Disney Castle - The world of Light

45337821.jpg

Zero :
- À , Keyblade ... lúc nào có lẽ ngài nên kể cho tôi về Keyblade : Last World ...
 
79074572.png

Decade
- ah, Keychain. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu có những Keyblade có những hình dạng nhất định theo sở thích từng người.
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Thế tức là giờ chúng tôi chính thức sở hữu KeyBlade à \:d/
 

Ryuku:
_ Keyblade Last World!? Một thanh keyblade loại quý hiếm à!?
 
45337821.jpg

Zero :
- Ờ , đúng, đủ để cứu mạng 1 người 1 lần duy nhất trong đời ...
 

Ryuku:
_ Cứu 1 mạng người!? Vậy bây giờ thanh keyblade đó đâu rồi!?
 
79074572.png

Decade
- Cô ta mới trốn trại à nhầm, trốn viện đấy.
 
Mickavi.jpg

King Mickey:
- Tạm thời ta chỉ có các KeyChian cơ bản,mọi người hãy tùy chọn

Attack Force: Tăng 2 str, 1 Luck

Mana Force:
Tăng 2 Mag, 1 Agi

Guard Force: Tăng 1 Vit, 1 Agi, 1 Luck
 
79074572.png

Decade
- Tôi lấy Attack Force, cái này khỏi hỏi nhỉ ?
 
45337821.jpg

Zero :
- Tôi làm hỏng rồi ... heh ...

45337821.jpg

Zero :
- Tôi chọn Mana Force ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Tôi có vũ khí là the rod...... có lẽ nên chọn Mana Force mới thích hợp.
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
-Tôi chọn Guard Force
 

Ryuku:
Nghĩ: ..... Nếu như mình có thanh keyblade đó thì tốt rồi... Chứ bây giờ nó bị hỏng rồi thì đâu làm nữa gì nữa...


Ryuku nói với King Mickey:
_ Uhmm.... Chắc tôi lấy Guard Force vậy...
 
Mickavi.jpg

King Mickey:
- Vậy ta sẽ băt đầu!

"End Talk Time"
 
Một lúc sau, phi thuyền đã quay lại lâu đài

"Free Talk Time"
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Không biết vua chuột đã trở về sau hội nghị chưa nhỉ ?
 
Lúc nãy Mickey bước ra
Mickavi.jpg

King Mickey:
- Ta đây, mấy hôm nay các cậu đi đâu vậy?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Đi thăm lại một nơi xưa cũ để mở mang thêm hiểu biết thôi.
- Thế còn hội nghị, Poseidon chưa thành cá rán với sốt Maiyonaise chứ ?
 
Mickavi.jpg

King Mickey:
-Sao các cậu biết việc hội nghị? các cậu đã đến đó? à quên, 3 người kia đâu?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Zero gặp bạn cũ. Ryuku thấy bạn cũ của Zero xinh quá nên ở lại tính tán. Suwako thì ở lại canh chừng Ryuku làm trò bậy bạ.
- Còn chuyện hội nghị. Tưng bừng như Tr*** Ti*** thử vũ khí hạt nhân thì ai mà chẳng biết.
 
Back
Top