Đồ ăn mua ở rạp ????

Chuẩn rùi đó. Dại gái là rất nguy hiểm.:>

Chết cha em mắc bệnh này. Vậy nên khi đi xem phim toàn rủ người yêu ( nó biếttiết kiệm cho mình nếu là người yêu thật - ko phải cần câu) Đi với mấy thằng con trai hoặc đi cùng 1 bé mới quen thì giải pháp tốt nhất là rủ thêm 1 thằng nữa =))
 
nói chung thì lúc khổ , mua thì hơi đau đấy nhưng lúc sướng thì ai sướng cho :))
đi với ghẹ thì ...:-* ;;)
 
Vào rạp mua gì ở ngoài thì mua nhưng vẫn uống coca trong rạp ~ mokyuuuu ~
sheep.gif
 
Mẹ, dì, chị, em gái: chấp nhận.

Gái người dưng mới quen dăm bữa: về đòi má em chứ đừng đòi anh.

Toàn e gái đới đồng chí ạ :(
Mà giả sử mới quen dăm bữa, đứa nào cũng đòi vậy thì cậu ở vậy ah ;;)
 
Ta có vợ rồi nên trơ. :)) [thiếu cái đám cưới nữa là đủ bộ]

Con gái con nhà đàng hoàng biết giữ ý tứ thì đâu có đòi hỏi người mới quen.
 
thế thì coi như là đã quen đc 1 thời gian vậy, ko có trong option của bác trên :))
 
Topic lại chuyển hướng sang gái gú rồi à=))
Kể ra mồ côi người yêu như mình cũng sướng nhỉ;;)
 
Topic lại chuyển hướng sang gái gú rồi à=))
Kể ra mồ côi người yêu như mình cũng sướng nhỉ;;)

Mồ côi người yêu sướng cái thân nhưng khổ cái tay =))
dại gái mất tiền nhưng vẫn là 1 niềm hạnh phúc.
À mua 1 suất combo thường được tặng khuyến mãi 1 bịch bò khô đấy !:|
 
Lạ nhỉ chỗ tớ chưa thấy loại này bao giờ :| , hay chỉ miền Nam mới có
 
nhờ có topic này mà mình biết đc nguy hiễm khi dắt gái đi xem phim, chã là lần đầu đi vô rạp mega, cũng tính là mua bắp, coca mời em ăn rồi, biết trước là 80k thì mình tình nguyện sách balo cho em đễ bõ nước suối vô :">
mà mấy pác biết nước suối nó hiêu gì ko đễ mình mua đúng loại đễ mấy thàng bão vệ khõi bắt bẽ ;))
 
Nước suối thường là Aquafina. Mình vào rạp ít khi mua đồ ăn của nó, hầu như chỉ mua bắp rang và pepsi. Xót tiền kinh :-ss
 
http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/tuh1249632490.JPG

đây là loại kẹo dẻo phổ biến những năm 9 mấy và từ đó nó có tên là chip chip :)).1 nghìn 1 gói.toàn hình cá sấu,ếch,cá...mình toàn kéo cho nó dài ra rồi mới ăn ;))

phải công nhận là đọc topic này thì kỷ niệm ùa về. mặc dù sn 91 nhưng đc cái lại toàn chơi các trò của 8x ngày xưa nên đọc thấy sao nhớ thế =))

nhớ cả kẹo C hình trái tim và ô mai giun nữa =))
đêm tối rồi nhưng vẫn đọc hết topic vì nói về các món ăn ngày xưa, ôi 8->

còn về vụ đồ ăn thì em với "bạn em" toàn 1 bắp ngọt to và 1 sprite =)) vì em chẳng bao giờ uống hết 1 cốc cả (ko phải fan của đồ uống có gas) thế nên chi phí cũng giảm ác liệt :P Tính ra thì cũng chẳng đáng mấy nên thôi kệ :P
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top