leland2
Donkey Kong
Rồi, mọi nghi vấn đã được giải đáp, câu trả lời hợp lí, tôi sẽ tổng hợp đáp án hoàn chỉnh của ông Dr.Cid:
Câu trả lời câu 4: của Dr.Cid:
Quan Vũ rất là khỏe mạnh, đi mua dao mà mua tận con dao nặng 82 cân. Đánh nhau thì cũng chặt khối đầu nếu không kể loại Lương Sú. Tóm lại không biết cầm đao thì về sau cũng ối lần chết oan rồi. Nhưng đăng ký chức danh lại là làm mã cung. Lúc đó Quan Vũ là loại thân thích, thích giữ chân gì chả được, ấy thế mà lại xin chân này. Chứng tỏ sở trường số 1 của Quan Vũ là dùng cung chứ không phải dùng đao. Chẳng qua là lần duy nhất Quan Công phải dùng đến tên lại bị La Quán Trung bôi xóa mất để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Vì thế về sau người ta nghĩ là Quan Vũ không biết bắn cung.
Diễn biến thực tế là Hoa Hùng hơi bị háo danh, chém thằng nào xong là tự mình nhảy xuống, loay hoay cắt đầu bại tướng làm chiến lợi phẩm.
Quan Công được cái cơ trí hơn người, trước khi đánh đều điều nghiên cẩn thận. Nhìn thấy Hoa Hùng hạ hai chú là ngài đã nắm được quy luật. Vì thế nghe tin Phan Phụng tèo là Quan ngài phải xin đi ngay để còn chớp thời cơ.
Dĩ nhiên, bọn võ tướng ngu si thông thường như kiểu Phan Phụng hay Triệu Vân thì sẽ nhong nhong đến gần để đọ với Hùng. Gặp loại như thế, Hùng thì cần nghe tiếng nhạc ngựa của đối thủ là lại leo lên ngựa, lia một đao là xong việc. Nhưng Quan tướng quân đâu phải tầm thường, lên ngựa nhưng cho ngựa cất lạc, đao cắp nách, rón rén từ xa bắn một phát đến. Đúng là không hổ danh là mã cung, cộng với việc Hùng đang chổng mông thu hoạch, bị bắn lén nên tèo ngay.
Tư thế nhấp nhổm quay lưng của Hoa Hùng là chìa hết yếu điểm của mình ra cho đối thủ rồi. Lúc thẳng lưng thì chìa gần hết cả mạch Đốc, còn chổng mông lên thì lộ mấy yếu huyệt của mạch Nhâm. Hoa Hùng có giỏi bằng giời mà bị bắn một phát vào Mệnh Môn hay Hội Âm thì cũng quỵ. Lúc đấy chỉ còn chờ ngựa của Quan Vũ đến phát lạc chứ làm được gì.
Còn tại sao lại không uống rượu? Vì uống một hớp thì cũng lâu la gì?
Chẳng qua là vì Quan Nhị Ca thực ra tửu lượng rất là kém. Tầm chưa uống mặt đã đỏ thì 1 chén Tào đưa mà trót uống là biêng biêng ngay, lúc đấy thì bắn làm sao chính xác được.
Ngài rất ham uống rượu nên sinh nát rượu, uống tí là say. Lúc uống rượu đầu tiên khi đi sung quân là lấy khí thế, để quên sợ mà đi bán mạng nên có tí hơi cồn cho nó có vẻ khệnh khạng. Nhưng lúc sau là ra đấu tướng với Hoa Hùng, quan hệ đến tính mạng. Mà bắn cung phải tỉnh táo tuyệt đối, nhìn gà hóa cuốc thì quá bằng nộp mạng cho đối phương. Mà bắn Hoa Hùng trượt 1 phát thì chắc là không có cơ hội thứ hai. Tôn Kiên số được sờ ngọc tỷ mà còn bị dợt chạy toé khói nữa là Quan Vũ. Vì thế chắc ăn là không uống vội, headshot chú Hùng xong về uống cho an toàn tính mạng.
Chẳng qua là Hoa Hùng quá chủ quan, dựa vào tài đao của mình + đôi tai thính thì chả sợ bố con thằng nào. Không ngờ lại gặp phải sniper chuyên nghiệp nên đành ôm hận.
