Đồ ăn mua ở rạp ????

Chung quy lại thế này: Đi xem với ai thì không biết nhưng mà đi xem với gái thì cứ:

" Anh mua vé em mua đồ ăn"

Vé anh mua thứ 4 giá 90 cành một đôi chứ không phải đùa đâu !!! =))

Cuối cùng thì tiền vé gần bằng tiền popcorn + nước
 
Mình đi coi chỉ đem theo chai nước suối hoặc trà xanh uống cho đỡ khác , chứ ko bao giờ xì tiền vào mấy thứ ở rạp vì đi xem phim thì xem là chính :))
 
mình toàn mua popcorn + nước lon bỏ vào trong Balo, vào rạp lôi ra uống cho kinh tế :-bd
 
phải công nhận là đọc topic này thì kỷ niệm ùa về. mặc dù sn 91 nhưng đc cái lại toàn chơi các trò của 8x ngày xưa nên đọc thấy sao nhớ thế =))

nhớ cả kẹo C hình trái tim và ô mai giun nữa =))
đêm tối rồi nhưng vẫn đọc hết topic vì nói về các món ăn ngày xưa, ôi 8->

còn về vụ đồ ăn thì em với "bạn em" toàn 1 bắp ngọt to và 1 sprite =)) vì em chẳng bao giờ uống hết 1 cốc cả (ko phải fan của đồ uống có gas) thế nên chi phí cũng giảm ác liệt :P Tính ra thì cũng chẳng đáng mấy nên thôi kệ :P

bạn này 91 còn trẻ mà
còn nhiều kỷ niệm đang ở phía trước ấy
sau này tha hồ mà nhớ :D

mà theo mình nghĩ thì lúc xem phim cần gì ăn nhĩ
thỉnh thoảng khát lấy nc ra uống thôi
 
Ối giờ các bố .

1. Rạp nó xịn giá vé ngất ngưởng => đồ ăn cũng phải theo
2. Đăng ký bán hàng tại Mega ( Không hiểu phải của bọn Mega hay là người ngoài ) đắt , chứ không phải đi mua 1 gói bim bim ở 1 quán trà đá

Cuối cùng nhá .. cả tháng may ra có được 1 đến 2 bộ phim đáng để đi xem .. 1 , 2 lần bỏ tiền ra mua thì cũng không đến nỗi. Không nói bọn teen bựa đú đởn ( con nhà khá giả , cao bồi thôn ăn lô , hoành tránh cả bạn gái ..v ..vv.. :| ) .

Đưa gái lên trên cái rap được coi là đạt tiểu chuẩn quốc tế , nhất nhì tại Việt Nam .. chấp nhận chơi phải chịu thôi :)) . Đôi lúc hoang 1 tí cũng có sao đâu, play rân gamevn sao mà phải xoắn =))

Còn không phi mie nó ra Dân Chủ mà xem cho đỡ tốn . :>
 
Chỉnh sửa cuối:
dân chủ để vừa đọc phụ đề vừa nghe thuyết minh à :))
mà ko đồng ý với cách cậu đánh đồng con nhà khá giả với bọn bựa, nghe chối tai lắm
 
dân chủ để vừa đọc phụ đề vừa nghe thuyết minh à :))
mà ko đồng ý với cách cậu đánh đồng con nhà khá giả với bọn bựa, nghe chối tai lắm

À không phải ý tớ là như thế .. teen bựa ở đây chỉ là 1 câu nói vui .. thôi . Chứ con em gái tớ sn 1994 cũng bựa nốt ah ;))
 
mệt thật, có tiền thì ăn, ko có tiền thì ngó, thiếu gì rạp rẻ, tớ là tớ nói không với Mega =)), ra dân chủ với Tháng 8 cho lành
 
ôi chủ đề là Thức ăn trong rạp mà sao có nhiều đồ thế,bimbim ô mai chíp chíp,....các anh em đều là nam giới mà sao ăn quà như mỏ khoét thế =))
 
Bác lại moi cái này lên rồi.Em thì xác định tư tưởng rồi,đi một mình thì coi rồi về,còn đi với ai đó thì nói trước vô rạp ngồi coi thôi rảnh dư tiền thì xuống tầng 4 làm xí.Còn không thì dẫn đi ra ngoài uống nước tuyệt đối không để cho megastar chém mình như chém chuối;))
 
Có bác nào đã đi tất cả các rạp thì làm 1 cái review sơ sơ cho anh em biết với học hỏi kinh nghiệm đi. :)
 
Nói chứ ai đã đi rạp xem phim thì cũng kô ngại gì vụ tiền bạc đâu, cái chính là kô đáng để chi như thế, với 1 phần combo trong Megastar cả trăm ngàn ăn chả ngon lành gì mà khi xem phải ăn cho kịp để kô bị... ngụôi, coi xong 1 phim ra đi làm 1 tô bún mắm + 2 điếu Jet + 1 ly trà đá tổng cộng chưa đến 30k có gọi là hoành tráng hơn kô.
 
Trích dẫn:
Từ bài viết của sokis
Trong rạp thì tớ ko biết ra sao chứ thật sự khi ăn KFC thì uống pepsi của nó tớ thấy ngon hơn pepsi lon hoặc chai uống ở ngoài
nó bỏ chất gì à?
bữa giờ ăn mấy chục lần rồi
em thề với các bác ở Tây cũng như ở ta pepsi ở KFC nó toàn lấy 1 cục( đại loại như kiểu ice tea ấy nhưng đặc hơn ) thả vào nước -> Pepsi :| , mới đầu nghe người thân làm trong nghề kẻ lại thấy cũng hơi hãi nhưng nghĩ lại Tây cũng thế thì yên tâm hơn
 
em thề với các bác ở Tây cũng như ở ta pepsi ở KFC nó toàn lấy 1 cục( đại loại như kiểu ice tea ấy nhưng đặc hơn ) thả vào nước -> Pepsi , mới đầu nghe người thân làm trong nghề kẻ lại thấy cũng hơi hãi nhưng nghĩ lại Tây cũng thế thì yên tâm hơn
Là sao?
Mua "cục pepsi" bỏ vào nước rồi bơm gas vô thế là ra pepsi tươi ah?
 
chính xác ( mà hình như không phải bơm gas vào đâu ) , 1 thùng 20 l chỉ cần thả 1 viên cỡ ngón tay cái thôi @@
 
chính xác ( mà hình như không phải bơm gas vào đâu ) , 1 thùng 20 l chỉ cần thả 1 viên cỡ ngón tay cái thôi @@

chắc cái cục đó mắc lắm nhỉ,1 ly đến cả chục k mà 1 viên chơi vào 1 thùng 20l:|
 
Back
Top