newfriend
The Warrior of Light
- 30/6/02
- 2,082
- 0
Ok, nhầm chủ đề, mà con nhảm nữa, ai thách đấu với you, người nào đâu, tui chưa thấy á. Tui chỉ thấy mọi người đang nói về Re và Sh, cái nào hay cái nào không hay. Game nào cũng thuộc hệ console hết, tự dựng you nhảy vào, post lên 1 tràng, chê Sh quá tệ, tui nhớ không lầm thì từ đầu you đâu có vào trong này mà nói đâu. You chỉ mới nói sau này thôi, có thể you thấy bài tui post trong này, mà từ lâu you đã không ưa tui, vì tui luôn cãi với you về mọi chuyện hả.
Trong này là đánh giá, hiểu chưa, đánh giá về game console. You mang PC vào để thách đấu là you sai, mà you sai lại còn cãi buớng thì sao, tui phải nghĩ thế nào về you. Tui còn nhớ mang máng you có post 1 câu gì đó."nếu tui ngồi yên thì họ có chịu tha cho Re hay không?" ha ha. Re không hay thì nói không hay, tui không phải người có nói thành không, không nói thành có, hay nói thành dở mà dở nói thành hay. Đối với tui game là tìm hiểu, game là giai trí, nếu chỉ chơi game theo kiểu tay chân thì chơi làm gì. You không chơi game console giỏi, chơi game console không hết, dzậy dzô đây nói cái gì. Có phải post bài để cho có tiếng tăm không. Tui nghĩ là you nên trở lại cái box của you quản lý đó, tiếp tục làm việc, không làm việc thì luyện lại console đi, sau đó qua đây nói tiếp. Nói chuyện dzới you, dzới người càng ngày càng không có lý lẽ nói chán chưa từng có. Đag tiếc là dạo này, sắp tới tui ít online, có thể sa tết tui mới lên lại, tui không biết you còn post cái khỉ nào nữa toàn lý sự cùn vào đây. Đừng có để tui thất vọng về you nhiều quá.
Hôm qua tui có thăm 1 member mới, cũng vui vui, tuy là member mới nhưng cách suy nghĩ của ngời ta không phải là chuối như you, người ta biết suy nghĩ, biết nhận xét. Tui thích nói dzới những người như thế. Chỉ là member bình thường nhưng tui thích, thích hơn là nói chuyện dzới you.
Jikansamayouhito: hì hì, hôm qua tui mới nói chuyện dzới you chứ chưa có đòi nợ, cái tội you ói hay quá, để tui coi lại ngày nào rãnh tui lên nhà you lần nữa để đòi nợ mới được. Để qua năm sau không tốt được. he he, chờ coi có ai làm gì nữa hay không, để tui còn xem bài you post nữa.
Trong này là đánh giá, hiểu chưa, đánh giá về game console. You mang PC vào để thách đấu là you sai, mà you sai lại còn cãi buớng thì sao, tui phải nghĩ thế nào về you. Tui còn nhớ mang máng you có post 1 câu gì đó."nếu tui ngồi yên thì họ có chịu tha cho Re hay không?" ha ha. Re không hay thì nói không hay, tui không phải người có nói thành không, không nói thành có, hay nói thành dở mà dở nói thành hay. Đối với tui game là tìm hiểu, game là giai trí, nếu chỉ chơi game theo kiểu tay chân thì chơi làm gì. You không chơi game console giỏi, chơi game console không hết, dzậy dzô đây nói cái gì. Có phải post bài để cho có tiếng tăm không. Tui nghĩ là you nên trở lại cái box của you quản lý đó, tiếp tục làm việc, không làm việc thì luyện lại console đi, sau đó qua đây nói tiếp. Nói chuyện dzới you, dzới người càng ngày càng không có lý lẽ nói chán chưa từng có. Đag tiếc là dạo này, sắp tới tui ít online, có thể sa tết tui mới lên lại, tui không biết you còn post cái khỉ nào nữa toàn lý sự cùn vào đây. Đừng có để tui thất vọng về you nhiều quá.
Hôm qua tui có thăm 1 member mới, cũng vui vui, tuy là member mới nhưng cách suy nghĩ của ngời ta không phải là chuối như you, người ta biết suy nghĩ, biết nhận xét. Tui thích nói dzới những người như thế. Chỉ là member bình thường nhưng tui thích, thích hơn là nói chuyện dzới you.
Jikansamayouhito: hì hì, hôm qua tui mới nói chuyện dzới you chứ chưa có đòi nợ, cái tội you ói hay quá, để tui coi lại ngày nào rãnh tui lên nhà you lần nữa để đòi nợ mới được. Để qua năm sau không tốt được. he he, chờ coi có ai làm gì nữa hay không, để tui còn xem bài you post nữa.