đó là huynh mới chỉ nói về khát vọng về cuộc sống trước kia với cha mẹ cô bé chứ chưa động nhiều tới nỗi sợ hãi trong lòng cô.
đệ hoàn toàn đồng ý với huynh về những tính cách này của Laura, tuy nhiên mình phải nhìn nhận cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. tất cả những gì huynh nói đều khẳng định cô bé là 1 đứa trẻ từng được cha mẹ quan tâm yêu thương và rất ngây thơ, cộng thêm tinh thần vững vàng là do bẩm sinh (đệ đoán vậy

) tuy nhiên dù vững cỡ nào thì cũng xin nhắc lại đó cũng chỉ là 1 đứa bé, và sau khi gia đình yêu thương của mình bị hun khói hết trọi chỉ sau 1 đêm, bản thân thì phải vô bệnh viện nằm suốt từ đó luôn mà vẫn hoàn toàn không biết sợ là gì thì cũng thật là... đáng ngờ đó

! đúng là cô bé rất tích cực, nhưng đệ không nghĩ là 1 đứa nhỏ bình thường, dù dũng cảm đi nữa, khi 1 mình đi vào 1 nơi hoang vu vắng vẻ mà không biết sợ tí nào (8 tuổi cũng bắt đầu biết nhận thức rất nhiều rồi đó chứ, cũng lớp 3 rồi còn gì) thì đệ xin nhận là mình chưa thấy trường hợp này bao giờ, dù là chỉ xem trên tivi. có thể cô bé có quyết tâm cao trong việc đi tìm Mary, người mà cô yêu quý vô cùng, nên dù có sợ cũng cố dấn vào mà tìm. vậy thì nỗi sợ vẫn đó, chỉ là sự dũng cảm được tiếp thêm ngọn lửa mà thôi, không có nghĩa là Laura không sợ hãi điều gì. sẽ ra sao nếu SH thử cô bé bằng những ngọn lửa đỏ cháy bùng (nỗi sợ hãi của cô bé)? đệ nghĩ là Laura sẽ ngay lập tức thể hiện mảng tối ngay ! vấn đề là tại sao chỉ có khát vọng hạnh phúc với gia đình của cô bé bị ảnh hưởng còn nỗi sợ hãi sau vụ hỏa hoạn đó lại không thấy bị đả động gì tới, chẳng lẽ là do thời gian chưa đủ nên SH chỉ mới tiếp thu và khuếch đại 1 phần cái mảng tối tâm hồn của cô bé thôi ư

hay đó là do Laura suy nghĩ tích cực nhiều hơn tiêu cực ???
cái này thì đệ sẽ ngạc nhiên lắm đây, vì Laura có hối hận tẹo nào về những việc lặt vặt đó đâu, cô bé "trong trắng theo kiểu rất quái" mà

