Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vớ vẩn? Thế nào gọi là vớ vẩn.Ko có quyền chê là bạn tự suy ra chứ ai có quyền cấm mà mình cũng chẳng dỗi hơi mà đi cấm.Thế nên mình mới nói xét tổng thể vẫn là 1 game hay và đáng chơi đấy chứ.Nói chuyện vớ vẫn,bỏ 60$ ra không hài lòng thì có quyền chê,hơn nữa phải chơi thì mới biết hay dỡ thế nào?chả lẽ vừa nhìn qua đã biết hay hay dở?mà như cậu nói game có 1 vài khiếm khuyết,vậy có khiếm khuyết thì không được phép chê?faneboy vừa thôi ông ơi còn IGN với gamespot nói thật là không nên tin,coi đánh giá của người chơi chính xác hơn chứ mấy trang này có nhiều scandal lắm rồi
Nhưng kể từ ngày biết GVN là gì, thế nào là LoD 1.10 thì... 

.Ai cũng có opinion, user score thấp đương nhiên là game có vấn đề.
Còn Diablo bỏ rất nhiều tiền marketing, nên critic score Blizzard nó đương nhiên có cách để đảm bảo. Ai mù quáng tin vào mới thấy giống ngu si hơn đấy. Điểm Gamespot có vẻ khá chuẩn, hơi buff tí, 8 ổn hơn. Còn IGN chấm lâu nay ko đáng 1 xu.
, nhét đầy tiền vào mồm rồiTrước đến nay luôn có ý định bỏ tiền ra mua D3, nhưng vẫn đợi D3 ra để xem tình hình mạng mẽo thế nào, gameplay ra sao...
Đến nay là được 1 tuần, và mình từ bỏ ý định mua D3.
Dung lượng trò chơi ngắn, tuy rằng có nhiều hệ để chơi nhưng mình thấy nhiều người chơi phá đảo normal 7-8 tiếng, như vậy thì lên hệ cao cũng chỉ là cày với cuốc, nội dung cũng ko có gì. Là 1 game thủ chơi offline, mình rất ghét cái kiểu cày cuốc lê thê.
Các class cũng ko cân, mình dự định chơi bằng barbarian, nhưng mình thấy rằng melee bị nerf quá nhiều so với ranger.
Với lại, với cái giá 90$, so với các trò chơi khác là khá đắt, mà với tốc độ chơi như hiện nay thì D3 sẽ chỉ trụ được 1 tháng, và sau đó sẽ mất đi tính hấp dẫn của game, lúc đó sẽ bị thay vào bởi các event, mở rộng ngoài của blizzard, điều đó chỉ mang tính cộng đồng game chứ không còn mang tính gameplay hay cốt truyện, bí mật để khám phá nữa. Điều đó làm mình cảm thấy cụt hứng.
D2 đã để lại ấn tượng rất tốt, và điều đó làm cho D3 có con đường rộng mở đến với các game thủ mà ko nghi ngờ gì, tuy nhiên mình thấy D3 chưa thực sự là 1 siêu phẩm.
Nếu bỏ tiền có lẽ mình sẽ chọn 1 game như wow hoặc vài game online đình đám với bí mật + tính cộng đồng + cốt truyện + thế giới rộng mở sẽ giữ chân mình lâu hơn.
Đây là ý kiến cá nhân, chia sẻ suy nghĩ của bản thân mình, các bạn "cuồng" D3 đừng lấy đó làm cớ để thể hiện tình yêu quá đáng với D3 - ko ai bắt các bạn suy nghĩ như mình, và mình cũng ko nghĩ là các bạn thích chơi D3 là sai.


Ai bảo Nor thì toàn xài đồ NM, NM toàn xài đồ Hell...
Ví dụ như đi NM thì cây cung xịn nhất mình nhặt đc dps là 80-100, trong khi nhờ có AH đã xài cung gần 300 dps từ sớm, bảo sao ko dễ


Vãi chưởng hàng loạt update cho WE giúp Dota, đến được Blizzcon đc cái gì mà hỗ trợ chi phí? Update đáng kể là xem máu với cái map lên được 8mb. Còn Blizzard thực ra ko give a ****. Ko thì Icefrog cũng ko phải đến Valve. Giờ lại làm map riêng rồi mếu máo Dota là cái tên của community, Valve ko được mua mà phải để tao được dùng??
Còn Dota 2 phát triển 3,4 năm mà cảm giác nó tâm huyết hơn D3 nhiều. Beta cực lâu, dự định free, hero con nào cũng vài trăm voice, redegisn liên tục, lắng nghe game thủ.
Tyriel rơi vào đầu Cain (no reason at all) => gọi zombie, ske các kiểu giết cả cái làng vì anh là angel justic gì đó. Cain bị cục to đùng trúng đầu mà sống nhăn răng với 1 lô skeleton xung quanh trong mấy ngày??
Belial ko phải là thằng vua chứ. Ngạc nhiên quá? Ko.
Azmodan taunt từ trailer đến game, lảm nhảm thách thức rồi vào đập chết như con creep.
Ko hideous plot, evil plan gì đặc biệt. Lord of lies, Lord of Sin nằm ngửa như cá trên thớt chờ giết. Boss đều comical và ngớ ngẩn. Buồn cười nhất thằng dở hơi gì mất công làm sống lại, lấy cái mảnh, máu me các kiểu. Phản ngay tức khắc rồi cũng bị đập chết trong 1 nốt nhạc. Quảng cáo khỏe lắm, bất tử =)
Còn plot phát triển theo kiểu typical hết cỡ. Hero đi theo Npc chả phản đồi hay có opinion gì sất. Cuối cùng tất cả những việc anh làm thực ra lại giúp đỡ trùm.


