có chết ko chứ


