ReiGn
T.E.T.Я.I.S
- 7/6/08
- 629
- 21
Tụi mình quen nhau 1,5 năm rồi, tc cũng nhiều , rồi hbữa , đi xem 3D , mình thấy có số lạ gọi tới cho nhỏ , rồi nhỏ tắt , xong cuộc nữa, nhỏ cũng tắt , rồi mới nt lại là : E đang xem phim , có j lát về e nt cho . ( mình có liếc wa thấy ) , thế là mình để bụng ,xong qua ngày mai , qua nhà nhỏ chơi , đt cắm sạc , mình thấy nhỏ đi phơi đồ , tò mò chuyện hwa mình mở ra xem ...
Và mới thấy mình là số đó , thực ra là ng` wen xài 2 số , wen nhỏ cách đây khoảng 2 tháng , và mục đích gọi nhỏ là rủ đi Bar , Sau 11h khuya?? Hôm đó thì nhỏ có đi OFF với hội Au ( có nói với mình ) , còn việc đi Bar sau 11h thì 0 đề cập với mình , và nhỏ cũng nt nói là ngại đi xe một mình ( con gái mà , mình cũng biết tính này ) và cũng ok , muốn ng` đó wa chở , (đi bar với bạn ng` đó ) .
Vấn đề ở đây là thằng đó có bồ rồi , và không hiểu sao bạn gái mình còn dây dưa với nó làm j ? Và mình chẳng hiểu sao mà nó rủ bạn gái mình đi trễ như vậy , nhỏ cũng đồng ý , và nó lại wa chở , có ý gì sao ? Lúc đó đọc Tn xong , mình tức lắm , và rốt cuộc cũng ngồi nói thẳng với nhỏ , nhỏ trách mình đọc trộm TN , và giải thích rằng chỉ coi thằng đó như AE thôi , 0 có ý gì khác , và cũng xl vì đã giấu mình chuyện này , nói là từ chối nó nhiều rồi , giờ thấy gần tết nên cũng đồng ý và cũng nói là tối sẽ từ chối nó và lsau sẽ 0 đi chơi vậy nữa . Và trách mình đọc trộm TN của nhỏ , nếu mình 0 đọc thì sẽ 0 có vấn đề gì xảy ra ?
Lúc đó mình cũng tức lắm , vì mới quen 2 tháng , mà nó đã rủ bạn gái mình đi Bar giờ đó rồi, chẳng hiểu sao bạn gái mình dễ đến vậy khi cũng ok cái 1 , và cũng giải thích nhiều , nói mình hay tin nhỏ , giữa 2 ng` chỉ là AE , và 0 có í gì cả , khi thấy nhỏ khóc nghẹn , mình cũng chạnh lòng ,và cũng bỏ qua ..
Nhưng quả thật , mình có suy nghĩ nhiều lắm , nếu hôm đó mình 0 cản nhỏ lại , thì sau này t/c sẽ ả hg gì 0 ? Và nó đã có bồ , còn rủ bgai' mình đi chơi đêm như vậy, chắc chắn là có ý đồ gì rồi , và mới wen thôi mà nó cũng dễ dụ bạn gái mình đi chơi đêm với nó như vậy , mình có cần phải xem lại bgai' mình 0 ?
Ai chia sẻ giùm mình với , mặc dù giờ đã huề , nhưng mình vẫn để bụng chuyện này lắm , mình thương nhỏ lắm , nhỏ cũng vậy ...
Và mới thấy mình là số đó , thực ra là ng` wen xài 2 số , wen nhỏ cách đây khoảng 2 tháng , và mục đích gọi nhỏ là rủ đi Bar , Sau 11h khuya?? Hôm đó thì nhỏ có đi OFF với hội Au ( có nói với mình ) , còn việc đi Bar sau 11h thì 0 đề cập với mình , và nhỏ cũng nt nói là ngại đi xe một mình ( con gái mà , mình cũng biết tính này ) và cũng ok , muốn ng` đó wa chở , (đi bar với bạn ng` đó ) .
Vấn đề ở đây là thằng đó có bồ rồi , và không hiểu sao bạn gái mình còn dây dưa với nó làm j ? Và mình chẳng hiểu sao mà nó rủ bạn gái mình đi trễ như vậy , nhỏ cũng đồng ý , và nó lại wa chở , có ý gì sao ? Lúc đó đọc Tn xong , mình tức lắm , và rốt cuộc cũng ngồi nói thẳng với nhỏ , nhỏ trách mình đọc trộm TN , và giải thích rằng chỉ coi thằng đó như AE thôi , 0 có ý gì khác , và cũng xl vì đã giấu mình chuyện này , nói là từ chối nó nhiều rồi , giờ thấy gần tết nên cũng đồng ý và cũng nói là tối sẽ từ chối nó và lsau sẽ 0 đi chơi vậy nữa . Và trách mình đọc trộm TN của nhỏ , nếu mình 0 đọc thì sẽ 0 có vấn đề gì xảy ra ?
Lúc đó mình cũng tức lắm , vì mới quen 2 tháng , mà nó đã rủ bạn gái mình đi Bar giờ đó rồi, chẳng hiểu sao bạn gái mình dễ đến vậy khi cũng ok cái 1 , và cũng giải thích nhiều , nói mình hay tin nhỏ , giữa 2 ng` chỉ là AE , và 0 có í gì cả , khi thấy nhỏ khóc nghẹn , mình cũng chạnh lòng ,và cũng bỏ qua ..
Nhưng quả thật , mình có suy nghĩ nhiều lắm , nếu hôm đó mình 0 cản nhỏ lại , thì sau này t/c sẽ ả hg gì 0 ? Và nó đã có bồ , còn rủ bgai' mình đi chơi đêm như vậy, chắc chắn là có ý đồ gì rồi , và mới wen thôi mà nó cũng dễ dụ bạn gái mình đi chơi đêm với nó như vậy , mình có cần phải xem lại bgai' mình 0 ?
Ai chia sẻ giùm mình với , mặc dù giờ đã huề , nhưng mình vẫn để bụng chuyện này lắm , mình thương nhỏ lắm , nhỏ cũng vậy ...
.


hơn 11h đêm còn đi ra đường đc, GF mình thì đêm hôm là cấm cửa ko cho đi đâu 
