Túc tiệp túc tiệp
Từ hôm đó đến giờ chỉ có một vài sự kiện chính, đáng chú ý như sau. Đầu tiên là có hôm thứ 6 em được chuyển lên ngồi cạnh nhỏ( gọi là chiều ý con bạn ngồi bàn đầu nhưng con bé đâu biết mình như mở cờ trong bụng

). Em ngồi cạnh nhỏ nguyên 4 tiết cơ mà chẳng nói gì được với nhau cả. Đến giờ ra chơi e thấy nhỏ ngồi lại chẳng biết để làm gì, sách tiếng Anh cũng chẳng thèm đọc.

Vào giờ học, em có hỏi mượn bút để chơi nu na nu nống

nhưng mà nhỏ đáp giọng rất khó chịu "Có 1 cái thôi". :(

Tuy nhiên, trong lúc ngồi cạnh nhỏ, em đã tranh thủ post lên FB "I just wanna stay with you right here with you, just like this---I just wanna hold you close and feel your heart so close to mine". Bạn thân của nhỏ e kể với các bác lúc đầu chắc có cho nhỏ biết về cái stt FB này của em rồi.
Ngay tối hôm đấy nhỏ bạn em bảo là "Nhi kể với tớ T vui vì được lên ngồi cạnh Nhi"
Tiếp theo, vào hôm thứ 7, nhỏ nghỉ học thêm toán nên em có nhắn tin hỏi "Sao Nhi ko đi học?"-->"Ai đấy?" (ko lưu số mình đây) --->"N.T"---> Nhi bận. Thế là ra làm sao?
Hôm nay em có cãi vã nho nhỏ với một đứa bạn thân của nhỏ ngồi cạnh em.

Con nhỏ kia sa sả nói em chỉ kết thúc ngắn gọn = "Tùy bà thôi". Theo các bác thì chuyện này ảnh hưởng thế nào nhỉ?
Dạo này m tự thấy mình biết phải làm gì: tích cực giơ tay phát biểu, tích cực pha trò,...Tuy nhiên có một điều ko ổn là vẫn không tài nào nói gì được với nhỏ. :(
Các bác cho em xin ý kiến nào.