Đến tối về nếu không còn ai có câu trả lời khác thì tôi sẽ đưa nốt đáp án của mình lên, rồi post câu hỏi mới
Câu trả lời câu 4: của Dr.Cid:
Quan Vũ rất là khỏe mạnh, đi mua dao mà mua tận con dao nặng 82 cân. Đánh nhau thì cũng chặt khối đầu nếu không kể loại Lương Sú. Tóm lại không biết cầm đao thì về sau cũng ối lần chết oan rồi. Nhưng đăng ký chức danh lại là làm mã cung. Lúc đó Quan Vũ là loại thân thích, thích giữ chân gì chả được, ấy thế mà lại xin chân này. Chứng tỏ sở trường số 1 của Quan Vũ là dùng cung chứ không phải dùng đao. Chẳng qua là lần duy nhất Quan Công phải dùng đến tên lại bị La Quán Trung bôi xóa mất để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Vì thế về sau người ta nghĩ là Quan Vũ không biết bắn cung.
Diễn biến thực tế là Hoa Hùng hơi bị háo danh, chém thằng nào xong là tự mình nhảy xuống, loay hoay cắt đầu bại tướng làm chiến lợi phẩm.
Quan Công được cái cơ trí hơn người, trước khi đánh đều điều nghiên cẩn thận. Nhìn thấy Hoa Hùng hạ hai chú là ngài đã nắm được quy luật. Vì thế nghe tin Phan Phụng tèo là Quan ngài phải xin đi ngay để còn chớp thời cơ.
Dĩ nhiên, bọn võ tướng ngu si thông thường như kiểu Phan Phụng hay Triệu Vân thì sẽ nhong nhong đến gần để đọ với Hùng. Gặp loại như thế, Hùng thì cần nghe tiếng nhạc ngựa của đối thủ là lại leo lên ngựa, lia một đao là xong việc. Nhưng Quan tướng quân đâu phải tầm thường, lên ngựa nhưng cho ngựa cất lạc, đao cắp nách, rón rén từ xa bắn một phát đến. Đúng là không hổ danh là mã cung, cộng với việc Hùng đang chổng mông thu hoạch, bị bắn lén nên tèo ngay.
Tư thế nhấp nhổm quay lưng của Hoa Hùng là chìa hết yếu điểm của mình ra cho đối thủ rồi. Lúc thẳng lưng thì chìa gần hết cả mạch Đốc, còn chổng mông lên thì lộ mấy yếu huyệt của mạch Nhâm. Hoa Hùng có giỏi bằng giời mà bị bắn một phát vào Mệnh Môn hay Hội Âm thì cũng quỵ. Lúc đấy chỉ còn chờ ngựa của Quan Vũ đến phát lạc chứ làm được gì.
Còn tại sao lại không uống rượu? Vì uống một hớp thì cũng lâu la gì?
Chẳng qua là vì Quan Nhị Ca thực ra tửu lượng rất là kém. Tầm chưa uống mặt đã đỏ thì 1 chén Tào đưa mà trót uống là biêng biêng ngay, lúc đấy thì bắn làm sao chính xác được.
Ngài rất ham uống rượu nên sinh nát rượu, uống tí là say. Lúc uống rượu đầu tiên khi đi sung quân là lấy khí thế, để quên sợ mà đi bán mạng nên có tí hơi cồn cho nó có vẻ khệnh khạng. Nhưng lúc sau là ra đấu tướng với Hoa Hùng, quan hệ đến tính mạng. Mà bắn cung phải tỉnh táo tuyệt đối, nhìn gà hóa cuốc thì quá bằng nộp mạng cho đối phương. Mà bắn Hoa Hùng trượt 1 phát thì chắc là không có cơ hội thứ hai. Tôn Kiên số được sờ ngọc tỷ mà còn bị dợt chạy toé khói nữa là Quan Vũ. Vì thế chắc ăn là không uống vội, headshot chú Hùng xong về uống cho an toàn tính mạng.
Chẳng qua là Hoa Hùng quá chủ quan, dựa vào tài đao của mình + đôi tai thính thì chả sợ bố con thằng nào. Không ngờ lại gặp phải sniper chuyên nghiệp nên đành ôm hận.
Đến tối về nếu không còn ai có câu trả lời khác thì tôi sẽ đưa nốt đáp án của mình lên, rồi post câu hỏi mới

(Vũ lúc này từ chối sao được
)
( với lại Vũ biết nếu đánh thắng thì không sao nhưng nếu thua thì đàng nào cũng chết nên hứa dột vài câu)



(ví dụ như để được ở nhà giữ kinh châu cho LB và BT đi dọn dẹp đường trước ở Thục chửng hạn