Đọc trộm TN - Mình có làm sai 0 ?

  • Thread starter Thread starter ReiGn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình nói thẳng là ko thể tin lũ con gái dc. Gì chứ loại đã có ny đàng hoàng rồi, lại còn bày đặt đi chơi sau 11h với giai, lại đến Bar ? Chỉ có bò mới tin nó trong sáng. Nó đã cắm sừng ông rồi đấy chứ đừng nghĩ là nó mới "suýt".
Bạn phải dằn mặt con bé ngay, cái gì mà anh ko đọc tin nhắn thì chả có chuyện gì ? Em ngu đến nỗi anh tin dc câu chuyện của em chắc ?
Phải điều tra ngay những việc khuất tất của nó, kẻo đổ vỏ thì vỡ mồm
Mà mình ko có thiện cảm với lũ gái chơi AU :-??
 
Mình thấy bạn có sai, mà sai ít.
Nhưng thấy nhỏ bạn của bạn thì có vấn đề. Nếu chơi bạn bè minh bạch thì sao phải giấu giếm? Cứ alo "em đang đi xem phim với NY", sao phải tắt máy rồi nhắn tin, thái độ rất là đáng ngờ. Người quen 2 tháng rủ đi bar chơi cũng gật, lại biết mình có người yêu rồi vẫn đi, 11h chẳng phải giờ thích hợp để đi chơi với bạn bè bình thường lắm nhỉ... mà nói thật mình cũng ghét con gái la cà vào bar.
Người chung thủy thường sẽ không làm như người yêu bạn đâu, sẽ từ chối hoặc hẹn đi buổi sáng. Có thể người yêu bạn cũng muốn tìm cảm giác mới, đong đưa anh chàng kia, con gái nó thích đong đưa lắm. Còn cái chuyện anh em kết nghĩa hay coi như anh em thì nói thật là không có đâu.
Giả dụ bạn không để ý, không đọc trộm tin, thì việc này có thể còn tiếp diễn tới bao giờ nữa? Đành rằng mình là đàn ông, phải đại lượng, bao dung, không nên quản lý nhưng cũng đừng để người ta lừa mình hay chơi xấu mình sau lưng...đa nghi 1 chút không bao giờ là dại, để người ta trách là tò mò còn hơn là bị mọc sừng tua tủa như con hươu.
Bạn nên xem lại người yêu mình, đừng để mấy trò nước mắt làm xiêu lòng, việc gì phải ra việc nấy, nói rõ ràng là không chấp nhận lần thứ 2, có đi chơi thì đi chơi ban ngày.


AE mình hợp nhau đó :)

Đúng là mình có nghi ngờ , giận cũng có , nhưng 1 khi nước mắt đã rơi , thì mọi việc sai đều thuộc về mình , quản lý chặt nhau quá thì cũng 0 thoải mái lắm , 2 ng` phải có gì đó 1 chút riêng tư , vậy sẽ hay hơn là lúc nào cũng hỏi e ở đâu , e làm gì , e đi với ai.... Nên mình cũng tôn trọng ng/y mình , và ng.c lại , đúng là khi yêu , thì mình sẽ ích kỉ , đọc trộm tn cũng 0 nên thật ... Nhưng nhờ vậy mình ngăn đc ng/y mình đi chơi kiểu vậy .


Mặc dù e nó 1 mực khẳng đình giữa 2 đứa 0 có vấn đề gì , và từ chối đi chơi riêng với thẳng đó , và thằng đó cũng có bồ rồi , nhưng mình nghĩ , tính con gái thích đong đưa , tung hỏa mù đối phương , giận nhưng 0 nỡ trách e ấy , cầm lòng 0 đc , vì đi khuya với thằng kia , nge e nói giải thích là nó rủ nhiều rồi , cũng từ chối nhiều ,và 0 nói với mình vì nếu nói ra , chắc chắn mình sẽ 0 để e ấy đi , còn vấn đề tắt đt , là do trong rạp phim ồn ào , 0 nge đc đt , lúc mình cáu lên với e ấy về vấn đề này , e ấy còn sẵn sàng để mình alo đối chấp với thằng kia nữa :-s, và khóc lóc nói mình 0 tin e ấy , đủ thứ sai về mình :|

