Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
:) hi vọng vẫn là hi vọng ,ai coi vids đi rồi phán ,vanga này biết dc tên nguời đó ,gia đình ra sao mặc dù chưa gặp lần nào trong cái đám nguời chen chúc ,bao nhiêu nguyên thủ ,thủ tuớng ,chính phủ ,phi hành gia........ ai cũng đều ghé qua vanga hếtnhà khoa học vô ngồi chứng kiến suy nghĩ trăn trở lắc đầu ,lập trung tâm nghiên cứu vẫn kô tìm ra dc nguyên nhân , có nguời nghi ngờ bà nghĩ bà lừa tình etc ,phán cho vài câu đi về nguợng nguợng hết nghi
mà bà này rất kì lạ ,giống như bị thôi miên ,lúc nói giọng của một nguời giống như là đàn ông khi khác thì giọng trở lại bình thuờng khác hẳn.......cần nói thêm bộ não con nguời sử dụng thuờng ngày là chỉ đạt <10% nếu học cao thì lên dc 15% và học hành tới tiến sĩ thần đồng ( ví dụ đứa bé 6 tuổi hay gì đó học DH) thì sẽ khoảng 20 mấy % có thể khoảng 20-22% nhưng kô có ai có thể đạt dc 30% việc não nguời phát triển tới mức đó có thể đồng nghĩa sẽ đạt mức độ tâm linh cao và chuyện đạt dc 34% là impossible cho tới ngày nay, cái lời tiên đoán vuợt 34% con nguời có thể giao tiếp với tâm linh là điều rất logic.......có thể tốn hàng chục thế kỉ nữa mới khám phá tuờng tận bộ não con nguời.......và có lẽ ai cũng biết khi con nguời đối mặt với cái chết gần kề thì bộ não sẽ hoạt động rất mãnh liệt ,những nguời truớc khi mất, có nguời cực kì tỉnh táo khỏe mạnh nói chuyện bt nhưng sau đó thì họ ra đi đột ngột kô thể giải thích.....
theo tớ được biết thì hiện nay con người mới sử dụng được có 5% trong hàng tỉ hạt notron có trong trí óc thôi....và các nhà khoa học nói con người mới chỉ tận dụng được 5% khả năng của bộ óc mà thôi........(mình đọc trong quyển đạo của vật lí thì phải)
chứ làm gì mà đã tới 20 hay 30% khả năng của bộ óc được
bà vanga thì tiên tri đến năm 3000 bao nhiêu đó thì bộ óc con người mới đạt được tới 34% và khi đó có khả năng giao tiếp với chúa và con người mất hẳn đi sự thù ghét lẫn độc ác vv..................
nhà khoa học vô ngồi chứng kiến suy nghĩ trăn trở lắc đầu ,lập trung tâm nghiên cứu vẫn kô tìm ra dc nguyên nhân , có nguời nghi ngờ bà nghĩ bà lừa tình etc ,phán cho vài câu đi về nguợng nguợng hết nghi
mà bà này rất kì lạ ,giống như bị thôi miên ,lúc nói giọng của một nguời giống như là đàn ông khi khác thì giọng trở lại bình thuờng khác hẳn.......cần nói thêm bộ não con nguời sử dụng thuờng ngày là chỉ đạt <10% nếu học cao thì lên dc 15% và học hành tới tiến sĩ thần đồng ( ví dụ đứa bé 6 tuổi hay gì đó học DH) thì sẽ khoảng 20 mấy % có thể khoảng 20-22% nhưng kô có ai có thể đạt dc 30% việc não nguời phát triển tới mức đó có thể đồng nghĩa sẽ đạt mức độ tâm linh cao và chuyện đạt dc 34% là impossible cho tới ngày nay, cái lời tiên đoán vuợt 34% con nguời có thể giao tiếp với tâm linh là điều rất logic.......có thể tốn hàng chục thế kỉ nữa mới khám phá tuờng tận bộ não con nguời.......và có lẽ ai cũng biết khi con nguời đối mặt với cái chết gần kề thì bộ não sẽ hoạt động rất mãnh liệt ,những nguời truớc khi mất, có nguời cực kì tỉnh táo khỏe mạnh nói chuyện bt nhưng sau đó thì họ ra đi đột ngột kô thể giải thích.....
.
Tôi từng xem một bộ film nói về những thí nghiệm của quân đội Nhật hồi WW2 lên người TQ. Dã man kon ngan! (diễn viên người nước ngoài nên cũng thấy thương =.=' sau xem kĩ lại thì sự thật là ng TQ nên cũng kệ
. I love peace !!
( xài mobipocket reader mà xem ).Mọi nguời đừng đem chuyện chính trị ra bàn nhiều kô thì bị lock topic thì mệt 
trích một lời của Mikhaikhop nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về vanga và làm thí nghiệm đến 7000 lần nhưng bất lực : " xin lỗi ,đây là một phép màu ,một phép màu không còn nghi ngờ gì nữa "