___________________________
à mà sao không huynh nào vô cái topic SH: the movie để reply cho đệ hết vậy, chờ hoài không ai tranh luận, chán quá chừng !!!
Thực ra những gì bạn thắc mắc ở bài này tôi đã trả lời ở bài viết trước rồi!
AI CŨNG CÓ MẢNG TỐI TRONG SUY NGHĨ HẾT, LAURA KHÔNG PHẢI NGOẠI LỆ! Tôi chưa bao giờ dám khẳng định Laura là 1 người hoàn toàn trong sáng và tích cực, không bao giờ có mảng tối trong lòng. Nhưng Laura có những suy nghĩ tích cực nhiều hơn tiêu cực, cô bé luôn suy nghĩ về những gì tốt đẹp trước, sau đó mới đến những thứ khác.
8 tuổi là cái tuổi chưa biết gì nhiều, mỗi đứa trẻ sẽ có 1 loại tâm lý khác nhau. Ta không thể biết là ngày trước, Laura có được bố mẹ quá nuông chiều hay không, ta không thể biết được Laura đã gặp những gì, đã tiếp xúc với những ai ... Nhưng cái ta biết chắc chắn là ngày trước Laura có 1 cuộc sống khá tốt đẹp với gia đình mình.
Bọn trẻ con tôi đã gặp không phải ít, những đứa trẻ con nhà khá giả tôi cũng đã gặp nhiều. Nhiều đứa dễ chịu, nhưng nhiều đứa rất bướng, chúng luôn nghĩ rằng chúng chỉ cần muốn là chúng sẽ đạt được. Cái này cũng tại bố mẹ bọn nó, ngày trước họ khổ, sau này làm ăn khấm khá nên chiều con hết mức. Phản ứng của bọn nó thực ra cũng tự nhiên thôi, được cho thì nhận, được cho nhiều thành ra quen, vì vậy không được cho bọn chúng sẽ dành giật. Bố mẹ chúng đã tạo ra cho chúng 1 cái Xã hội nhỏ mà trong đó, chúng không bị bắt nạt, có khi còn được bắt nạt người khác. Vậy chẳng phải là những đứa trẻ được nuông chiều như vậy lại không tự coi mình là vua sao?
Việc Laura có tinh thần vững vàng rõ ràng là do tính khí bướng bỉnh mà ra. Laura có thể sợ vài thứ và rất có thể trong đó có LỬA!
Bây h để tôi nói lại cái ý mà bài viết trước tôi đã nói ra, nhưng hình như bạn không để ý. Thực ra những gì tôi viết ở bài trước có thể gói gọn trong các ý sau:
- Laura không phải là 1 người không bị ảnh hưởng bởi Silent Hill
- Người có nhiều suy nghĩ tích cực sẽ bị ảnh hưởng nhẹ hơn và chậm hơn rất nhiều so với người có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Laura vẫn bị Silent Hill ảnh hưởng, nhưng với 1 tốc độ rất chậm và 1 cượng độ nhẹ hơn nhiều so với những người khác. Bài viết trước tôi cũng đã nói là, sự kiện SH2 chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu, khi Laura gặp ảo ảnh đầu tiên, ta không thể biết được nếu Laura ở đó lâu hơn nữa, cô bé sẽ gặp tiếp những ảo ảnh gì!!!! Laura có thể sẽ gặp những ảo ảnh về lửa, nhưng những ảo ảnh đó sẽ đến sau và đến với tốc độ chậm hơn nhiều so với những người như James.
- Laura là người suy nghĩ tích cực, vì vậy những dấu ấn tốt đẹp sẽ mạnh hơn những ký ức xấu. Laura sẽ nhìn thấy những ảo ảnh về những ký ức tốt đẹp trước, sau đó sẽ thấy mới thấy những ảo ảnh về ký ức xấu. Và tiếp sau đó, cô bé mới bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Tôi lại nói lại 1 lần nữa là game mới chỉ dừng lại ở giai đoạn ảnh hưởng đầu tiên của Silent Hill đối với Laura (ký ức tốt đẹp về Lakeview), các giai đoạn sau sẽ đến sau đó, nhưng rất có thể Laura sẽ kịp thời rời khỏi thành phố khi biết sự thật về Mary, vì vậy chưa chắc những ảnh hưởng tiêu cực của Silent Hill đã kịp tác động đến Laura.
- Sự dũng cảm, tính bướng bỉnh tôi đã nói ở phần trên của bài viết này. Nói thật, cũng chẳng dám bảo mình dũng cảm, nhưng đúng hồi bằng tuổi Laura, tôi đã trốn nhà không chỉ 1 lần, tất nhiên là lần nào cũng bị bắt về chỉ sau 1 khoảng thời gian ngắn vì bố mẹ quá hiểu là tôi sẽ trốn đi những đâu.
Hắc Ma nói:
vậy thì nỗi sợ vẫn đó, chỉ là sự dũng cảm được tiếp thêm ngọn lửa mà thôi, không có nghĩa là Laura không sợ hãi điều gì. sẽ ra sao nếu SH thử cô bé bằng những ngọn lửa đỏ cháy bùng (nỗi sợ hãi của cô bé)? đệ nghĩ là Laura sẽ ngay lập tức thể hiện mảng tối ngay !
Bạn không thể khẳng định điều này. Có thể nếu bạn, hoặc tôi đứng trong trường hợp của Laura, ký ức về ngọn lửa sẽ đến trước, nhưng Laura lại khác chúng ta. Người có suy nghĩ tích cực họ sẽ suy nghĩ khác hẳn với người có suy nghĩ tiêu cực. Chính vì vậy mà họ sẽ nghĩ đến những gì tốt đẹp trước, sau đó mới đến những thứ không vui.
Ngay cả trong các sách giáo khoa Kinh tế, chúng ta cũng bắt gặp 2 cách giúp con người quyết định 1 vấn đề: Maximin và Minimax. 2 trường phái tiêu cực và tích cực đây.
Hắc Ma nói:
vấn đề là tại sao chỉ có khát vọng hạnh phúc với gia đình của cô bé bị ảnh hưởng còn nỗi sợ hãi sau vụ hỏa hoạn đó lại không thấy bị đả động gì tới
Đã giải thích ở phần trên!
Hắc Ma nói:
chẳng lẽ là do thời gian chưa đủ nên SH chỉ mới tiếp thu và khuếch đại 1 phần cái mảng tối tâm hồn của cô bé thôi ư hay đó là do Laura suy nghĩ tích cực nhiều hơn tiêu cực ???
Tự trả lời rồi đó!
Hắc Ma nói:
cái này thì đệ sẽ ngạc nhiên lắm đây, vì Laura có hối hận tẹo nào về những việc lặt vặt đó đâu, cô bé "trong trắng theo kiểu rất quái" mà
Không có gì là ngạc nhiên cả. Sóng não tiêu cực của Silent Hill sẽ dần dần chuyển đổi những sóng não tích cực yếu hơn thành tiêu cực. Vì sao nó có thể chuyển đổi như vậy? Vì sóng não tiêu cực của Alessa rất mạnh, rất lớn, sau nhiều năm sóng não đó còn tập hợp được thêm 1 đống sóng não tiêu cực khác nữa vào, vì vậy 1 vài người có sóng não tích cực như Laura không thể chống cự lại trước sức mạnh đó đâu. Tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng chậm hơn và nhẹ hơn.
Rytubon87 nói:
+Cherry ở SH3 cũng có tính cách như thế đấy!
Điểm khác nhau quan trọng nhất giữa Heather/Cherill và Laura là: Laura hướng ngoại, Heather/Cherill lại sống khá nội tâm.