Đúng là làm thằng đàn ông cũng mệt ....N'c mắt đã rơi thì sẽ chẳng biết nói gì , ngoài 2-3 câu ú ớ ... " Thôi đc rồi , bỏ đi ... " :D
 
đi chơi với bạn bè là chuyện bình thường chả ai cấm, đi chơi sau 11h với 1 thằng nào đó thì thật đúng là có vấn đề.Bạn nên nhớ rằng đã có lần thứ 1 sẽ có lần thứ 2.
ps:"giữa 2 người chỉ là AE", sao mình ghét đứa con gái nào nói câu này thế
 
người yêu mình đi bar với thằng khác là có vấn đề rồi, đi đâu chứ đi bar thì, ... ;))
 
Đừng bao giờ nghe lời con gái nó nói, mà hãy xem những gì nó làm.

Con gái chúng nó giỏi cái bài diễn xuất này lắm. Thôi theo mình nếu bạn còn yêu thì bạn thử dọa cho nó 1 bài xem :-?
 
Đồng chí chuẩn bị tinh thần là vừa , thể loại này thì không thể nào chấp nhận được
 
Đấy là những việc bạn đã biết, còn những việc khuất tất mà bạn chưa biết thì thế nào ??? Nó còn bao nhiêu anh trai, bạn thân nữa ? Một tuần có mấy tối ngủ ở nhà ???
Xin lỗi chứ, loại con gái này đáng khinh !
 
;)) nếu thớt ko đọc thì ko biết chuyện gì tiếp theo ;)) , mới nhú nhung thôi,chưa sừng đâu,để lâu là sừng rồi,phần tối con đường ai mà biết đc,qua việc này chủ thớt nên làm vài bài test người yêu đi ;)) , GF đáng phải xem xét lại đó ,đi bar cũng bt thôi , nhưng khi có bồ lại khác,có bồ rồi vẫn đi với thằng khác,lại còn lén lút đi chơi đêm riêng,đúng là tại sao phải tắt máy sao ko nói em đang đi với NY , chắc chắn có điều gì khuất tất rồi ;))

p/s: xem thử , nếu ko thì " chia tay đi bợn " :))
 
Nếu thế thì thương yêu cái nỗi gì hả chủ topic, có đứa con gái nào miệng ra rả "em yêu mình anh", tối leo lên xe đi với thằng con trai khác... Chỉ là anh em, nếu vậy thì khi quen chủ topic nó phong cho chủ topic là anh em cũng được, có sao đâu... Tốt nhất là chia tay đi, để cho em nó muốn đi với ai thì cứ đi
 
Làm đàn ông con trai tuy dễ mềm lòng vì nước mắt con gái nhưng cũng phải có cái uy của đàn ông bạn ạ , phải cho ng yêu bạn biết bạn không phải loại dễ bị xỏ mũi thích làm gì thì làm rồi chỉ khóc lóc là xong hết. Cảnh cáo 1 lần thôi , còn nhờn thì bỏ cho lành :)
 
AE mình hợp nhau đó :)

Đúng là mình có nghi ngờ , giận cũng có , nhưng 1 khi nước mắt đã rơi , thì mọi việc sai đều thuộc về mình , quản lý chặt nhau quá thì cũng 0 thoải mái lắm , 2 ng` phải có gì đó 1 chút riêng tư , vậy sẽ hay hơn là lúc nào cũng hỏi e ở đâu , e làm gì , e đi với ai.... Nên mình cũng tôn trọng ng/y mình , và ng.c lại , đúng là khi yêu , thì mình sẽ ích kỉ , đọc trộm tn cũng 0 nên thật ... Nhưng nhờ vậy mình ngăn đc ng/y mình đi chơi kiểu vậy .


Mặc dù e nó 1 mực khẳng đình giữa 2 đứa 0 có vấn đề gì , và từ chối đi chơi riêng với thẳng đó , và thằng đó cũng có bồ rồi , nhưng mình nghĩ , tính con gái thích đong đưa , tung hỏa mù đối phương , giận nhưng 0 nỡ trách e ấy , cầm lòng 0 đc , vì đi khuya với thằng kia , nge e nói giải thích là nó rủ nhiều rồi , cũng từ chối nhiều ,và 0 nói với mình vì nếu nói ra , chắc chắn mình sẽ 0 để e ấy đi , còn vấn đề tắt đt , là do trong rạp phim ồn ào , 0 nge đc đt , lúc mình cáu lên với e ấy về vấn đề này , e ấy còn sẵn sàng để mình alo đối chấp với thằng kia nữa :-s, và khóc lóc nói mình 0 tin e ấy , đủ thứ sai về mình :|

Đúng là làm thằng đàn ông cũng mệt ....N'c mắt đã rơi thì sẽ chẳng biết nói gì , ngoài 2-3 câu ú ớ ... " Thôi đc rồi , bỏ đi ... " :D

Chắc hẳn đây là lần đầu bác gặp trường hợp này,đúng là khi con gái nó khóc hay nó năn nỉ thì mình sẽ bỏ qua cho thật,cái tất yếu cũng ở chỗ nó biết mình yêu nó.
Nhưng anh em chỉ muốn khuyên bác thế này,tôi cũng đã 1 lần ở trường hợp như bác,cũng ú ớ cho qua ko chỉ là 1 lần mà là rất nhiều lần,cứ nhìn thấy con gái nó khóc là mình lại rung động.
Để rồi kết quả thì sao,nó vẫn chạy theo thằng khác,rồi khi đối mặt giữa 3 người,nó lại chẳng coi mình ra gì cả.Vì anh em đã từng bị rồi nên khuyên bác hãy làm cho rõ,chứ đừng để đến lúc cuối rồi hối cũng ko kịp nữa =((
 
Thôi thì lần đầu,nên bỏ qua cho em nó,nhưng phải dằn mặt nó " đừng bao h để anh gặp tình huống này lần thứ 2 !" Ngoài ra nên nói chuyện với thằng đó 1 tí,qua lại thôi để dò xem thế nào.Hoàn cảnh của bạn hơi giống mình đó,thằng bạn trai cũ của ng yêu mình,h đã có vợ rồi mà vẫn ve vãn ng yêu mình,nhưng ng yêu mình khác,cô ấy chủ động đổi số dt,YH,chổ làm để tránh mặt nó,thế mà nó vẫn mặt dày,lúc này mình phải ra mặt bóng gió với nó vài câu nó mới chịu yên.Đời đúng nhiều đứa ko biết liệt vào hạng gì !
 
nói thẳng thầy rủ con gái đi nhậu hoặc đi bar khuya là để kiếm cơ hội xếp hình , nếu em nào đồng ý đi sau 11h thì tỉ lệ thành công là 90% , em đó thuộc dạng đong đưa chịu chơi
không phải tiền chùa đâu mà rủ đi miễn phí
 
AE mình hợp nhau đó :)

Đúng là mình có nghi ngờ , giận cũng có , nhưng 1 khi nước mắt đã rơi , thì mọi việc sai đều thuộc về mình , quản lý chặt nhau quá thì cũng 0 thoải mái lắm , 2 ng` phải có gì đó 1 chút riêng tư , vậy sẽ hay hơn là lúc nào cũng hỏi e ở đâu , e làm gì , e đi với ai.... Nên mình cũng tôn trọng ng/y mình , và ng.c lại , đúng là khi yêu , thì mình sẽ ích kỉ , đọc trộm tn cũng 0 nên thật ... Nhưng nhờ vậy mình ngăn đc ng/y mình đi chơi kiểu vậy .


Mặc dù e nó 1 mực khẳng đình giữa 2 đứa 0 có vấn đề gì , và từ chối đi chơi riêng với thẳng đó , và thằng đó cũng có bồ rồi , nhưng mình nghĩ , tính con gái thích đong đưa , tung hỏa mù đối phương , giận nhưng 0 nỡ trách e ấy , cầm lòng 0 đc , vì đi khuya với thằng kia , nge e nói giải thích là nó rủ nhiều rồi , cũng từ chối nhiều ,và 0 nói với mình vì nếu nói ra , chắc chắn mình sẽ 0 để e ấy đi , còn vấn đề tắt đt , là do trong rạp phim ồn ào , 0 nge đc đt , lúc mình cáu lên với e ấy về vấn đề này , e ấy còn sẵn sàng để mình alo đối chấp với thằng kia nữa :-s, và khóc lóc nói mình 0 tin e ấy , đủ thứ sai về mình :|

Đúng là làm thằng đàn ông cũng mệt ....N'c mắt đã rơi thì sẽ chẳng biết nói gì , ngoài 2-3 câu ú ớ ... " Thôi đc rồi , bỏ đi ... " :D

tào lao quá, bản thân em ấy đã sai, mắc gì em ấy nói bạn sai, ko tin em ấy, cù cưa thằng khác thì có quyền đổ tội à :-j bản thân mình thấy chẳng cần phải dỗ, còn nếu em đó của bạn muốn bạn dỗ vì lỗi của em ấy, nói thật, bỏ quách đi, yêu là tin tưởng nhau chứ ko phải lợi dụng sự tin tưởng mà cắm sừng :-j
ko thì kn của mình, em ấy khóc thì cứ dỗ, dỗ xong rồi thì tới lượt mình giận, giận cho em hiểu vấn đề chứ ko phải giận vì cảm xúc, nếu như em ấy ko hiểu thì em ấy chả phải là ng` chung sống với bạn cả đởi :-j
 
Ừ mình biết cư xử sao mà , phải dằn mặt, chứ 0 riết lờn , mà t/c ng` yêu giành cho mình , mình hiểu , chỉ là nhất thời ham vui thôi , dạy dỗ lại sẽ ổn , nhưng cái mình sợ là n'c mắt con gái thôi , khi nó khóc thì mình cũng xiêu lòng . Và cái mình sai là 0 tôn trọng sự riêng tư của ng` khác thôi , nhưng mình 0 cần , nếu mình 0 cản kịp, thì thằng đó sẽ lợi dụng điều đó để mà làm tới , nó cũng có bồ rồi mà còn đi ve vãn ng` khác , đúng là khốn nạn .
 
ng yêu bạn đã cố tình giấu, thì tùy bạn thôi, 1 là bỏ luôn, 2 là quản cho chặt (hơi cực đoan xíu nhưng mà đã yêu thì đừng nghĩ tới ng khác :|) và dần cho thằng chết toi đó 1 trận :-j
 
Không đến nỗi đâu , thằng đó muốn đong đưa cái sự ham vui + trẻ con của bgai' mình thôi , mình đã phát hiện kịp , sẽ 0 sao cả , mình cũng gắng quản bgai' mình nhiều hơn , và chắc e nó cũng sẽ ít giữ bí mật với mình mấy chuyện này nữa đâu !
 
mình với ny quy ước nhau thế này, đt mà có tn của ng khác thì ko đc tự xóa, phải để cho ny xóa, các tn có mùi nguy hiểm thì đưa cho đọc + giải quyết, còn tn của nhau thì xóa vô tư :)
tùy bạn thôi :)
 
nói chung là bạn làm dữ lên. ko là nó leo lên đầu lên cổ , lúc đó bị nắm rồi thì khỏi cục cựa.
 
Nguy cơ mọc sừng của cậu khá cao đấy, về xem lại GF của cậu đi. Nếu cảm thấy tin tưởng ở nhau được thì tiếp tục, còn không thì tính đường hốt hụi rồi té thôi :-"
 
Back
Top